07/07/2011 05:14 GMT+7

Hàng chục năm không dẹp nổi "cát tặc"

M.QUANG - X.LONG
M.QUANG - X.LONG

TT - Không chỉ khai thác trộm, “cát tặc” sông Cà Lồ (Hà Nội) hoạt động suốt chục năm qua, gây ra hàng loạt hậu quả xấu trên địa bàn bị khai thác cát.

Phóng to

Tàu hút cát trộm giữa ban ngày trên sông Cà Lồ (Hà Nội) - Ảnh: Xuân Long

Nhắc đến nạn khai thác cát trái phép dưới lòng sông Cà Lồ, ông Nguyễn Hữu Tửu (thôn Xuân Lai, xã Xuân Thu, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) ví nạn “cát tặc” giống như khối u nhức nhối mà cả chục năm qua vẫn loay hoay không sao dẹp nổi.

Trên cánh đồng bãi bồi rộng cả trăm hecta của hai thôn Yên Phú và Xuân Lai, những thửa ruộng sát mép sông đều bị lở, không canh tác. Ông Tửu bảo diện tích đất bãi bây giờ không còn nhiều như ngày trước, một phần người dân lo sợ ruộng bãi đổ ụp xuống lòng sông bất ngờ nên không dám canh tác, trong đó nguyên nhân chính là do đội quân hút cát đào rỗng chân bãi, khiến bãi bồi ụp đổ dần xuống lòng sông theo năm tháng.

Chống trả công an

Sáng 1-5-2009, tổ công tác đường thủy thuộc Phòng CSGT tỉnh Bắc Giang tuần tra trên tuyến sông Thương đoạn qua địa phận xã Dương Đức, huyện Lạng Giang phát hiện ba tàu đang khai thác cát.

Khi tổ công tác áp sát tàu, tiến hành kiểm tra, nhóm người đang khai thác cát trên ba tàu (khoảng 20 người) dùng dao, gậy chống trả quyết liệt, không cho tàu công an áp mạn, buộc lực lượng phải nổ súng hơi cay bắn cảnh cáo. Dù vậy, nhóm khai thác cát vẫn tiếp tục tấn công dữ dội làm một chiến sĩ công an tử nạn, ba người bị thương.

Tại khu vực bãi Mom, nơi được coi là điểm nóng về nạn khai thác cát trái phép của xã Xuân Thu, người dân hai thôn Yên Phú, Xuân Lai nhẩm tính sơ tại đây đã mất cả chục hecta đất bãi. “Hơn 20 thuyền cát của các chủ thuyền trong xã hút liên tục cả ngày lẫn đêm. Nhiều đoạn cả hai bên bờ bãi đều bị xói lở, bốn bề bờ bãi bị đào ruỗng. Kỳ họp nào của xã chúng tôi cũng nói nhưng sau đó đâu lại nguyên đó” - ông Tửu bức xúc.

Theo chủ tịch UBND xã Xuân Thu Nguyễn Văn Thi, toàn bộ số tàu thuyền hút cát của các đầu nậu trong xã đều không có đơn vị nào cấp phép hoạt động. Gần như tất cả số thuyền này đều thuê lao động phổ thông trực tiếp đứng ra làm, hoạt động rất âm thầm, vừa làm vừa nghỉ nên rất khó trị.

Theo chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn Nguyễn Văn Nguyệt, năm 2010 đã kiểm tra nhiều đợt, tịch thu toàn bộ máy móc của sáu thuyền vi phạm nhưng việc kiểm tra, bắt quả tang các thuyền hút cát trộm vẫn còn rất hạn chế. Khi thấy lực lượng chức năng, lập tức chủ thuyền cho thu ống hút, cả quân và thuyền “nằm chơi”, thậm chí tháo chạy sang địa bàn xã khác, huyện khác nên không thể vây bắt được.

Không chỉ đoạn sông qua địa phận xã Xuân Thu, tại nhiều điểm trên các tuyến sông Cà Lồ, sông Hồng, sông Đuống thuộc địa phận Hà Nội, nơi đâu cũng thấy các chủ thuyền tranh thủ “nghỉ chân” hút cát dưới lòng sông. Nhiều điểm đã bị xói lở nghiêm trọng, cuốn trôi cả nhà dân như tại điểm hút cát trên sông Đuống thuộc địa phận thị trấn Yên Viên (huyện Gia Lâm). Tình trạng tương tự cũng diễn ra trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ở cả ba sông Thương, sông Lục Nam, sông Cầu.

M.QUANG - X.LONG

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 4: Dang tay với những phận người khó khăn

TP.HCM dang rộng vòng tay với cả bao thân phận nghèo khó, những người khiếm khuyết, thiệt thòi cũng có thể mưu sinh thiện lương ở TP này.

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 4: Dang tay với những phận người khó khăn

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 4: Từ gánh hàng rong đến cuộc sống đủ đầy

25 năm trước, khi bước chân lên chuyến xe rời TP hoa phượng đỏ Hải Phòng vào TP.HCM lập nghiệp, bà Vũ Thị Thoa (53 tuổi, hiện ngụ phường An Khánh, TP Thủ Đức) chỉ có vỏn vẹn vài bộ quần áo và một ít tiền phòng thân.

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 4: Từ gánh hàng rong đến cuộc sống đủ đầy

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 3: Gói cháo bột TP.HCM mang ra thế giới

Thuận, ông chủ trẻ của thương hiệu cháo bột cá lóc Cà Mèn, nói rất biết ơn khi được thành phố tạo cơ hội tốt nhất cho những người xa quê.

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 3: Gói cháo bột TP.HCM mang ra thế giới

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 2: Chàng thủ khoa đất đỏ và giấc mơ đổi đời

19 năm về trước, chàng trai trẻ Đặng Dương Minh Hoàng rời quê hương Bình Phước mang theo khát vọng đổi đời ở miền đất hứa TP.HCM.

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 2: Chàng thủ khoa đất đỏ và giấc mơ đổi đời

Bùa yêu, biến thái và lừa đảo: Đốt tiền để làm bùa yêu kỳ dị

Nhiều người sau khi làm bùa yêu không chỉ mất tiền mà còn khủng hoảng tâm lý nặng nề vì bị những kẻ biến thái dụ dỗ.

Bùa yêu, biến thái và lừa đảo: Đốt tiền để làm bùa yêu kỳ dị

Sài Gòn - TP.HCM miền đất hứa bao phận người - Kỳ 1: Giáo sư làm thiện nguyện trả ơn thành phố

Năm 1975, Sài Gòn - TP.HCM vừa trải qua chiến cuộc với hơn 3 triệu dân. 50 năm sau, thành phố đã trở thành đô thị lớn nhất nước với quy mô dân số lên đến gần 10 triệu người, và đô thị hiện đại được phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu chất lượng sống.

Sài Gòn - TP.HCM miền đất hứa bao phận người - Kỳ 1: Giáo sư làm thiện nguyện trả ơn thành phố
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar