08/07/2019 08:23 GMT+7
Trở lại chủ đề

Gian nan hành trình cứu con gái 2 tuổi bị ung thư máu của người mẹ trẻ

KHOA NAM
KHOA NAM

TTO - Bức thư đẫm nước mắt do chị Nguyễn Ngọc viết trên Facebook cá nhân gửi cho cô con gái 2 tuổi đang mắc bệnh ung thư máu đã lan tỏa mạnh mẽ với hàng ngàn dòng trạng thái kêu gọi sự giúp đỡ từ cộng đồng.

Một đoạn phim về hành trình cứu con gái 2 tuổi đang mắc bệnh ung thư máu của chị Nguyễn Ngọc - Video: KHOA NAM

"Mẹ không dám khóc!"

Ròng rã hơn 1 năm qua, người mẹ trẻ Nguyễn Thị Ánh Ngọc (27 tuổi), quê ở nơi xa xôi huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang vẫn kiên cường, chưa hề lùi bước trên hành trình đầy gian nan tìm chút hi vọng sống cho con gái 2 tuổi - bé Nguyễn Ngọc An Nhiên.

Tháng 3-2018, cô bé An Nhiên mặt tròn trịa, kháu khỉnh bị té ngã, được cha mẹ đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang cấp cứu. Bác sĩ chẩn đoán bé bị xuất huyết nhỏ dưới màng cứng, giảm tiểu cầu và được chuyển ngay lên Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM.

Tại đây, vợ chồng chị Ngọc như ngã quỵ khi bác sĩ thông báo bé An Nhiên mắc bệnh bạch cầu dòng tủy cấp tính. Mất hết 8 tháng điều trị, với 6 lần hóa trị, bệnh tình của An Nhiên có chút thuyên giảm nhưng ngay sau đó lại tái phát.

Bác sĩ khuyên vợ chồng chị Ngọc đưa con nước ngoài may ra thì cứu được, vì trong nước chưa thể can thiệp do bé còn quá nhỏ. Dù vợ chồng còn rất khó khăn, sống nhờ với cha mẹ trong căn nhà cấp 4 ở quê, nhưng người mẹ trẻ không thể cầm lòng cho đặng khi từng ngày, từng giây, từng phút phải nhìn con bị cơn đau đớn hành hạ.

Có những ngày vì quá đau với căn bệnh tái phát, An Nhiên vật vã rồi lịm dần đi trong tiếng khóc yếu ớt trên tay người mẹ. Vợ chồng chị Ngọc đã bán hết những gì có thể để đưa con sang bệnh viện YANDA (Bắc Kinh, Trung Quốc), nơi khả dĩ có thể đem lại tia hi vọng mong manh cứu sống An Nhiên.

Gian nan hành trình cứu con gái 2 tuổi bị ung thư máu của người mẹ trẻ - Ảnh 2.

Bé An Nhiên trước và sau khi tiến hành hóa trị liệu vì căn bệnh ung thư máu - Ảnh từ facebook chị Nguyễn Thị Ánh Ngọc

Chị Ngọc viết trên Facebook cá nhân: "Mẹ thật sự thêm một lần nữa ngã quỵ. Nhưng mẹ không rơi giọt nước mắt nào trước mặt con. Mẹ không dám khóc. Nếu con gái mẹ nhìn thấy nước mắt của mẹ thì liệu An Nhiên của mẹ có vui không?  Mẹ muốn khóc, muốn khóc rất nhiều nhưng mẹ không thể...

Mẹ bỏ hết mọi sĩ diện. Mẹ đi nhắn tin tất cả các nhóm thiện nguyện. Hằng đêm con ngủ là mẹ lại tìm tòi các cha mẹ hay giúp đỡ những bạn như con. Mẹ đăng tải lên mạng xã hội và tìm cầu sự giúp đỡ.

Có nhiều người nói: 'Con như người bình thường chứ có đau ốm gì đâu, sao lại đem con mình để kiếm tiền'. Mỗi lần như thế là mẹ lại nghĩ hay là thôi. Chấp nhận số phận. Nhưng mà nhìn con mẹ lại không đành lòng. Một lần nữa bản năng làm mẹ lại trỗi lên. Mặt kệ sự gièm pha của xã hội. Miễn sao con có thể sống, làm trâu làm ngựa cho người ta cưỡi mẹ cũng can tâm!".

Hành động giúp An Nhiên

Từ Facebook của chị Ngọc, một nhóm bạn trẻ ở TP Rạch Giá (Kiên Giang) đã nghĩ ra cách kêu gọi các ca sĩ, nghệ sĩ, nhóm múa... mà họ quen biết tổ chức các đêm nhạc từ thiện với chủ đề "Góp yêu thương, trao hi vọng" nhằm quyên góp giúp bé An Nhiên chữa bệnh.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, một trong những người nghĩ ra ý tưởng giúp bé An Nhiên được chữa trị căn bệnh hiểm nghèo, chia sẻ: "Số tiền mà các nhà hảo tâm trong và ngoài nước quyên góp cho bé đã kha khá nhưng chưa đủ. Thời gian tiến hành ghép tủy ngày càng gần, chúng tôi phải làm điều gì đó để giúp đỡ bé".

Tại TP Rạch Giá, chương trình ca nhạc từ thiện này đã được tổ chức 2 đêm tại 2 quán cà phê Seaview và Sophia. Tổng số tiền quyên góp được gần 50 triệu đồng.

Tại đêm ca nhạc mới đây diễn ra tối ngày 6-7, dù là chương trình từ thiện nhưng nhóm tổ chức đã dàn dựng âm thanh, ánh sáng khá công phu. Ca sĩ, nhạc công, nghệ sĩ đều không chuyên nghiệp và không nổi tiếng, nhưng người xem vẫn xúc động nghẹn ngào.

Nhiều người bày tỏ sự cảm phục trước nghị lực phi thường và tình yêu thương con vô bờ bến của người mẹ trẻ Nguyễn Thị Ánh Ngọc.

Gian nan hành trình cứu con gái 2 tuổi bị ung thư máu của người mẹ trẻ - Ảnh 3.

Một người khách xem ca nhạc từ thiện quyên góp ủng hộ bé An Nhiên chữa bệnh vào tối ngày 6-7 - Ảnh: K.NAM

Chị Ngọc viết tiếp trên Facebook: "Mẹ ngày đêm cầu nguyện hãy cho mẹ đưa con đi đến hết chặng đường. Hãy cho mẹ tinh thần thép để mẹ có thể vượt qua tất cả.

Mọi sự nỗ lực của gia đình mình cũng đã được đền đáp xứng đáng. Mẹ thấy cuộc đời con như được sinh ra lần thứ 2. Con không phải chỉ là con của ba mẹ nữa mà là của cả xã hội, của cả cộng đồng. 

Mẹ thấy có những bạn là sinh viên nhịn ăn nhịn tiêu, hoặc là những cha mẹ làm công nhân với đồng lương ít ỏi của mình cũng gửi cho con 20.000đ, 50.000đ.

Mẹ không biết nói thế nào con à. Chỉ thầm cảm ơn trời Phật đã không bỏ rơi gia đình mình. Đã nghe thấy lời cầu nguyện của mẹ..."

Hành trình cảm động cứu con gái bé bỏng mắc bệnh ung thư máu của chị Ngọc vẫn còn đầy gian nan ở phía trước. Nhưng gia đình và những người đã, đang và sẽ chung tay giúp bé An Nhiên vẫn hi vọng điều kỳ diệu nhất sẽ đến với bé.

Bạn đọc có thể đóng góp trực tiếp tại tòa soạn báo Tuổi Trẻ (60A Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) hoặc tại các văn phòng đại diện báo Tuổi Trẻ trong cả nước, hoặc chuyển khoản qua ví Momo (Chung tay cùng Tuổi Trẻ), hoặc chuyển khoản về tài khoản:

* Báo Tuổi Trẻ, Ngân hàng Công thương chi nhánh 3 TP.HCM.

Số tài khoản: 113000006100 (Việt Nam đồng). Ghi rõ nội dung, đối tượng cần ủng hộ.

Bạn đọc ở nước ngoài xin chuyển khoản về chủ tài khoản báo Tuổi Trẻ:

* Tài khoản USD: 007.137.0195.845 tại Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM.

* Tài khoản EUR: 007.114.0373.054 tại Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM.

* Swift code: BFTVVNVX007.

TTO - Ngồi lọt thỏm một góc hành lang khoa huyết học trẻ em Bệnh viện Truyền máu - huyết học TP.HCM, chị Nguyễn Thị Thanh Vân (39 tuổi, quê Quảng Nam) lộ rõ gương mặt mệt mỏi, quầng mắt thâm tím sau nhiều đêm mất ngủ vì trông con ung thư máu ác tính.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Mỹ đã có trường y đầu tiên đưa ChatGPT vào giảng dạy

Trường Y Icahn tại Mount Sinai, New York, trở thành trường y đầu tiên ở Mỹ tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào chương trình đào tạo bác sĩ.

Mỹ đã có trường y đầu tiên đưa ChatGPT vào giảng dạy

'Viện dưỡng lão cho người trẻ' nở rộ ở Trung Quốc

Sau nhiều năm bị cuốn vào guồng quay công việc tại các thành phố lớn, nhiều người trẻ Trung Quốc chọn về quê “nghỉ hưu sớm" để tìm lại sự cân bằng và ý nghĩa cuộc sống.

'Viện dưỡng lão cho người trẻ' nở rộ ở Trung Quốc

Bác sĩ kể chuyện cứu cô gái co giật vì tai nạn giữa đêm và dòng chữ ‘lạ’ trên xe

Thấy cô gái nằm bất tỉnh, sùi bọt mép sau vụ tai nạn, bác sĩ Phạm Tiến Mạnh vội tấp xe vào lề để sơ cứu ngay cho nạn nhân. Nhờ xử trí kịp thời, cô gái thoát khỏi cơn nguy kịch.

Bác sĩ kể chuyện cứu cô gái co giật vì tai nạn giữa đêm và dòng chữ ‘lạ’ trên xe

Nghề quét rác thu nhập trên 1 tỉ đồng mỗi năm vẫn bị chê

Theo Forbes, nhiều công việc từng không được xã hội ưa chuộng lại có mức thu nhập rất cạnh tranh và bảo đảm việc làm ổn định trong bối cảnh thị trường lao động đầy bất ổn.

Nghề quét rác thu nhập trên 1 tỉ đồng mỗi năm vẫn bị chê

Thôn gắn biển QR đầu hẻm, đường thôn hiện đại hơn nhà mặt phố

Sáng kiến độc đáo của trưởng thôn giúp người dân và khách dễ dàng tìm đường, mở ra hướng đi mới cho nông thôn thông minh.

Thôn gắn biển QR đầu hẻm, đường thôn hiện đại hơn nhà mặt phố

Tuổi học trò rực rỡ của đóa hoa đa sắc

"Mình muốn được làm những điều có ích cho mọi người mà trở thành bác sĩ sẽ mang lại niềm tin, hy vọng và có khi là cả sự sống cho người khác", Quỳnh Anh chia sẻ khi còn ở tuổi học trò.

Tuổi học trò rực rỡ của đóa hoa đa sắc
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar