01/02/2025 17:01 GMT+7
Trở lại chủ đề

Ghé quán Cây Sung ăn cháo cá lóc rau đắng đất, chưa xa đã nhớ miền Tây

Quán cháo cá lóc luôn có dĩa rau đắng đất xanh mởn nằm nơi thành phố cửa ngõ. Mới trước Tết ghé quán với tâm trạng nôn nao đã về đến miền Tây thì thoắt cái, ngày ra đi ghé quán đã thấy vấn vương quê nhà.

Ghé quán Cây Sung ăn cháo cá lóc rau đắng đất, để miền Tây thấm vào người - Ảnh 1.

Phần cháo 2 người ăn "bao no" - Ảnh: SƠN LÂM

Mùng 4 Tết, dòng người từ miền Tây bắt đầu trở lại miền Đông. Quán cháo cá lóc Cây Sung ở địa chỉ 577 quốc lộ 1, phường 4, TP Tân An, Long An chọn ngày này mở cửa đầu năm, và lại tấp nập khách ghé như thường ngày.

Đường quốc lộ 1 từ TP Tân An xuống thị trấn Tân Hiệp, Tiền Giang từ mấy mươi năm trước, lúc còn là "độc đạo" đã nổi tiếng với cháo cá rau đắng, cháo mắt má heo. 

Những tài xế đường dài từ khắp Bắc, Trung vào tới miền Tây thường chọn những quán cháo san sát ven quốc lộ 1 để dừng chân. Từ khi cao tốc TP.HCM - Trung Lương thông xe vào năm 2012, xe đường dài ít qua lại trên quốc lộ 1 hơn trước, những quán cháo thưa dần.

Chỉ còn một số ít quán như Cây Sung tồn tại, giữ lại một hình ảnh quen thuộc của miền Tây từ những năm 1990. Nằm bên trái theo hướng từ TP.HCM, dẫu có dải phân cách, nhưng vẫn không ngăn được nhiều người quay một vòng xe khá xa để thưởng thức lại tô cháo "nằm lòng".

Trước quán có một cây sung, nên hơn ba mươi năm trước, khi mở quán thì chủ đặt là Cây Sung. Cây sung làm nên tên tuổi và để "nhận diện quán", đến nay vẫn còn.

Cả những bàn gỗ tròn, phủ vải thun đỏ thêu hoa sặc sỡ đặc trưng kiểu miền Tây khi xưa cũng còn. Khách vào, chủ quán sẽ nhìn bao nhiêu người ăn rồi lần lượt dọn ra.

Một xoong cháo bắc trên bếp cồn sôi ùng ục, to nhỏ tùy theo lượng khách ăn. Một dĩa rau đắng đất to đùng kèm giá sống. Dĩa thịt cá lóc đã chín rưới sẵn mỡ hành, đậu phộng rang giã nhuyễn, hành, tiêu, gừng sắt sợi.

Ghé quán Cây Sung ăn cháo cá lóc rau đắng đất, chưa xa đã nhớ miền Tây - Ảnh 3.

Cháo miền Tây kiểu như "canh gạo", không đặc sệt bung nhão - Ảnh: SƠN LÂM

Tiếp đó là một loạt các chén mắm me, mắm tương, mắm mặn, tiêu, ớt xay… và kèm theo một bình trà đá với ly để sẵn cho khách. Nếu miền Bắc thường nấu cháo theo kiểu phải bung hết gạo, nhão sệt gần như bột, thì cháo miền Tây kiểu như "canh gạo".

Cá lóc làm sạch, tao qua bằng dầu, hành rồi luộc lấy nước. Gạo được rang qua rồi đổ nước luộc cá để vào nấu. Đến khi gạo bung nở, trong khoảng mươi phần nước có bảy, tám phần gạo là nấu xong.

Ở quán Cây Sung, cháo còn được nấu với nấm, thịt bằm se viên nên nước bao giờ cũng ngọt lừ vị cá, vị thịt, thơm hương gạo và nấm, cùng hành lá nêm vào.

Bây giờ không còn cá lóc đồng, nhưng chủ quán cũng chọn lựa được những con lóc vừa đến cữ chắc thịt để nấu. Và với hơn ba mươi năm luộc cá, miếng cá lóc ở đây luôn được nấu vừa chín tới, đủ độ săn, ngọt thịt, không bị xơ, nhạt cá.

Nhưng có lẽ điều khiến người ta nhớ đến quán Cây Sung nhất là lúc nào cũng có dĩa rau đắng đất xanh mơn mởn.

Ghé quán Cây Sung ăn cháo cá lóc rau đắng đất, để miền Tây thấm vào người - Ảnh 3.

Rau đắng đất thường gây thương nhớ cho người miền Tây xa xứ - Ảnh: SƠN LÂM

Rau đắng đất có ở khắp nơi, nhưng được người miền Tây sử dụng nhiều nhất. Hạt rau đắng đất dường như nằm sẵn trong đất vườn. Cứ mỗi lần tơi đất đắp bờ ao, bờ ruộng phơi khô, mùa mưa xuống là cây lại trồi lên từng mảng xanh rì.

Khác với loại rau đắng mình tròn, thân giòn thông thường, rau đắng đất có thân hơi cứng, lá mỏng nhỏ, và vị đắng cũng "cao độ" hơn rất nhiều.

Rau đắng đất có thể ăn sống, nhưng ngon nhất vẫn là được trụng tái. Vì thế một chén cháo hoàn hảo ở quán Cây Sung là khi cháo đang sôi bùng trên xoong thì để một ít rau đắng đất vào chén, múc cháo cho vào.

Nhiều người không quen, có thể sẽ khó chịu với vị đắng của rau đắng đất. Nhưng thông thường món càng khó ăn, khi ăn được rồi lại dễ ghiền, gây thương nhớ nhiều hơn. 

Sau vị đắng nhẫn, rau đắng đất sẽ dẫn đến một vị ngọt nhẹ rất đặc trưng, hòa vào với vị ngọt cháo cá. Ăn đến căng bụng mà miệng vẫn thòm thèm, đòi thêm chén nữa.

Ghé quán Cây Sung ăn cháo cá lóc rau đắng đất, để miền Tây thấm vào người - Ảnh 4.

Nếu vội đi, có thể kêu nhanh một phần cháo như vầy với giá 50.000 đồng - Ảnh: SƠN LÂM

Xong bữa cháo, mồ hôi túa ra. Bữa ăn không chỉ ngon mà còn như một liều thuốc trị bệnh. Cảm giác nhẹ người, khoan khoái, phục hồi sinh lực sau một chặng đường dài là điều để bao năm nay người ta vẫn tìm đến quán Cây Sung để ăn cháo cá lóc rau đắng đất.

Bên cạnh là tìm lại một điều thân thuộc ở quán ven đường khi qua vùng cửa ngõ. Mới bữa trước Tết ghé quán, nhìn chén cháo cá rau đắng đất thì bồi hồi nôn nao về đến miền Tây. Thoắt cái đã mùng 4 Tết, húp chén cháo đã thấy vấn vương quê nhà.

Phố sủi cảo Hà Tôn Quyền sáng đèn, nhộn nhịp ngày đầu năm

Đã quá 10h đêm mùng 1 Tết Ất Tỵ 2025 nhưng phố sủi cảo Hà Tôn Quyền ở quận 11 (TP.HCM) vẫn chưa có dấu hiệu ngơi người.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Trung tâm Triển lãm Việt Nam được bàn giao phục vụ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Phó thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính đánh giá Trung tâm Triển lãm Việt Nam không chỉ là công trình có giá trị về mặt kỹ thuật, mà còn là công trình văn hóa có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, biểu tượng cho khát vọng vươn lên.

Trung tâm Triển lãm Việt Nam được bàn giao phục vụ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Nhà văn Thái Lan qua đời, 'tứ đại tài tử Hong Kong' hội ngộ nơi vĩnh hằng

Ngày 27-6, nhà văn Thái Lan - một trong 'Tứ đại tài tử Hong Kong' - đã qua đời ở tuổi 83 vì bệnh nặng. Theo di nguyện của ông, gia đình không tổ chức tang lễ để tránh làm phiền người thân và bạn bè.

Nhà văn Thái Lan qua đời, 'tứ đại tài tử Hong Kong' hội ngộ nơi vĩnh hằng

Daesung Big Bang liên tục khen chả giò, sinh tố và heo sữa quay, fan kêu ‘mê Việt Nam rồi chứ gì’

Daesung liên tục khen các món ăn Việt Nam. Khán giả nói ‘mê Việt Nam rồi chứ gì’, chào mừng anh quay trở lại.

Daesung Big Bang liên tục khen chả giò, sinh tố và heo sữa quay, fan kêu ‘mê Việt Nam rồi chứ gì’

Lalo Schifrin, nhà soạn nhạc phim Mission: Impossible, qua đời ở tuổi 93

Lalo Schifrin ra đi đột ngột khiến nhiều khán giả tiếc thương, bởi ông đã sáng tác hơn 100 bản nhạc phim và truyền hình, nhiều trong số đó là những tác phẩm kinh điển của cả một thế hệ.

Lalo Schifrin, nhà soạn nhạc phim Mission: Impossible, qua đời ở tuổi 93

Văn học nghệ thuật Hà Nội - Huế - TP.HCM 50 năm tự hào bản anh hùng ca

Sài Gòn văn minh, có tính hội nhập hơn với các địa phương khác nhưng có lẽ sự đầu tư về văn hóa chưa xứng tầm với sự phát triển kinh tế của TP, thậm chí có người còn nói: 'Sài Gòn vùng đất còn trẻ thì có di sản gì'.

Văn học nghệ thuật Hà Nội - Huế - TP.HCM 50 năm tự hào bản anh hùng ca

Phát động cuộc thi ảnh báo chí 'Việt Nam trên hành trình đổi mới’

Ngày 27-6, cuộc thi ảnh báo chí ‘Việt Nam trên hành trình đổi mới’ đã chính thức được phát động tại Hà Nội.

Phát động cuộc thi ảnh báo chí 'Việt Nam trên hành trình đổi mới’
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar