20/04/2016 10:39 GMT+7

Đi bộ 1.500 km để gặp lại người được chụp ảnh

CÔNG KHANH
CÔNG KHANH

TTO - Phóng viên ảnh tự do người Úc Warren Richardson - người đoạt giải World Press Photo (Ảnh báo chí thế giới) 2015 đã đi bộ 1.500 km từ Budapest (Hungary) đến Amsterdam (Hà Lan) để nhận giải với hy vọng gặp lại những người mà ông đã chụp ảnh.

Warren Richardson và bức ảnh đoạt giải - Ảnh: AFP

Trước đó, Richardson dự định đi bộ từ Budapest đến Na Uy để thăm hỏi những người tị nạn mà ông đã gặp ở Hungary. Sau khi biết kết quả giải World Press Photo, lộ trình của ông phải điều chỉnh ít nhiều.

Với chiếc balô trên vai, máy ảnh, lều và túi ngủ; Richardson định hướng nhờ mặt trời, các vì sao và hỏi thăm người đi đường. Ngày đi và đêm ngủ trong lều, đôi giày của ông rách tơi tả sau cuộc hành trình dài.

Trả lời phỏng vấn AFP, ông nói: "Tôi luôn muốn làm một chuyến du lịch theo kiểu này nhưng sau những gì đã trải qua cùng với những người tị nạn, điều này mang một ý nghĩa khác".

Mục đích chuyến đi bộ của Richardson không phải là chia sẻ trải nghiệm của những người tị nạn mà là gặp lại những người mà ông đã chụp ảnh. Ông khẳng định chuyến đi giúp mình "học hỏi tính khiêm nhường và thực hiện những cuộc gặp gỡ tuyệt vời trên đường".

 Chúng ta không thừa hưởng quả đất từ tổ tiên mà vay mượn nó từ con cháu

Nhà nhiếp ảnh Warren Richardson

Richardson sinh năm 1968 tại Úc, là một nhà nhiếp ảnh tự học. Ông từng sống ở châu Á, Mỹ và châu Âu.

Năm 2016, ông có ba dự án dài hạn là đến vòng cực Bắc, tiếp tục theo dõi số phận những người tị nạn và khám phá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu có nguyên nhân từ con người. Phương châm của Richardson là: "Chúng ta không thừa hưởng quả đất từ tổ tiên mà vay mượn nó từ con cháu".

Đêm 28-8-2015 tại biên giới Serbia-Hungary, Richardson chụp bức ảnh đen trắng thể hiện một người đàn ông đang bế một em bé qua hàng rào dây thép gai. Bức ảnh này mang lại cho Richardson giải World Press Photo 2015 trị giá 10 nghìn euro (hơn 253 triệu đồng).

Bức ảnh đoạt giải nhất Giải Ảnh báo chí thế giới 2015 - Ảnh: AFP//Warren Richardson
CÔNG KHANH

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Bác sĩ tai mũi họng Bệnh viện TP Thủ Đức đoạt giải nhất ảnh ẩm thực thế giới với 'Bánh hỏi'

Đằng sau những giờ chẩn đoán, phẫu thuật cho người bệnh tai - mũi - họng, bác sĩ Đặng Hoài Anh (37 tuổi) còn là một nhiếp ảnh gia với những chuyến độc hành tìm kiếm chính mình qua khung ảnh.

Bác sĩ tai mũi họng Bệnh viện TP Thủ Đức đoạt giải nhất ảnh ẩm thực thế giới với 'Bánh hỏi'

Ca sĩ Shim Jae Hyun qua đời ở tuổi 23: 'Xin lỗi vì anh không thể ở bên em trong chuyến đi cuối cùng'

Ngày 2-7, truyền thông Hàn Quốc đồng loạt đưa tin Shim Jae Hyun - cựu thành viên nhóm nhạc nam Fable - qua đời vào ngày 30-6 sau thời gian chống chọi với bệnh bạch cầu.

Ca sĩ Shim Jae Hyun qua đời ở tuổi 23: 'Xin lỗi vì anh không thể ở bên em trong chuyến đi cuối cùng'

Không béo, ít calo, trái cây tươi: Bí quyết giúp cà phê Luckin Coffee hút giới trẻ

Sự xuất hiện của Luckin Coffee - chuỗi cà phê phát triển nhanh bậc nhất Trung Quốc - tại New York đang làm chao đảo thị trường Mỹ, với chiến lược định giá gây sốc và công nghệ phục vụ hiện đại.

Không béo, ít calo, trái cây tươi: Bí quyết giúp cà phê Luckin Coffee hút giới trẻ

Hơn 15 triệu người Việt Nam được chiêm bái xá lợi Phật

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết có hơn 15 triệu người dân đến chiêm bái xá lợi tại 9 địa điểm khác nhau ở nhiều tỉnh, thành khắp Việt Nam.

Hơn 15 triệu người Việt Nam được chiêm bái xá lợi Phật

Diễn viên Bí mật ở Cheong Dam Dong Lee Seo Yi qua đời ở tuổi 43

Lee Seo Yi, nữ diễn viên nổi tiếng qua Bí mật ở Cheong Dam Dong, đột ngột qua đời ở tuổi 43. Nguyên nhân cái chết của cô vẫn chưa được tiết lộ.

Diễn viên Bí mật ở Cheong Dam Dong Lee Seo Yi qua đời ở tuổi 43

Jim Shooter, tổng biên tập huyền thoại của Marvel Comics, qua đời

Theo Forbes, Jim Shooter - người từng dẫn dắt Marvel Comics bước vào thời kỳ đỉnh cao về sáng tạo lẫn thương mại trong vai trò tổng biên tập những năm 1980, vừa qua đời ở tuổi 73 sau thời gian dài chống chọi căn bệnh ung thư thực quản.

Jim Shooter, tổng biên tập huyền thoại của Marvel Comics, qua đời
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar