29/07/2017 11:23 GMT+7

Gieo xuyên Việt - Hành trình gieo niềm yêu

MINH TRANG
MINH TRANG

TTO - Sau gần hai năm với bảy chương trình tại TP.HCM, 'Gieo' - một dự án nghệ thuật phi lợi nhuận dành cho cộng đồng - trở lại trong một hành trình dài hơi hơn, đi qua 8 tỉnh thành trong cả nước với tên gọi 'Gieo xuyên Việt 2017'.

Bác Thịnh chạy xe ôm và bức tranh vẽ ngôi nhà mơ ước - Ảnh: TOA TÀU

Có thể hiểu ngắn gọn toàn bộ quá trình của Gieo là quá trình trị liệu cho tâm hồn bằng giai điệu, bằng hình ảnh, bằng câu chuyện, bằng nhảy múa

Họa sĩ ĐỖ HỮU CHÍ

Sau khi phát cho những em nhỏ chiếc máy ảnh, những cô giáo trẻ của tổ hợp học tập sáng tạo Toa Tàu bất ngờ trước cái nhìn về nghệ thuật trong mắt những đứa trẻ.

Chạm tay vào nghệ thuật

“Với đề bài chụp những gì mềm mại, cô giáo có gợi ý các em có thể chụp vải, một bông hoa, một đám mây...

Nhưng khi nhận được ảnh thu hoạch, mọi người bất ngờ vì một tấm ảnh chụp một đôi vợ chồng già trên phố đang nắm tay nhau.

Cô giáo hỏi tấm ảnh này có gì mềm mại? Em bé trả lời: Cô không thấy là tình yêu rất mềm mại à?” - anh Đỗ Hữu Chí (Bút Chì), một trong những người sáng lập của tổ hợp Toa Tàu, vui vẻ kể lại một trong số rất nhiều câu chuyện khiến các thành viên của Toa Tàu tha thiết được “vận hành” một chuyến Gieo đến khắp nơi.

Bởi câu hỏi thôi thúc: Điều gì xảy ra khi ai đó được tạo điều kiện chạm tay vào nghệ thuật?

Trong suốt những hành trình đã qua, những câu chuyện, những cảm xúc ngẫu hứng của người tham gia chính là chất liệu để Gieo đánh thức sức mạnh sáng tạo, tình yêu thương và lòng cảm thông - vốn sẵn có trong mỗi con người.

Những câu chuyện chân thật

Nhờ có chuyến đi thả diều, dựng trại với đám trẻ nghèo ven sông ở Sài Gòn, một thành viên của Gieo đã tràn đầy cảm xúc để sáng tác ngay một ca khúc trong đúng một buổi chiều.

Bài hát được đệm bằng đàn ukulele mộc mạc, dễ thương:

“Nhưng nếu có một buổi chiều... Thì hãy đi thả diều, diều bay tít cao, diều bay rất gần! Diều bay bay theo bước chân rất nhanh qua nhiều miền xanh. Miền xanh tưởng như rất xa hay là mãi trong bầy trẻ hôm qua. Hát ca giữa trời bao la. Đến đây tôi kể nghe nha...”.

Cuộc sống vốn dĩ được hình thành từ những câu chuyện.

Và ở dự án Gieo, người ta được nghe những câu chuyện chân thật đến mức trong phút chốc có thể mạnh dạn để hết những gánh nặng trong lòng xuống.

Đó là câu chuyện một ông xe ôm được đề nghị vẽ một bức tranh trong lúc vắng khách.

Ông thật thà bảo không thích và cũng không biết vẽ. Nhưng khi được đeo headphone để nghe một bản nhạc, ông bắt đầu vẽ.

Bức tranh hoàn thành là một ngôi nhà ngói đỏ, có cây xanh, trông nguệch ngoạc, đáng yêu như bức vẽ của trẻ con.

Ông cười nói trong đoạn clip: “Cái này là ngôi nhà mình với bà xã mơ ước nè, ước vậy mà không biết khi nào mới có”.

Gieo hi vọng sẽ mang đến những trải nghiệm nghệ thuật đời sống dành cho tất cả mọi người qua dự án lần này Ảnh: Minh Trang

Ai có gì góp nấy

Đến thời điểm hiện tại, chỉ còn hơn một tháng nữa để Gieo xuyên Việt chính thức “nhổ neo” cho chuyến trải nghiệm độc đáo của mình, 15 thành viên của Toa Tàu vẫn đang ngày đêm suy nghĩ làm sao để có đủ tiền trang trải cho chuyến đi này.

Từ Đan Mạch xa xôi, nữ ca sĩ Lê Cát Trọng Lý tự quay một video ca nhạc, trong đó Lý ôm đàn, ngồi trong một khu vườn tĩnh lặng để hát ca khúc Gieo - ca khúc do chính cô sáng tác để đóng góp cho hành trình gieo những an vui này của Gieo xuyên Việt.

“Ai có gì góp nấy” - đó là tiêu chí của những người trẻ khi khởi động Gieo xuyên Việt 2017 trong vô vàn khó khăn.

“Tụi mình mong nhận được bút màu, giấy vẽ, máy quay phim hoặc đóng góp bằng tiền mặt để hành trình có thể diễn ra” - Phiên Nghiên, phụ trách truyền thông của dự án Gieo, chia sẻ.

Một dự án làm cho cộng đồng và được tài trợ bởi chính cộng đồng là những gì Gieo hi vọng nhận được tại địa chỉ gieo.toatau.com thông qua hình thức gây quỹ cộng đồng (crowdfunding).

“Chúng tôi dự tính sẽ cần hơn 600 triệu đồng cho toàn bộ hành trình của Gieo.

Và sau đó cần hơn 400 triệu đồng khi trở về để bắt tay vào phân loại tư liệu, tổ chức triển lãm, làm phim, phát hành sách...

Gieo đã chạy khắp nơi tìm những nhà đồng hành. Có những sự ủng hộ rất dễ thương, như hãng xe tài trợ cho chúng tôi... hai chiếc ôtô để di chuyển khắp hành trình” - anh Hữu Chí nói.

Nếu không thể gây đủ tiền, Gieo xuyên Việt 2017 vẫn lăn bánh?

Anh Chí gật đầu, cười đáp: “Tất nhiên rồi! Chúng tôi vẫn sẽ đi. Hết tiền thì mình xin ngủ nhờ, ăn nhờ nhà dân”.

Bởi dù thế nào thì những khơi gợi nghệ thuật ở những nơi, những con người mà chẳng ai nghĩ nghệ thuật có thể chạm được đến họ sẽ là thang thuốc chữa lành những tổn thương cho chính họ, cho cả những người được lắng nghe khi hành trình trở về...

Các thành viên trẻ của Gieo xuyên Việt hát ca khúc do chính mình sáng tác trong buổi giới thiệu về dự án - Ảnh: M.TRANG

Gieo lần 8: 5 tuần “xuyên” 8 tỉnh thành

Từ cuối 2015 đến giữa 2016, Gieo của Toa Tàu đã tổ chức thành công bảy chuyến khảo sát về nghệ thuật, bốn chương trình chia sẻ và huấn luyện, một triển lãm các tác phẩm và câu chuyện thu được sau những chuyến đi, hơn 300 câu chuyện được kể ra và 1.000 tác phẩm đã được sáng tác.

Một hành trình rực rỡ và đầy niềm vui để gieo niềm yêu đời bằng nghệ thuật đã tạo đà không nhỏ cho dự án táo bạo đem Gieo đến 8 tỉnh thành trong cả nước lần này.

Gieo xuyên Việt 2017 sẽ rong ruổi trên các cung đường từ Bắc vào Nam trong 45 ngày (từ 3-9 đến 15-10), dừng lại ở các tỉnh thành Hà Nội, Hải Dương, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Phú Yên, Sóc Trăng để tiếp cận với các nhóm cộng đồng (dự kiến) là: công nhân nhà máy, các nhóm hoạt động cộng đồng, bệnh nhân trong các bệnh viện, người trồng tỏi ở Lý Sơn, làng dân tộc K’Ho Lâm Đồng, diêm dân ở Cà Ná, người dân làng nghề đan bóng mò o ở Phú Yên và các sư thầy tu hành ở chùa Bốn Mặt, Sóc Trăng.

Các hoạt động chính của Gieo lần này là những hoạt động sáng tạo, nghệ thuật dành cho trẻ em và người lớn như đêm nhạc, đêm phim, triển lãm; các hoạt động sáng tạo trên nền tảng văn hóa và không gian sống địa phương như vẽ tường, sáng tạo với các sản phẩm truyền thống; hoạt động sáng tác và thu thập câu chuyện trên hành trình bằng nhiều phương thức kể chuyện như tranh, ảnh, bài viết, phim tài liệu...

Trong tháng 8 này, Gieo xuyên Việt sẽ có hành trình Gieo trải nghiệm tại Bến Tre ở làng nấu rượu Phú Lễ để “đo” mức quan tâm của người dân ở những làng nghề với hoạt động này.

MINH TRANG

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Khám phá di sản ẩm thực Parma: Cái nôi của phô mai và thịt nguội số 1 nước Ý

Từ năm 2015, Parma - thuộc vùng Emilia Romagna của nước Ý - được UNESCO vinh danh là 'Thành phố sáng tạo về ẩm thực'. Không chỉ nổi bật với di sản lịch sử, nghệ thuật và văn hóa phong phú, Parma còn khiến du khách say mê bởi kho tàng ẩm thực đặc sắc.

Khám phá di sản ẩm thực Parma: Cái nôi của phô mai và thịt nguội số 1 nước Ý

Viết văn giống như nấu ăn, mùi thơm món ăn ngon sẽ lan sang hàng xóm

'Dù bạn làm gì, viết gì đi chăng nữa thì hãy ghi nhớ sứ mệnh của mình. Tôi là nhà văn, người kể chuyện và truyền cảm hứng qua con chữ' - nhà văn Đông Tây chia sẻ.

Viết văn giống như nấu ăn, mùi thơm món ăn ngon sẽ lan sang hàng xóm

Kho báu của Napoleon và Công nương Diana gây chấn động các phiên đấu giá quốc tế

Hai bộ sưu tập gắn liền với hai biểu tượng lịch sử - Hoàng đế Pháp Napoleon Bonaparte và Công nương Diana - vừa tạo nên cơn sốt tại các nhà đấu giá quốc tế.

Kho báu của Napoleon và Công nương Diana gây chấn động các phiên đấu giá quốc tế

Trung tâm Triển lãm Việt Nam được bàn giao phục vụ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Phó thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính đánh giá Trung tâm Triển lãm Việt Nam không chỉ là công trình có giá trị về mặt kỹ thuật, mà còn là công trình văn hóa có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, biểu tượng cho khát vọng vươn lên.

Trung tâm Triển lãm Việt Nam được bàn giao phục vụ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Nhà văn Thái Lan qua đời, 'tứ đại tài tử Hong Kong' hội ngộ nơi vĩnh hằng

Ngày 27-6, nhà văn Thái Lan - một trong 'Tứ đại tài tử Hong Kong' - đã qua đời ở tuổi 83 vì bệnh nặng. Theo di nguyện của ông, gia đình không tổ chức tang lễ để tránh làm phiền người thân và bạn bè.

Nhà văn Thái Lan qua đời, 'tứ đại tài tử Hong Kong' hội ngộ nơi vĩnh hằng

Daesung Big Bang liên tục khen chả giò, sinh tố và heo sữa quay, fan kêu ‘mê Việt Nam rồi chứ gì’

Daesung liên tục khen các món ăn Việt Nam. Khán giả nói ‘mê Việt Nam rồi chứ gì’, chào mừng anh quay trở lại.

Daesung Big Bang liên tục khen chả giò, sinh tố và heo sữa quay, fan kêu ‘mê Việt Nam rồi chứ gì’
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar