25/08/2017 19:46 GMT+7

'Em quyết tâm học giỏi để giúp bố mẹ thoát khỏi đói nghèo'

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Đó là lời tâm sự của hai chị em Lê Thị Thủy (lớp 10) và Lê Thị Tình (lớp 6), ở thôn 3, làng Tế Độ, xã Tế Nông, huyện Nông Cống (Thanh Hóa) về con đường đến trường học cái chữ của hai em.

Hai chị em Lê Thị Thủy, Lê Thị Tình bên bàn học hằng ngày, quyết tâm học tập tốt để luôn đạt học sinh giỏi toàn diện - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Sinh ra, lớn lên ở vùng quê nghèo xã Tế Nông - nơi người dân chủ yếu sống bằng nghề thuần nông gieo cấy lúa và trồng cói, hai chị em Lê Thị Thủy, Lê Thị Tình lam lũ, vất vả từ tấm bé.

Cha của hai em bị tàn tật, mất trí nhớ, ốm đau triền miên nên mất sức lao động nhiều năm nay. Mọi công việc đồng áng hằng ngày với bao lo toan, vất vả đều đổ lên vai người vợ, bà Đỗ Thị Lệ (42 tuổi) cùng hai con gái đang tuổi ăn tuổi lớn.

Sau các buổi học ở trường, Thủy và Tình lại chạy vội về nhà giúp mẹ việc đồng áng, chăm sóc cha từ bữa ăn đến giấc ngủ.

Nhiều hôm đi học về, không thấy cha ở nhà, hai chị em Thủy lại chạy đôn đáo khắp làng trên xóm dưới đi tìm cha trong nước mắt lưng tròng.

Thời gian gần đây, bệnh loạn thần, mất trí nhớ của người cha ngày càng nặng hơn nên ông hay bỏ nhà đi lang thang. Gia cảnh túng thiếu nên việc chữa trị cho người cha cũng không được đầy đủ.

Nỗi vất vả của hai em hiện lên trên khuôn mặt đen đúa, dáng người gầy guộc vì nhiều bữa cơm chưa được no, thiếu chất dinh dưỡng.

Tuổi thơ của hai em là những ngày không học ở trường thì vội về bám mặt với đồng ruộng, với cây lúa, cây cói mưu sinh.

Em Lê Thị Thủy hằng ngày chăm sóc bố bị tàn tật, mất sức lao động - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, vất vả là vậy, nhưng chưa bao giờ Thủy và Tình có ý định bỏ học giữa chừng. Suốt những năm học tiểu học, trung học cơ sở ở xã Tế Nông, Thủy đều là học sinh giỏi toàn diện.

Năm học 2016-2017, khi đang học lớp 9 Trường THCS xã Tế Nông, Thủy đại diện cho trường đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Địa lý và đoạt giải khuyến khích.

Nhiều năm qua, đây là lần đầu tiên một trường ở vùng quê nghèo có học sinh đoạt giải kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh.

Cô giáo Nguyễn Thị Tám - hiệu trưởng Trường THCS xã Tế Nông - cho biết: “Hai chị em Thủy, Tình là tấm gương học sinh nghèo vượt khó, hiếu học của nhà trường. Dù gia đình thuộc diện hộ nghèo, còn nhiều khó khăn, nhưng hai em chưa bao giờ có ý định bỏ học".

Cô Tám kể rằng khi em Thủy đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh, các thầy cô giáo phải đến động viên và quyên góp được gần 2 triệu đồng để đưa em đi thi. Còn em Tình năm nay bước vào lớp 6 của trường cũng có học lực giỏi.

"Hiện nay, nhà trường đang tiếp tục quyên góp quần áo, sách vở để hỗ trợ hai em bước vào năm học mới 2017-2018. Nhà trường sẽ luôn quan tâm đến hoàn cảnh của hai em để các em yên tâm đến trường”, cô Tám kể thêm.

Nói về ước mơ của mình, em Lê Thị Thủy tâm sự: “Năm nay em bước vào lớp 10 Trường THPT Triệu Thị Trinh, huyện Nông Cống với nhiều khó khăn trước mắt. Nhưng em luôn khắc ghi lời dạy của các thầy cô giáo hồi học THCS là muốn giúp được bố mẹ thoát khỏi cảnh đói nghèo, vượt qua hoàn cảnh khốn khó chỉ có con đường học tập...”.

Ngồi bên cạnh nghe hai con gái trò chuyện với cô giáo, bà Đỗ Thị Lệ mỉm cười cho biết: “Hôm thi đỗ vào lớp 10, Thủy nói với mẹ là con sẽ quyết tâm học tốt để sau này có nghề nghiệp, thu nhập ổn định mới giúp đỡ được bố mẹ. Nghe con gái nói vậy, vợ chồng tôi cũng mừng...”.

100 suất học bổng

Từ ngày 24-7 đến 20-10, báo Tuổi Trẻ sẽ giới thiệu 100 gương học sinh (từ tiểu học đến THPT) vượt khó vươn lên trong học tập trên tuoitre.vn. Mỗi tấm gương hiếu học nhận một suất học bổng “Đèn đom đóm”, trị giá 3 triệu đồng/suất.

Chương trình do báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Công ty FrieslandCampina Việt Nam tổ chức. 

HÀ ĐỒNG

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Ba chiến sĩ cảnh sát cơ động Quảng Trị kịp thời hiến máu cứu người

Nhận tin một phụ nữ mắc bệnh hiểm nghèo đang thiếu máu, 3 chiến sĩ cảnh sát cơ động lập tức đến bệnh viện, hiến 3 đơn vị máu kịp thời giúp người bệnh qua cơn nguy kịch.

Ba chiến sĩ cảnh sát cơ động Quảng Trị kịp thời hiến máu cứu người

Chúng ta cần làm gì trong vận hội mới?

Chương mới của non sông thì chúng ta cũng nên trở thành những người mới, và cùng đoàn kết chung lòng đưa hình ảnh của giang sơn đi lên.

Chúng ta cần làm gì trong vận hội mới?

Gap Month, tháng nghỉ để 'reset' cuộc đời

Có lẽ ai cũng từng có một giai đoạn như vậy, không hẳn là tuyệt vọng, cũng không còn nhiệt huyết. Chỉ là… mỏi. Mỏi vì công việc cứ lặp đi lặp lại.

Gap Month, tháng nghỉ để 'reset' cuộc đời

Trào lưu 'xuyên không' với Google Maps để gặp lại cảnh cũ người xưa vẫn đang lan tỏa

Google Maps vẫn đang là từ khóa chưa hạ nhiệt với nhiều câu chuyện xúc động được cư dân mạng lan tỏa trên mạng xã hội.

Trào lưu 'xuyên không' với Google Maps để gặp lại cảnh cũ người xưa vẫn đang lan tỏa

Ở lại thành phố, ở lại với anh

Trước làn sóng "bỏ phố về quê", họ chọn cách giữ quê hương trong trái tim và bám trụ lại TP.HCM để gây dựng gia đình, tiếp tục theo đuổi những giấc mơ thời son trẻ.

Ở lại thành phố, ở lại với anh

Ai rồi cũng đi đến tuổi già mong manh

Mẹ tôi kể ông ngoại tôi như vầng trăng khuất sau mây, để lại khoảng trời thương nhớ khi tôi còn là mầm xanh chưa kịp hé.

Ai rồi cũng đi đến tuổi già mong manh
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar