
Thanh Nhàn được đội ngũ tình nguyện viên dìu vào phòng thi - Ảnh: H.A.
Sáng nay 26-6, nhiều người có mặt tại điểm thi Trường THPT Vũ Quang (Hà Tĩnh) không khỏi xúc động khi thấy thí sinh Nguyễn Thị Thanh Nhàn (cựu học sinh lớp 12A5, Trường THPT Cù Huy Cận) được các tình nguyện viên dìu vào phòng để thi môn đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.
Thanh Nhàn dáng người nhỏ nhắn, chân đi lại bất tiện nhưng vẫn có mặt tại điểm thi từ sáng sớm khiến nhiều người khâm phục nghị lực vượt khó của em.
Thanh Nhàn sinh ra trong gia đình thuần nông có 4 anh chị em ở xã Đức Lĩnh (huyện Vũ Quang). Dù bị khuyết tật bẩm sinh, em rất hiếu học và luôn khát vọng vươn lên để có một tương lai tươi sáng hơn.
Thấu hiểu được nguyện vọng của con, suốt 3 năm qua, bố mẹ Nhàn thay nhau chở em vượt quãng đường 8km để đến trường. Tình yêu thương, sự hy sinh của bố mẹ càng là động lực để Thanh Nhàn cố gắng hơn trong học tập.
Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, thầy Võ Quang Hòa - giáo viên chủ nhiệm lớp 12A5 Trường THPT Cù Huy Cận - cho biết mặc dù việc đi lại và giao tiếp yếu nhưng Nhàn rất hiếu học. Thành tích học tập của Thanh Nhàn luôn nằm trong tốp đầu của lớp.
Em học đều các môn, trong đó nổi trội nhất là môn lịch sử. Tại kỳ thi thử tốt nghiệp THPT vừa qua, điểm số của em đứng thứ 2 toàn khối.
"Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, Thanh Nhàn được miễn thi tốt nghiệp, thế nhưng em đăng ký dự thi các môn văn, toán, sử, giáo dục kinh tế và pháp luật, cho thấy bản thân em luôn tự phấn đấu học tập để khẳng định bản thân, để theo đuổi ước mơ của mình", thầy Hòa nói.
Bình luận hay