TTCT - Nếu chỉ được chọn một chữ để nói về người và cảnh ở Hội An, tôi chọn chữ hài hòa. Bên dòng sông Hoài - Doãn Hoàng Lâm Bức tranh chân dung Hội An tối giản ấy chỉ có một nét: hài hòa. Hài hòa của cảnh và người, cũ và mới, đất và nước (sông, biển). Hài hòa của nhiều luồng văn hóa, họ đến Hội An và sống với văn hóa bản địa cũng như tự hài hòa với nhau, dù là văn hóa của người Minh Hương, người Nhật hay Pháp... Các tôn giáo và tín ngưỡng cũng hài hòa bên nhau, Hội An có chùa, có nhà thờ Công giáo, có đền miếu của người Hoa, có nhiều nhà thờ họ tộc... Hội họa là nghệ thuật của hình và màu. Hội An có nhiều gợi ý về mặt tạo hình, có phố cổ nhà cổ, cửa cổng cổ, có nhiều đường ngang ngõ tắt, có phố ven sông (phố Bạch Đằng), có cầu cổ kiểu thượng gia hạ kiều (chùa Cầu). Góc phố rêu xanh - Phạm Minh Đức Có bến thuyền, có đò dọc đò ngang, có chợ, có nhiều kiểu kiến trúc... Thành phố nhỏ này có một bảng màu phong phú, những đầu hồi ghi xám màu thời gian, những mảng tường xanh nước biển hoặc vàng thổ rất nhiệt đới, những bụi hoa giấy sặc sỡ, những đêm lồng đèn lung linh... Hội An - Tào Linh Lần đầu tiên có một triển lãm mà các họa sĩ chỉ vẽ về Hội An và triển lãm ở ngay trong lòng phố cổ Hội An. Đây chỉ là bước đi đầu như một gợi ý, để rồi sẽ có những triển lãm kế tiếp về Hội An ở Hà Nội, Sài Gòn; sẽ có triển lãm về người và cảnh Hội An trên giấy dó, trên lụa, trên gốm... Trưa - Nguyễn Quốc Thắng Bởi Hội An đủ đẹp và hấp dẫn để gợi cảm hứng. Hội An phong phú, đa dạng hình sắc trong những cũ mới, vuông tròn, cao thấp, trong những tương phản của thăng trầm, của ồn ào và tĩnh lặng, của đóng - mở. Hội An đẹp nhất, lạ kỳ nhất chính là ở sự hài hòa của những tương phản. Và xứ sở này cũng đủ dài rộng cho mọi cá tính sáng tạo. Phong cảnh Hội An - Phạm Trần Quân Triển lãm Hài hòa và tương phản của 10 họa sĩ (Trịnh Tú, Lê Thiết Cương, Tào Linh, Doãn Hoàng Lâm, Nguyễn Quốc Thắng, Lâm Đức Mạnh, Nguyễn Như Đức, Phạm Trần Quân, Phạm Như Đức, Nguyễn Thanh Hải) từ Hà Nội và Hội An, trưng bày khoảng 20 tác phẩm trên mọi chất liệu. Triển lãm khai mạc ngày 22-11-2015 tại Trung tâm văn hóa nghệ thuật Xứ Đàng Trong, số 9 Nguyễn Thái Học, phường Minh An, TP Hội An (Quảng Nam). Tags: Hội AnLê Thiết CươngHài hòa của tương phảnXứ đàng trongTriễn lãm tranh hội an
Kim Nguyen Baraldi: Đọc sách là lúc thời gian có nhịp điệu khác... ZÉT NGUYỄN THỰC HIỆN 08/05/2025 3245 từ
Tôn trí vĩnh viễn xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức tại Việt Nam Quốc Tự HOÀI PHƯƠNG 11/05/2025 Hàng trăm phật tử, người dân tham dự buổi lễ cung thỉnh xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức vào tôn trí tại tháp Đa Bảo ở Việt Nam Quốc Tự.
Nga xác nhận lệnh ngừng bắn kết thúc, Kiev bị tấn công NGHI VŨ 11/05/2025 Nga xác nhận lệnh ngừng bắn 3 ngày đã kết thúc, và ngay sau đó diễn ra cuộc tấn công bằng drone tại vùng thủ đô của Ukraine.
Quá trình hình thành thần tốc trận mưa hiếm 230mm sáng 10-5 LÊ PHAN 11/05/2025 Chiều đến khuya 9-5, bầu trời TP.HCM và lân cận vẫn trong xanh nhưng sau đó mây dông phát triển nhanh và trận mưa trút xuống dữ dội.
Những đôi giày độc bản ở làng phong Quy Hòa BÉ HIẾU 11/05/2025 Có bàn chân không còn ngón, có bàn chân chỉ còn lại phần gót, có những trường hợp chỉ còn một nửa bàn chân, thậm chí cụt hẳn hai chân.