học sinh nghèo vượt khó
Thầy đã là hiệu trưởng của một trường mới nhưng vẫn lo đứa học trò cũ học giỏi của mình vì nghèo mà bỏ đại học. Dù bận rộn, thầy đã gửi đến chương trình Tiếp sức đến trường của Tuổi Trẻ lời ‘kêu cứu’, mong tiếp sức cho Cảm.

Lê Vũ Hoài Trinh cho biết mẹ và ông ngoại những ngày còn sống luôn nói với em phải cố gắng học đến nơi đến chốn, cho dù có như thế nào cũng phải là người có ích cho xã hội.

Ngày 23-3, 200 học sinh nghèo ở Hải Dương được nhận học bổng "Gieo mầm tri thức" gồm xe đạp, dụng cụ học tập và áo ấm trị giá 2 triệu đồng/suất.

TTO - Dù điểm xét tuyển đủ đậu hai trường đại học nhưng Bùi Xuân Thịnh, cậu tân sinh viên ở xã An Chấn, huyện Tuy An (Phú Yên) chỉ chọn học trường cao đẳng gần nhà để tiện chăm sóc cậu em trai đang học lớp 8, bởi 2 anh em không còn cả cha lẫn mẹ.

TTO - Sinh ra không có cha, lớn lên với người mẹ tật nguyền đau ốm triền miên, tân sinh viên Lê Ngọc Trí (18 tuổi, ở xã An Nghiệp, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, nhân vật của chương trình Tiếp sức đến trường) quyết tâm phải học để là điểm tựa cho mẹ.

TTO - Cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, Nguyễn Thị Bốn vẫn khiến tất cả bà con lối xóm, bạn bè và thầy cô vô cùng thán phục khi trở thành thủ khoa đầu vào ngành giáo dục tiểu học và mầm non Trường ĐH Quy Nhơn, với số điểm 27,75.

TTO - Ngày nhận được giấy báo trúng tuyển đại học, Đoàn Thị Thu muốn hét lên vui sướng giữa xóm nghèo. Chiều muộn, mẹ em - chị Lâm Thị Hồng - đi làm về, mâm cơm đã dọn sẵn. Bốn người ngồi vừa đủ trong nửa manh chiếu, nửa còn lại đã rách tơi tả.

TTO - Mới hơn 1 tuổi, Hồ Thị Bích Trâm đã thành trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ. Giờ đây, Trâm đã đỗ đại học nhưng con đường tương lai đầy gập ghềnh bởi khó khăn giăng lối.

Prudential vừa trao tặng 20 xe đạp cho học sinh nghèo hiếu học tại quận Gò Vấp và TP Thủ Đức, TP. HCM. Chương trình được tổ chức nhân kỷ niệm 10 năm thành lập văn phòng Tổng đại lý của Prudential trên hai địa bàn này.

TTO - Một học sinh vô gia cư người Mỹ nhận được hơn 40 học bổng với tổng trị giá lên đến 3 triệu USD.

TTO - Cha bỏ đi từ lúc mới lọt lòng, Thái Thành theo mẹ quét chung cư thuê mỗi ngày và tranh thủ làm thêm nhiều việc nặng nhọc buổi tối để đến trường.
