
THANH NGUYỄN
Dạy học 2 buổi/ngày chương trình chính khóa, trường không được thu phí, mỗi thầy cô chỉ có thể phát huy tinh thần tự nguyện dạy tăng cường.

Giáo viên đứng lớp với 40-50 đứa trẻ có cá tính khác biệt, thử hỏi những cái khó có dễ gì đong đếm được?

Lời chia sẻ về cách xưng hô với bác sĩ của một cô gái khi đi khám bệnh đang nhận tranh cãi kịch liệt, người đồng tình nhưng cũng có người phản đối.

Có trung tâm dạy thêm buộc giáo viên phải gồng gánh tỉ lệ 'ăn chia' khá cao khiến mức học phí thu vào tăng lên.

Một cháu bé lớp 4 ở Trường tiểu học và trung học cơ sở Gio Việt (Quảng Trị) đi học về kể chuyện bị dụ dỗ bắt cóc với mẹ cho vui.

Dạo ấy thiếu thốn đủ bề, ngậm ngùi muôn kiểu mà lại ngọt ngào dư vị hạnh phúc đến lạ lùng! Cả năm có dăm ba ngày Tết nên nhà nhà xôn xao đón Tết. Phố xá đông đúc, hàng hóa dồi dào, người người tấp nập bán buôn.

Để tà áo dài thướt tha trên sân trường, chuyện không khó. Nhưng mặc áo dài sao cho đẹp mà tiện lợi cần phải tính toán.

Niềm vui tròn trịa cứ bày ra mải miết trên không gian mạng như khoe cho cả thế giới biết rằng tôi đang vui, tôi sung sướng, tôi hạnh phúc vô ngần.

Đừng lặng thầm trao đi thương yêu và bất chợt một ngày ngoảnh đầu nhìn lại, cơn xót xa cùng nỗi tiếc nuối cứ giăng mắc, vương vãi, đầy ứ trong tim.
