28/09/2024 09:59 GMT+7

Đi cùng 'tuổi thơ con', tại sao không?

Nếu cuộc đời là những chuyến xe, hẳn là mỗi bến đỗ đón chúng ta bằng vô vàn mảnh ghép thú vị lẫn trải nghiệm quý giá.

Đi cùng 'tuổi thơ con', tại sao không? - Ảnh 1.

Mẹ cùng con gái đi du lịch Đà Lạt - Ảnh minh họa: QUANG ĐỊNH

Bên ta có bàn tay nhỏ xíu xiu nắm chặt vạt áo, những chuyến đi chưa thể xa hơn nữa. Bạn đồng hành bé hạt tiêu đã cùng ta thong dong bao con đường quen thuộc. Đôi chân chẳng thể ngồi yên một chỗ này đã đèo con trên chiếc xe máy vi vu khắp chốn nơi tỉnh nhà.

Từ chễm chệ trên cái ghế móc vào ghi đông đến ngoan ngoãn ngồi đằng sau rịt chặt hai mẹ con bằng cái dây đai mềm mại, chúng ta lê la từ siêu thị, nhà sách, khu vui chơi đến công viên giải trí và bất cứ nơi đâu có thể.

Hạnh phúc nở hoa ngan ngát trên từng lối đi in dấu chân ta qua. Chẳng thể cho con trẻ một hiện tại sung túc đến mức thừa thãi, chẳng thể vun vén cho con một tương lai dư dả vật chất đến mức ê hề.

Nhưng ta tự hào vì mình đã dành trọn mối bận tâm để vun đắp một tuổi thơ tươi đẹp cho con. Nắm bàn tay be bé, sóng bước cùng đôi chân xinh xẻo, mắt ngắm khuôn mặt thơ ngây háo hức trên từng chuyến đi, lòng bình yên quá đỗi…

Cái chớp mắt của thời gian kéo tuổi thơ của con vút qua nhanh đến không tưởng. Rồi một buổi sáng nọ như bao ngày, ta ung dung đưa cái lược con lên chải mái đầu thơ bé, chuẩn bị tết tóc con gái thật xinh, bỗng ngờ ngợ sao vóc dáng trước mặt khang khác.

Kéo con tới đứng trước gương ngắm nghía, chợt nhận ra bé con ngày nào lẽo đẽo quấn chân giờ lớn bổng vượt tầm mắt một cách ngỡ ngàng. 

Vờ dẩu môi hờn dỗi rằng "con len lén cao lên từ bao giờ mà chẳng thấy viết đơn xin phép nhỉ"…

Bạn đồng hành bé hạt tiêu đã đủ sắc vóc theo ta lê la khắp chốn chứ? Mình sẽ mon men đi xa hơn tí, vào ngắm sắc vàng kiêu sa nơi thành quách đô thị phố cổ Hội An uốn lượn dọc con sông Hoài thơ mộng.

Rồi ngược ra Quảng Bình thăm thú kỳ quan đệ nhất động Phong Nha - Kẻ Bàng nhé! Và nếu có thể, ta lại kéo dài hành trình đi xa hơn tí nữa…

Cho mẹ, con và thanh xuân rực rỡ của chúng ta cùng nhau bước trên thảm cỏ, đi dọc miền hoa, ngắm mọi con đường và lạc bước thong dong giữa thành phố lạ.

Để khi thời gian chất chồng ký ức, ta kể cho nhau nghe những mảnh ghép tuyệt đẹp của thanh xuân và sưởi ấm tâm hồn bằng muôn sắc màu diệu kỳ của cuộc sống!

Cho con tuổi thơ tươi đẹp

Tuổi thơ của con chỉ có mấy năm trong cuộc đời và không thể quay lại. Ba mẹ cần làm gì để lấp đầy tuổi thơ cho con với những ký ức đẹp...

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Rủ nhau đi tắm sông, 3 nam sinh chết đuối

Sau khi chơi bóng chuyền, 5 học sinh ở xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước (Bình Định) cùng đi tắm sông, không may 3 người trong nhóm bị chết đuối.

Rủ nhau đi tắm sông, 3 nam sinh chết đuối

Những khoảnh khắc đẹp mùa thi

Áo xanh tình nguyện đội nắng dầm mưa hỗ trợ thí sinh, phụ huynh; anh chị cảnh sát giao thông tặng nước uống, đồ ăn cho sĩ tử... những hình ảnh bình dị nhưng rất đẹp trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.

Những khoảnh khắc đẹp mùa thi

Tư lệnh Cảnh sát cơ động thăm, tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ tập luyện diễu binh

Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân - Tư lệnh Cảnh sát cơ động - đã đến thăm, tặng quà, động viên gần 4.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc các khối lực lượng Công an nhân dân tham gia diễu binh, diễu hành.

Tư lệnh Cảnh sát cơ động thăm, tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ tập luyện diễu binh

Lần đầu tiên có cuộc thi toàn quốc tìm kiếm người giúp việc tay nghề cao

Một cuộc thi chuyên môn quy mô toàn quốc dành riêng cho người giúp việc lần đầu được tổ chức mang tên "Ong tranh tài", với mục tiêu tôn vinh và nâng tầm nghề giúp việc hiện đại.

Lần đầu tiên có cuộc thi toàn quốc tìm kiếm người giúp việc tay nghề cao

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Trong thư gửi mẹ 5 ngày trước khi hy sinh, liệt sĩ Võ Thị Tần viết: “Ở đây vui lắm mẹ ạ. Ban đêm giặc Mỹ thắp đèn để chúng con làm đường. Ban ngày chúng đem bom giết cá để chúng con cải thiện… Mẹ! Mới về thăm mẹ đó mà sao con thấy nhớ mẹ quá!".

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Gia Lâm đi thi tốt nghiệp, không bàn tay nhưng không muốn phiền thầy cô viết bài thay

Dù khó khăn trong việc cầm bút viết bài thi, Gia Lâm vẫn xin được 'tự lực cánh sinh' để hoàn thành bài thi tốt nghiệp THPT.

Gia Lâm đi thi tốt nghiệp, không bàn tay nhưng không muốn phiền thầy cô viết bài thay
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar