19/11/2024 15:08 GMT+7
Trở lại chủ đề

Dừng xe trên cao tốc cãi tay đôi, cả gia đình ăn tối: Đừng xem cao tốc như đường làng

Dừng xe trên cao tốc để tranh cãi tay đôi, dừng xe trên cao tốc để cả gia đình ăn tối..., bao giờ các bác tài không còn xem cao tốc như đường làng thì mới mong bớt những vụ tai nạn thương tâm.

Đừng chết vì thiếu hiểu biết - Ảnh 1.

Cả nhà dừng ô tô, ăn uống trên điểm dừng khẩn cấp cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết - Ảnh: Tổ tuần tra cảnh sát giao thông Đội 6

Vụ việc tài xế dừng ô tô tại điểm dừng xe khẩn cấp tối 15-11 để cả gia đình bảy người ngồi ăn tối trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết tiếp tục gióng lên hồi chuông báo động về ý thức giao thông của một bộ phận tài xế hiện nay.

Đây là hành vi rất đáng phê phán bởi không chỉ coi thường pháp luật, tài xế, mà còn coi thường tính mạng, tài sản của mình và người khác.

Là một tài xế lâu năm, ông Phát Tâm đã có bài viết gửi đến Tuổi Trẻ Online.

Cảm giác bất an khi thấy tài xế lái xe trên cao tốc

Tai nạn giao thông là hiểm họa, là tai ương có thể đổ ập bất ngờ xuống mỗi gia đình và cá nhân bất cứ lúc nào, với nhiều nguyên nhân khác nhau.

Chỉ mới đây thôi, tối 15-11 một tài xế ô tô còn dừng xe tại điểm dừng khẩn cấp để cả gia đình bảy người ngồi ăn tối trên cao tốc Vĩnh Hảo (Phan Thiết).

Mới nghĩ đến mà đã lạnh xương sống! 

Lái xe này có lẽ không biết luật giao thông hoặc nghĩ cao tốc là "đường nhà mình" nên mới đặt những người thân yêu của mình vào vùng nguy hiểm như vậy.

Còn nhớ vụ tai nạn thảm khốc trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng ngày 11-7-2024 làm 2 người chết, 6 người bị thương xuất phát từ ý thức của tài xế.

Chỉ vì một va chạm nhẹ, người trên xe khách và ô tô bán tải dừng xe rồi tranh cãi ngay giữa đường cao tốc để rồi một xe con lao tới tông trúng khiến 2 người chết, 6 người bị thương.

Tôi thường xuyên đi trên cao tốc và cũng nhiều lần phải làm khách trên các chuyến xe. Nhìn những bác tài trẻ đáng tuổi con cháu (cả những lái xe đứng tuổi có thâm niên lái xe đường dài) tôi lại nghĩ đến những năm tháng cầm lái đầy gian truân mà lòng tràn ngập thương yêu.

Cứ nghĩ chắc chắn họ cũng tha thiết yêu cuộc đời tươi đẹp này biết bao nhiêu… Nhưng nhắm mắt lại thì thôi, chứ mở mắt ra mà thấy các bác ấy múa, các bác ấy lạng lách, tay thì nghe điện thoại, miệng cười cười nói nói, chân vít ga, rồi phanh xoèn xoẹt thì lòng tôi lại không thể bình yên. 

Những cảm giác bất an, lo lắng là điều không tránh khỏi.

Còn xem cao tốc là đường làng sẽ còn những mất mát, đau thương

Còn nhớ người bạn cùng cơ quan với tôi là N.N.T. cùng một sinh viên đi nhờ xe về quê đã chết đau đớn vì sự cẩu thả của một lái xe.

T. bằng tuổi tôi, sinh năm 1970, tính tình hiền hậu, hay cười và đã có thâm niên lái xe tải hơn 20 năm. Chưa bao giờ thấy T. dính vào một vụ va quẹt nào, vậy mà anh ấy đã chết trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi một cách không ai ngờ đến.

Hôm đó T. chở chè Thái Nguyên vào Nam. Một sinh viên xin đi nhờ xe về quê Quảng Ngãi.

Vào đến cao tốc, xe bị nổ lốp sau nên T. phải dừng xe ở điểm dừng xe khẩn cấp, có đặt biển cảnh báo nguy hiểm cách đuôi xe hơn 100m. 

 T. nhờ sinh viên đi cùng soi đèn pin để thay lốp. Bất ngờ, một chiếc xe tải vượt ẩu một xe khách khác đã tông thẳng vào khiến cả hai chú cháu chết ngay tại chỗ!

Sinh viên xin đi nhờ xe phải bỏ dở tương lai tươi đẹp phía trước. T. bỏ lại mẹ già, vợ trẻ và đứa con trai đang học lớp 7… chỉ vì sự cẩu thả của người khác.

Đường cao tốc là đường dành cho xe cơ giới, có dải phân cách chia đường cho xe chạy hai chiều riêng biệt. Đây cũng là đường được bố trí đầy đủ trang thiết bị phục vụ, bảo đảm giao thông liên tục, an toàn, rút ngắn thời gian hành trình và chỉ cho xe ra, vào ở những điểm nhất định.

Việc các lái xe tham gia giao thông trên đường cao tốc rộng rãi, thông thoáng, hiện đại tưởng chừng đơn giản và an toàn, nhưng nếu không chấp hành luật thì ngược lại, hậu quả rất thảm khốc.

Để ứng xử văn minh, không gây hại cho mình, cho người khác, hơn ai hết mỗi người, mỗi lái xe khi tham gia giao thông phải ý thức chấp hành nghiêm chỉnh Luật Giao thông đường bộ cũng chính là tự bảo vệ mình.

Chỉ mong các tài xế đừng bao giờ xem cao tốc như đường làng, như sân nhà mình.

'Nổi da gà' cảnh tài xế dừng xe tại điểm khẩn cấp cao tốc để ăn tối

Nhiều bạn đọc ngán ngẩm với tài xế ô tô dừng xe tại điểm khẩn cấp cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, đoạn qua huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận để gia đình… ăn tối.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Giả định xe tải tông xe bồn cháy lớn, xử lý ngay trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Chiếc xe tải chở hàng nặng chạy trên cao tốc tông vào xe bồn chở xăng chạy phía trước khiến lửa bốc cháy dữ dội. Tình huống giả định được đặt ra và các lực lượng tính toán phương án xử lý nhanh nhất để dập tắt.

Giả định xe tải tông xe bồn cháy lớn, xử lý ngay trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Quốc hội quyết làm con đường lớn nhất Đông Nam Bộ: TP.HCM đã chủ công ra sao?

Dự án đường vành đai 4 TP.HCM là tuyến giao thông liên vùng chiến lược của vùng Đông Nam Bộ, đã được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư sáng 27-6, với tổng vốn hơn 120.000 tỉ đồng cho giai đoạn 1.

Quốc hội quyết làm con đường lớn nhất Đông Nam Bộ: TP.HCM đã chủ công ra sao?

Lương thấp, 73% lao động độc thân ngại cưới, sinh con

Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam khảo sát 3.000 lao động tại 10 tỉnh thành, cho kết quả 73% lao động còn độc thân đắn đo lập gia đình, sinh con vì tiền lương, thu nhập khó trang trải cuộc sống.

Lương thấp, 73% lao động độc thân ngại cưới, sinh con

48 năm cộng tác với Tuổi Trẻ: Tôi khởi nghiệp từ tranh châm biếm

Báo Tuổi Trẻ phát hành số đầu tiên ngày 2-9-1975, khi tôi đang học lớp 12.

48 năm cộng tác với Tuổi Trẻ: Tôi khởi nghiệp từ tranh châm biếm

6 tháng 4 người chết vì tai nạn trên đường Quang Trung, có giải pháp không?

Sở Xây dựng TP.HCM cho biết đã đề xuất kéo giảm tai nạn giao thông xảy ra liên tiếp trên đường Quang Trung.

6 tháng 4 người chết vì tai nạn trên đường Quang Trung, có giải pháp không?

Cuối tuần này, nước sạch nhà dân dọc quốc lộ 13, tỉnh lộ 43, sân bay Tân Sơn Nhất, quận Gò Vấp yếu

Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn cho biết do dừng vận hành Nhà máy nước Thủ Đức 3 để thi công lắp đặt, thay thế đồng hồ và sửa chữa đường ống cấp nước bị rò rỉ nên cuối tuần nhiều nơi nước yếu.

Cuối tuần này, nước sạch nhà dân dọc quốc lộ 13, tỉnh lộ 43, sân bay Tân Sơn Nhất, quận Gò Vấp yếu
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar