giải phóng Thủ đô
Những cuốn sách bìa minh họa rất có hồn, dù giấy tối màu, chữ khó đọc nhưng chứa đựng những thông tin chân thật và cảm động về Hà Nội hai tuần trăng khói lửa, về ngày tiếp quản thủ đô… đang được giới thiệu.

Sáng 10-10, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 70 năm Ngày Giải phóng thủ đô (10-10-1954 - 10-10-2024).

'Hà Nội - Bản hùng ca phố' và 'Nhớ về Hà Nội' - hai chương trình ca nhạc đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng thủ đô (10-10-1954) phát sóng trên VTV1 và HTV9.

Triển lãm tương tác Cột cờ Hà Nội tại trụ sở báo Nhân Dân ở Hà Nội cho phép người xem được hòa mình vào 20 vạn người dân Hà Nội đón đoàn quân về tiếp quản thủ đô 70 năm trước, nhờ công nghệ thực tế hỗn hợp (mixed reality).

Hà Nội rực rỡ cờ hoa, người người náo nức trong ngày đón đoàn quân về giải phóng thủ đô 10-10-1954 đã đi vào nhiều tác phẩm hội họa rất đẹp và tình cảm.

Ngồi xem những thước phim về bố Trần Duy Hưng, trong đó có những hình ảnh, đoạn phim chưa từng thấy trước đây, bà Trần Ánh Tuyết - con gái bác sĩ - nói bà xúc động và nhớ bố vô cùng.

Điểm nhấn ấn tượng là màn thực cảnh tái hiện thời khắc lịch sử trọng đại của thủ đô và đất nước ngày 10-10-1954.

Dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng thủ đô Hà Nội 10-10, phim Đào, phở và piano sẽ chiếu miễn phí cho khán giả màn ảnh rộng.

Chỉ với nét vẽ bằng phấn các màu, những tấm bảng đen thông báo trong các ngõ nhỏ ở Hà Nội trở nên nổi bật, đậm chất thơ mừng Ngày Giải phóng thủ đô 10-10.

Vừa là nhà thơ vừa là nhà báo nên không có gì lạ khi đọc Bay qua Hồ Gươm của tác giả Huỳnh Mai Liên, ta thấy cả những câu chuyện thời sự của Hà Nội. Trong đó có chuyện những ‘cụ cây’ bật gốc trong cơn bão số 3 (bão Yagi).

Những hình ảnh quý về ngày tiếp quản thủ đô 10-10-1954 cũng như lễ chào mừng Trung ương Đảng, Chính phủ trở về thủ đô của nhân dân Hà Nội ngày 1-1-1955 vừa được Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III ‘mở kho’.
