20/10/2024 05:49 GMT+7

Đồng nghiệp kiếm chuyện: Nói xấu là bình thường, nói tốt mới lạ?

Nói xấu, bắt nạt ở nơi làm việc là vấn nạn xưa nay. Có người cho rằng tìm chỗ làm như tìm người yêu, không có tốt nhất hay xấu nhất, chỉ có phù hợp, nếu không hợp thì đổi.

Bắt nạt công sở: tập trung chính mình, đừng cố làm hài lòng đồng nghiệp - Ảnh 1.

Bắt nạt ở nơi làm việc là vấn nạn mà nhiều người cho rằng ở đâu cũng có - Ảnh: UNPLASH

Bài viết "Đi làm để kiếm tiền, đồng nghiệp lại muốn... kiếm chuyện" đăng tải trên Tuổi Trẻ Online thu hút nhiều ý kiến của bạn đọc.

Đa phần nói rằng tình trạng bị nói xấu, bắt nạt, môi trường toxic thì ở đâu cũng có, thậm chí có nơi còn tạo ra chiêu trò, hơn cả nói xấu.

Làm gì có chỗ không bắt nạt?

Theo tài khoản thie****@gmail.com của một bạn đọc nay đã 70 tuổi cho biết từng có 30 năm đi làm thuê, trải qua 10 nơi làm việc khác nhau và đa số là chỗ khá có tiếng, song đều rất toxic (môi trường tiêu cực - PV).

"Các bạn mới chỉ gặp bè phái nói xấu sau lưng, hay kéo bè cô lập cá nhân. Tôi còn bị cài độ, đơm đặt, vu khống. Đến lái xe, bảo vệ, giữ xe, tạp vụ cũng nói xấu tôi luôn. Thái độ của tôi là hoàn thành tốt, thậm chí xuất sắc công việc, đồng thời cởi mở, rộng lượng với người ghét mình. Tôi chào em lao công, anh tài xế, em tạp vụ... trước, dù họ ít tuổi hơn.

Với cấp trên, tôi ứng xử nghiêm túc, không nịnh bợ hay suồng sã. Đối với tập thể, thái độ thoải mái, chủ động", bạn đọc này khuyên. Bạn đọc còn cho hay thời gian rảnh sẽ đọc sách báo, đi học, không bè phái nói xấu, nói tốt ai, cũng chẳng tranh giành phần thưởng.

"Khi quay lại phụ trách những người từng nói xấu, tôi bảo với họ rằng chúng ta làm thuê vì việc chung và kiếm tiền nuôi thân, nuôi gia đình. Tôi còn nhiều tật xấu, hãy nói thẳng với tôi. Không ai dám nói xấu ai, tất cả làm việc. Nhưng khổ nỗi cứ hơn một vài năm lại bị cấp trên nhấc đi chỗ khác, và lại bị nói xấu. Nay về hưu chục năm rồi, nghe các bạn than phiền thì thấy chuyện đó bình thường, có thế mình là đá hay vàng mới tường minh", vị này chia sẻ.

Tương tự, bạn đọc No Name nhận định, chuyện bắt nạt, nói xấu trong chỗ làm việc là vấn nạn xưa nay. Vào một môi trường, không thể hòa tan thì cũng phải hòa nhập, không được nữa thì nên chọn môi trường khác.

"Đi làm chớ có phải đi học đâu mà chịu đựng bạo lực tinh thần. Tìm chỗ làm như tìm người yêu ấy, không có tốt nhất hay xấu nhất, chỉ có phù hợp, không hợp thì đổi", người này nói.

Độc giả Vinh kể mình làm ngót nghét cũng gần 20 năm, trải qua 5 công ty. Theo quan điểm cá nhân, độc giả thấy đa số người làm việc tận tâm, tận lực, cống hiến cho tổ chức thường có tính ngay thẳng, quyết liệt, nghiệp vụ giỏi thì rất hay bị chèn ép, nói xấu, vu khống.

Do đó, bạn này cho rằng nếu trong một năm mà cấp trên gián tiếp không nhận thấy, không xử lý tình trạng đó thì mình nên ra đi tìm sự nghiệp mới.

Nói tốt mới… lạ, hiểu vậy mới mặc kệ được

Đó là suy nghĩ của bạn đọc có tài khoản Da Nang. Theo bạn này, đi làm, ngoài chuyện phải giỏi thì cũng nên có chút hài hước, kiểu ai nói gì kệ. Nhiều khi bực mình nhưng cố kìm bằng cách không mím môi, thở dốc mà cứ cười, cứ nói, coi đó là chuyện hết sức bình thường.

"Ai nói xấu bạn, bạn hùng hổ, đôi co là bạn dính bẫy, vì họ có cả một hội cùng phe. Khi bạn không quan tâm, tự họ sẽ chán và bỏ cuộc".

Là người cả đời chỉ làm việc ở một cơ quan nhà nước và một công ty liên doanh (nay đã nghỉ hưu), độc giả Nena Pham nhận thấy hiện tượng bắt nạt, tạo ra chiêu trò công kích nhau thì nơi nào cũng có, chỉ là ít hay nhiều.

Theo bạn đọc này, nên nêu ra nhiều hơn cho mọi người cùng lên án hiện tượng này trên mọi hình thức, để mọi người có thể cùng hưởng không khí thoải mái, vui vẻ trong làm việc, từ đó năng suất làm việc cao hơn, dẫn tới nhiều điều tốt đẹp hơn. "Mong lắm!", độc giả viết.

Với bạn đọc Đức, thời gian dành cho công việc chiếm khá nhiều trong cuộc đời mỗi người. Do đó hãy cố gắng tìm niềm vui trong công việc để thấy cuộc sống luôn hạnh phúc, thay vì cố làm hài lòng tất cả đồng nghiệp.

Anh này cho rằng đừng nhìn người khác mà sống, sẽ đánh mất chính mình. "Hãy nhìn xung quanh bằng tinh thần lạc quan với năng lượng tích cực, ta mới nhận thấy cuộc đời thật đáng sống", anh cho biết.

Tham gia nói xấu thì cũng sẽ thành nạn nhân

Tự nhận mình mang "gene khờ" bẩm sinh, bạn đọc Nguyen Hoang Lan cho biết kể cả đi với bạn bè hay đồng nghiệp, thường xuyên phải nghe họ nói xấu người khác trong nhóm, trong công ty nên nhận ra khả năng cao mình cũng sẽ trở thành tâm điểm bị nói sau lưng nếu vắng mặt.

"Vậy nên, gần như tui không chia sẻ bất cứ chuyện gì, từ chuyện cá nhân và gia đình, dù là chuyện nhỏ nhất, cũng như hạn chế chơi quá thân với bất kỳ ai. Đặc biệt nhất quán không phát sinh chuyện yêu đương nơi công sở, nguyên tắc giao tiếp trên công việc, vì chỗ làm việc là chỗ kiếm tiền, không phải chỗ kiếm chuyện hay yêu đương hay bạn bè.

Còn ai thích nói gì thì cứ gặp mặt trực tiếp tui nói. Chuyện sau lưng hay nói ám chỉ, tui phớt lờ", bạn đọc này nhấn mạnh quan điểm.

Xoài Non đứng hình vì nhân viên nhãn hàng 'nói xấu sau lưng' mà quên tắt mic

Xoài Non 'xịt keo' trước hàng nghìn khán giả trong lúc livestream khi bị nhân viên nhãn hàng ‘nói xấu sau lưng’ mà quên tắt mic.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Cơm ngon, canh ngọt miễn phí chờ sĩ tử sau buổi thi

Những hộp cơm đầy ắp, đủ chất dinh dưỡng cho ngày thi được chuẩn bị sẵn sàng chờ các sĩ tử sau khi hoàn thành môn thi ngày 26-6.

Cơm ngon, canh ngọt miễn phí chờ sĩ tử sau buổi thi

Nữ sinh khuyết tật được miễn thi tốt nghiệp vẫn quyết đi thi

Thí sinh Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị khuyết tật bẩm sinh, bất tiện trong đi lại nên được miễn thi tốt nghiệp THPT năm 2025, song em vẫn đăng ký dự thi đủ 4 môn khiến mọi người cảm phục.

Nữ sinh khuyết tật được miễn thi tốt nghiệp vẫn quyết đi thi

Từ học bổng Chắp cánh ước mơ, Thảo đã đi qua dông bão cuộc đời

Một năm sau khi lên TP.HCM học đại học, Nguyễn Thị Kim Thảo đang làm việc ca đêm tại một cửa hàng tiện lợi ở quận Bình Thạnh.

Từ học bổng Chắp cánh ước mơ, Thảo đã đi qua dông bão cuộc đời

Thiện 'tí hon' trước kỳ thi tốt nghiệp THPT lớn của đời mình

Lọt thỏm giữa phòng thi tốt nghiệp THPT, Thiện 'tí hon' chỉ cao 1,25m nhưng mang theo khát vọng lớn lao, mong thi đỗ, học nghề và kiếm được việc làm giúp cha mẹ đỡ nhọc nhằn.

Thiện 'tí hon' trước kỳ thi tốt nghiệp THPT lớn của đời mình

Bữa cơm 5.000 đồng trong xóm trọ của thí sinh vùng cao

Đi làm thuê từ hè lớp 9, lớp 10, những ngày này, nhiều cô cậu học trò vùng cao Xín Mần, Hà Giang dành thời gian ôn thi ở xóm trọ, tự lo bữa ăn trong thời gian thi tốt nghiệp THPT 2025.

Bữa cơm 5.000 đồng trong xóm trọ của thí sinh vùng cao

Học trò vùng sâu Đắk Lắk khăn gói đi thi tốt nghiệp THPT

Nhiều học trò các huyện vùng sâu Krông Bông, Lắk, Ea Súp của Đắk Lắk phải vượt hàng chục cây số đường rừng, khăn gói đi thi tốt nghiệp THPT. Các bạn ấm lòng khi được thầy cô và các tình nguyện viên hỗ trợ.

Học trò vùng sâu Đắk Lắk khăn gói đi thi tốt nghiệp THPT
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar