10/10/2014 08:13 GMT+7

Đừng để chỉ nhận trách nhiệm suông

ĐĂNG NAM
ĐĂNG NAM

TT - Theo cam kết của người đứng đầu chính quyền TP Đà Nẵng - ông Trần Thọ - thì kể từ nay, TP này chính thức trả xong nợ đất tái định cư cho người dân các vùng giải tỏa.

Dự án khu dân cư ở P.Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng. Đây là một dự án có tình trạng “ém” đất tái định cư - Ảnh: Hữu Khá

Đó là một việc làm tưởng chừng như rất đơn giản nhưng phải mất rất nhiều năm địa phương này mới giải quyết dứt điểm.

Phải nói rằng “nợ đất tái định cư” là cụm từ có tần suất xuất hiện nhiều nhất tại tất cả sáu kỳ họp HĐND trong suốt ba năm qua ở Đà Nẵng.

Và khi bị dân hỏi “vì sao không có đất?” thì hầu như các vị đứng đầu của các địa phương đều ấp úng, không trả lời được, trong khi đất của dân lại liên tục bị thu hồi, giải tỏa.

Câu hỏi tưởng chừng bế tắc... thì đùng một cái, đích thân vị lãnh đạo cao nhất TP này xắn tay vào cuộc tổng rà soát mới lòi ra chuyện có hơn 9.000 lô tái định cư đã có sẵn (nhiều gấp năm lần với nhu cầu) nhưng không được bố trí, trong khi người dân phải mòn mỏi chờ nhận đất.

Quỹ đất tái định cư vẫn còn rất nhiều, vậy mà suốt ba năm qua nhiều gia đình ở thành phố được mệnh danh là “đáng sống” này lại phải chật vật trong cảnh “ăn nhờ ở đậu”, mọi sinh hoạt gần như bị đảo lộn, vậy nên dân bức xúc cũng là điều dể hiểu.

Đáng nói hơn là vì sao suốt ba năm trời, TP này phải tiêu tốn hơn 63 tỉ đồng để chi trả cho cái việc lẽ ra không nên tốn, đó là hỗ trợ trả tiền nhà cho dân giải tỏa. Dân sẽ “an cư lạc nghiệp”, chính quyền đỡ tốn ngân sách.

Chuyện tính ra lợi cả đôi đường như vậy nhưng rồi tất cả đã từng rơi vào im lặng, coi như đó là chuyện “bình thường”.

Phát biểu tại phiên họp giám sát giữa hai kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng diễn ra ngày 8-10, với tư cách là chủ tịch HĐND, ông Trần Thọ đã thẳng thắn khi nói với cấp dưới của mình rằng: “Hãy dũng cảm nhận trách nhiệm, thấy sai mà biết nhận khuyết điểm để sửa, dân mới tin”.

Và chính ông Trần Thọ cũng thừa nhận: “Trách nhiệm trước hết là lãnh đạo TP, trong đó có trách nhiệm của chủ tịch HĐND TP.

Thế nhưng trách nhiệm chính, trực tiếp nhất vẫn là các cơ quan tham mưu cho UBND TP. Vai trò tham mưu ở đâu, phải thực hiện phê bình một cách nghiêm túc, lãnh đạo phải nhận trách nhiệm!”.

Điều ông Trần Thọ nói ra là điều mà không chỉ 1 triệu dân ở Đà Nẵng mong mỏi, mà hàng triệu người dân trên cả nước cũng mong đợi từ lâu.

Tự nhận trách nhiệm để xảy ra những việc làm không hợp lòng dân là điều đáng ghi nhận, nhưng điều mà người dân cần hơn, thậm chí đòi hỏi việc quy trách nhiệm phải có địa chỉ và tên tuổi cụ thể, chứ không thể tái diễn mãi tình trạng “người người nhận trách nhiệm”... để rồi sau đó tất cả lại rơi vào quên lãng.

ĐĂNG NAM

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Giảm rác thải nhựa cần thực chất hơn

Thừa Thiên Huế (nay là TP Huế) từng có công văn cấm dùng chai nước sử dụng một lần, thay thế vào đó là chai thủy tinh đựng nước đun sôi để nguội.

Giảm rác thải nhựa cần thực chất hơn

Cần một chính sách đồng bộ về khuyến sinh

Câu hỏi đặt ra là Việt Nam có cần thiết xây dựng một chế độ khuyến sinh hay không? Câu trả lời là có và càng sớm càng tốt.

Cần một chính sách đồng bộ về khuyến sinh

Một mảng màu khác trong quan hệ Việt - Mỹ

Từ cựu thù ở hai chiến tuyến, hai nước đã trở thành bạn, đối tác toàn diện, rồi đối tác chiến lược toàn diện.

Một mảng màu khác trong quan hệ Việt - Mỹ

Có tin vui, không quên chuyện buồn

Sau nửa đầu năm 2025, Bộ Tài chính cho biết đã giải ngân gần 270.000 tỉ đồng vốn đầu tư công, tương đương gần 32,5% kế hoạch Thủ tướng giao, tăng khá mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Có tin vui, không quên chuyện buồn

Cấp xã đổi mới để cấp sổ đỏ

Kể từ ngày 1-7 cấp xã, phường và đặc khu đã được trao rất nhiều thẩm quyền để xử lý thủ tục đất đai. Điều này cũng đồng nghĩa với khối lượng công việc rất lớn và áp lực, trách nhiệm tăng lên bội phần.

Cấp xã đổi mới để cấp sổ đỏ

'Tôi xin nói thẳng: bánh nhà làm thì để nhà ăn thôi'

"Tôi xin nói thẳng: bánh nhà làm thì để nhà ăn thôi" - phát biểu của bà Phạm Khánh Phong Lan, giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM, khiến nhiều người giật mình...

'Tôi xin nói thẳng: bánh nhà làm thì để nhà ăn thôi'
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar