28/08/2017 15:00 GMT+7

Góp một bàn tay - Chương trình không cat-sê

VŨ THỦY
VŨ THỦY

TTO - Ba năm qua có một nhóm nghệ sĩ cùng nhau mang đến cho người nhiễm HIV những chương trình, những món quà của tấm lòng sẻ chia...

Diễn viên Hồng Ánh trao quà cho các em nhỏ trong một chương trình Hạt gạo chia đôi - Ảnh: N.H.

“Nhiều người nhiễm HIV vẫn sống tốt, vẫn cống hiến cho cộng đồng. Những việc chúng tôi làm là đồng hành với họ để giảm sự kỳ thị của xã hội, giúp đỡ những người nhiễm kém may mắn

Nhiếp ảnh gia Phạm Hoài Nam

Họ là nhà thiết kế Sĩ Hoàng, diễn viên Hồng Ánh, Ngọc Duyên, nhiếp ảnh gia Phạm Hoài Nam, nhà sản xuất trẻ Đăng Thái. Đi cùng họ còn có nghệ sĩ Kim Xuân, Mỹ Uyên, ca sĩ Phạm Hồng Phước... - những nghệ sĩ đồng hành chặng này, chặng kia trên quãng đường ba năm của gia đình nhỏ.

Góp một bàn tay

Gặp họ trong một chương trình trao quà cho trẻ em nhiễm HIV có hoàn cảnh khó khăn, dễ bắt gặp cảnh góc này Ngọc Duyên mướt mồ hôi chia bánh cho các em, góc khác Hồng Ánh lúi húi chia những hộp sữa tươi.

Đăng Thái (30 tuổi) - thành viên trẻ nhất của “gia đình” - trong trang phục của chú cuội, áo nâu, quần ống thấp ống cao, đầu chít khăn nhí nhảnh cầm mic khuấy động các em nhỏ.

Không chỉ ốm yếu vì bệnh tật, nhiều trẻ nhiễm HIV đến lớp vẫn bị bạn bè xa lánh, có em bị chính người thân ruồng bỏ.

“Những trẻ nhiễm HIV từ cha mẹ đều là nạn nhân vô tội. Vậy nên hầu hết các chương trình hỗ trợ của chúng tôi là dành cho các em...” - diễn viên Hồng Ánh chia sẻ.

Hiếm khi nào đông đủ các nghệ sĩ có mặt cùng trong một chương trình vì người bận lịch diễn, lịch quay, lịch chụp ảnh...

Nhưng khi cùng làm ai cũng nhiệt tâm, ai “mạnh” gì thì góp sức đó. Mỗi người làm khâu này khâu kia, góp tiền, kêu gọi thêm mạnh thường quân... Nhiều buổi để kịp chạy chương trình, cả nhóm làm việc đến tận khuya.

“Chúng tôi lo trọn gói, từ việc kêu gọi đóng góp kinh phí trao học bổng, mua quà tặng, lên kịch bản chương trình cho đến việc sắp đặt địa điểm, sân khấu... Hết mùa tựu trường lại đến mùa trung thu, mùa tết” - nhiếp ảnh gia Phạm Hoài Nam kể.

Cứ thế suốt ba năm qua, anh chị em nghệ sĩ đi từ Góp một bàn tay - giúp đỡ bệnh nhi, con em người nhiễm, Tiếp sức đến trường cho trẻ nhiễm, đến giải thưởng Dải băng đỏ, Trung thu cho em, Hạt gạo chia đôi...

Day dứt còn đó

Chương trình đầu tiên các nghệ sĩ làm cùng nhau là giải thưởng Dải băng đỏ năm 2015 - tôn vinh người nhiễm tuân thủ điều trị tốt, có nhiều đóng góp cho cộng đồng.

Có chung những người bạn kết nối là người nhiễm, các nghệ sĩ bắt đầu gắn bó thành một nhóm.

Nhiếp ảnh gia Phạm Hoài Nam chụp chân dung người nhiễm HIV trong giải thưởng Dải băng đỏ. Gần đây anh còn đi hát, góp thêm vào các chương trình thiện nguyện cho trẻ nhiễm HIV.

Hồng Ánh là nhà sản xuất của một số dự án phim dành cho người nhiễm. Nhà thiết kế Sĩ Hoàng thì thiết kế, tài trợ áo dài cho những người nhiễm HIV trong giải thưởng Dải băng đỏ.

Cả nhóm cũng thực hiện những dự án phim cộng đồng cho người nhiễm mang tên Đường về, Lối nào cho yêu thương...

Diễn viên Ngọc Duyên kể chị từng đóng vai bà mẹ có con nhiễm HIV và chị tham gia một khóa tập huấn để có thêm kiến thức về HIV cho vai diễn.

Ở đó chị gặp một anh bạn nhiễm HIV mà giờ họ thân thiết như anh em, “buồn vui lại ngồi cà phê”. “Trước đây tôi biết về HIV/AIDS rất sơ sài, hình dung ai nhiễm HIV thì ốm nheo ốm nhóc, người ghẻ lở. Nhưng khi gặp ảnh thấy bất ngờ lắm, ảnh mập mạp” - Duyên cười nhớ lại.

Nhưng bên cạnh những niềm vui sẻ chia, trong chuỗi ngày đồng hành cùng người nhiễm HIV, vẫn có những câu chuyện làm họ buồn day dứt: một bạn trẻ 21 tuổi ở Tiền Giang bị nhiễm HIV, bị cha bắt phải ăn riêng, giặt giũ riêng, còn bị đay nghiến sẽ “chẳng sống bao lâu nữa”.

Một đứa trẻ khác thì bị gia đình nội hắt hủi, đuổi cả mẹ lẫn con đi vì em bị nhiễm HIV từ mẹ. Một người bạn của họ, trưởng đại diện một nhãn hàng, đã nhảy lầu tự vẫn khi biết mình nhiễm HIV.

Những điều đó càng thôi thúc họ bền bỉ với hành trình của mình khi mà xã hội vẫn còn có người nhiễm HIV bị kỳ thị.

Nhiếp ảnh gia Phạm Hoài Nam cho hay để việc hỗ trợ người nhiễm HIV mang tính lâu dài hơn thì từ giữa năm 2017, nhóm cùng với ban quản lý Mạng lưới Người sống chung với HIV tại Việt Nam (VNP+) lập ra quỹ Góp một bàn tay với mục tiêu chăm sóc, hỗ trợ cho người nhiễm HIV.

Nguồn quỹ sẽ vừa dùng để tổ chức các chương trình định kỳ vừa giúp đỡ trực tiếp các trường hợp điều trị cần hỗ trợ.

Dự kiến ngày 29-9, quỹ Góp một bàn tay sẽ cùng với Mạng lưới Người sống chung với HIV tại Việt Nam (VNP+) tổ chức đêm hội Trăng yêu thương cho 200 em nhỏ chịu ảnh hưởng bởi HIV ở Củ Chi, TP.HCM.

VŨ THỦY

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Giáo sư Trần Văn Khê đã để lại cho đời một di sản sống

Theo phó chủ tịch, phó giám đốc Quỹ học bổng Trần Văn Khê Nguyễn Thế Thanh, giáo sư Trần Văn Khê đã dành trọn đời mình để bảo tồn, truyền bá và đưa âm nhạc dân tộc vươn tầm thế giới. Ông thực sự đã để lại cho đời một di sản sống.

Giáo sư Trần Văn Khê đã để lại cho đời một di sản sống

Nghệ sĩ Hữu Châu và cuốn sách dâng lên má Ba Thanh Nga

Đông đảo độc giả, khán giả và văn nghệ sĩ đã đến với buổi giao lưu ra mắt bút ký chân dung 'Hữu Châu - Chiếc nôi vàng giông bão' vào sáng 28-6 tại Đường sách TP.HCM.

Nghệ sĩ Hữu Châu và cuốn sách dâng lên má Ba Thanh Nga

Sợ cơm lươn unagi quốc hồn quốc túy gặp khó, Nhật Bản phản ứng với châu Âu

Ngày 27-6, Liên minh châu Âu (EU) đề xuất áp đặt các hạn chế xuất khẩu đối với tất cả các loài lươn theo một công ước quốc tế về kiểm soát buôn bán các loài có nguy cơ tuyệt chủng, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ từ phía Nhật Bản.

Sợ cơm lươn unagi quốc hồn quốc túy gặp khó, Nhật Bản phản ứng với châu Âu

Nghệ sĩ Tạ Minh Tâm, Trọng Phúc, Hữu Quốc hát chào mừng TP.HCM mới

Nhiều nghệ sĩ tên tuổi góp mặt trong chương trình nghệ thuật đặc biệt diễn ra trên đường đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM), phục vụ người dân miễn phí.

Nghệ sĩ Tạ Minh Tâm, Trọng Phúc, Hữu Quốc hát chào mừng TP.HCM mới

Khám phá di sản ẩm thực Parma: Cái nôi của phô mai và thịt nguội số 1 nước Ý

Từ năm 2015, Parma - thuộc vùng Emilia Romagna của nước Ý - được UNESCO vinh danh là 'Thành phố sáng tạo về ẩm thực'. Không chỉ nổi bật với di sản lịch sử, nghệ thuật và văn hóa phong phú, Parma còn khiến du khách say mê bởi kho tàng ẩm thực đặc sắc.

Khám phá di sản ẩm thực Parma: Cái nôi của phô mai và thịt nguội số 1 nước Ý

Viết văn giống như nấu ăn, mùi thơm món ăn ngon sẽ lan sang hàng xóm

'Dù bạn làm gì, viết gì đi chăng nữa thì hãy ghi nhớ sứ mệnh của mình. Tôi là nhà văn, người kể chuyện và truyền cảm hứng qua con chữ' - nhà văn Đông Tây chia sẻ.

Viết văn giống như nấu ăn, mùi thơm món ăn ngon sẽ lan sang hàng xóm
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar