28/01/2014 19:53 GMT+7

Dòng người hòa vào lễ hội đường sách

TRUNG UYÊN
TRUNG UYÊN

TTO - Đông đảo người dân, du khách đã tham dự lễ hội đường sách TP.HCM khai mạc tại đoạn đường Mạc Thị Bưởi (Q.1, TP.HCM) vào 17g hôm nay 28-1, tức 28 tết Giáp Ngọ.

Nghi thức cắt băng khai mạc lễ hội đường sách - Ảnh: Hữu Khoa

Nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu (bìa trái) và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tham quan khu vực triển lãm sách và hình ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại lễ hội đường sách - Ảnh:Hữu Khoa

Phóng to
Gian hàng cuốn sách Thành phố Hồ Chí Minh – “Thành phố tôi yêu” do nhà xuất bản Văn hóa – Văn nghệ và công ty sách Thái Hà liên kết xuất bản cũng là chủ đề của lễ hội đường sách năm nay - Ảnh: Lê Đặng
Một bạn trẻ đang xem sách tại gian hàng sách khẳng định chủ quyền Hoàng Sa – Trường Sa của Việt Nam - Ảnh: Lê Đặng
Châu bản triều Nguyễn - bộ tài liệu thể hiện các hoạt động quản lý nhà nước của toàn bộ hệ thống chính quyền của triều Nguyễn. Trong châu bản, nhiều nội dung liên quan đến hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, như việc hàng năm nhà Nguyễn đều cử người ra Hoàng Sa khảo sát, đo đạc và vẽ bản đồ - Ảnh: Lê Đặng
Chiếc thuyền của “Thần đồng Đất Việt” mang khẩu hiệu “Hoàng Sa –Trường Sa thuộc lãnh thổ Việt Nam” (công ty Phan Thị) được các em nhỏ rất thích chụp ảnh cùng - Ảnh: Lê Đặng
Hai du khách phương Tây xem các ảnh tư liệu về Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Ảnh: Lê Đặng

Tham dự lễ khai mạc có nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Lễ hội do UNND TP.HCM, Sở Thông tin - truyền thông TP.HCM tổ chức với chủ đề TP.HCM - thành phố tôi yêu. Các hoạt động liên quan đến sách sẽ diễn ra trên các tuyến đường Mạc Thị Bưởi (đoạn từ đường Đồng Khởi đến đường Nguyễn Huệ) - Nguyễn Huệ (đoạn từ đường Mạc Thị Bưởi đến đường Ngô Đức Kế) - Ngô Đức Kế (đoạn từ đường Đồng Khởi đến đường Nguyễn Huệ) từ nay đến đến ngày 3-2-2014 (tức mùng 4 tết). Bốn chủ đề chính của đường sách gồm: Sách và văn hóa, Sách và tri thức, Sách và chủ quyền biển đảo quốc gia, Sách được nhiều người yêu thích.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lê Thái Hỷ - giám đốc Sở Thông tin - truyền thông TP.HCM, trưởng ban tổ chức lễ hội đường sách, nhấn mạnh: "Trong lần thứ tư tổ chức, lễ hội được nâng cao chất lượng để phục vụ khách tham quan. Mỗi tuyến đường đều có một điểm nhấn riêng, trong đó đáng chú ý là khu vực trưng bày sách và hình ảnh của , triển lãm về đờn ca tài tử..".

Một điểm mới đáng chú ý khác của lễ hội là xe sách lưu động cho người khiếm thị với nhiều sách chữ nổi, sách hình minh họa nổi, thiết bị đọc sách nói kỹ thuật số.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hứa Ngọc Thuận cho biết: "Lễ hội đường sách là sự kiện văn hóa nhằm nâng cao đời sống tinh thần người dân, khuyến khích phát triển văn hóa đọc. Hy vọng rằng lễ hội sẽ là tín hiệu vui cho năm mới với những thành công mới".

Thông tin chi tiết lễ hội sách có tại www.duongsach.com.vn

Bạn trẻ khiếm thị nghe sách nói trong xe sách lưu động - đây là một trong những điểm mới của lễ hội đường sách năm nay - Ảnh:Hữu Khoa

Ngay trong ngày khai mạc, lễ hội đường sách đã thu hút đông đảo người dân - Ảnh: Hữu Khoa

Không chỉ có sách, lễ hội đường sách còn có nhiều trò chơi thú vị dành cho trẻ thơ - Ảnh: Hữu Khoa

19g cùng ngày, lễ khai mạc đường hoa Nguyễn Huệ cũng với chủ đề TP.HCM - Thành phố tôi yêu cũng diễn ra, thu hút đông đảo người dân tham gia. Đường hoa sẽ hoạt động trong bảy ngày (tức đến ngày 3-2, mùng 4 tết).

------------------------------------

* Tin bài liên quan:

Đường hoa Nguyễn Huệ 2014 đã sẵn sàng

TRUNG UYÊN

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Những bí mật trẻ em cần biết

TTO - Có lẽ bậc cha mẹ nào cũng từng lúng túng khi con hỏi: “Chết là gì?”, “Tại sao con lại sinh ra?”... Xuất phát từ những câu hỏi hiển nhiên nhưng hóc búa đó, tác giả Pernilla Stalfelt người Thụy Điển cho ra đời bộ sách Những bí mật trẻ em cần biết.

Những bí mật trẻ em cần biết

Một đêm giông bão: tình bạn lạ kỳ và cảm động

TT - Một đêm giông bão nọ, có hai con vật cùng vào trú mưa trong một túp lều nhỏ. Dù không nhìn rõ ai với ai, nhưng chúng vẫn trò chuyện rất tâm đầu ý hợp. Hai con hẹn sẽ gặp lại nhau vào ngày hôm sau, và...

Một đêm giông bão: tình bạn lạ kỳ và cảm động

​Thư gửi chính mình

TT - Có lẽ nhan đề sách là một sự sòng phẳng báo trước, để Hà Quang Minh kể một câu chuyện dài, nhiều màu sắc.

​Thư gửi chính mình

​Số ít được lựa chọn và chuyện giáo dục của người Do Thái

TT - Lý do gì khiến dân số Do Thái nhiều lần sụt giảm đáng kể trong lịch sử nhân loại?

​Số ít được lựa chọn và chuyện giáo dục của người Do Thái

​Nhà văn Úc đoạt giải thưởng Man Booker

TT - Nhà văn Úc Richard Flanagan vừa đoạt giải thưởng văn học Anh Man Booker với tác phẩm The narrow road to the deep north (Con đường hẹp chạy sâu vào phương Bắc).

​Nhà văn Úc đoạt giải thưởng Man Booker

Sách Ô Châu cận lục không chỉ của Dương Văn An

TT - Trước khi viết sách Ô Châu cận lục, Dương Văn An đã tham khảo hai tập sách của hai nho sĩ đương thời viết về hai phủ Tân Bình,

Sách Ô Châu cận lục không chỉ của Dương Văn An
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar