24/12/2016 12:40 GMT+7

Đêm Noel đổ về trung tâm thành phố, hãy cân nhắc!

VĂN HẢI
VĂN HẢI

TTO - Tại TP.HCM cứ mỗi dịp lễ như Giáng sinh, giao thừa… xe cộ lại đổ dồn về trung tâm thành một biển người. Chưa biết vui đâu, chỉ thấy sự ngột ngạt, mệt mỏi khi phải chen chúc giữa đám đông hàng giờ liền.

Vui đâu không thấy, ra đường vào đêm Noel với cảnh xe cộ kẹt cứng chỉ mang lại sự bực mình. Ảnh kẹt xe nghiêm trọng trên đường Lê Lợi trước Thương xá Tax, Q.1, TP.HCM đêm 24-12-2015 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Năm ngoái, tôi theo chân gia đình một người bạn đến nhà thờ Đức Bà để dự lễ đêm Giáng sinh. Vui thì vui thật, nhưng nghĩ đến cảnh kẹt xe hàng giờ liền, đến giờ nhớ lại vẫn còn cảm giác... mệt!

Nào là phải gởi xe từ rất xa, phải mướt mồ hôi len lỏi qua dòng người ken đặc, nào là bị cảnh chặt chém khi gởi xe... kéo theo đó là khói xe, còi xe, người bán hàng rong, tạo nên một khung cảnh cực kỳ lộn xộn.

Mời xem clip kẹt xe đêm Giáng Sinh năm 2015 do Phòng Truyền hình Tuổi Trẻ thực hiện

Đó là chưa kể cảnh móc túi, cướp giật... có thể khiến bạn mất của. Thậm chí, nếu không may, bạn có thể gặp tai nạn. Nói dại miệng, trước biển người chen lấn đó, nếu chẳng may bị tai nạn, việc đưa đi cấp cứu, cũng là chuyện cực kỳ khó khăn.

Tôi không phải là người theo đạo công giáo và những năm trước đây tôi cũng ít khi ra đường vào dịp này. Tuy nhiên, có những năm nhận lời mời của một vài người bạn theo đạo Công giáo, thỉnh thoảng tôi có đến nhà bạn bè để chung vui đón đêm Giáng sinh.

Và, năm ngoái đây nhờ theo chân gia đình một người bạn đến nhà thờ Đức Bà, tôi tôi tự nhủ với lòng: từ đây tôi tởn đến già không chỉ là đi chơi đêm Noel, những dịp lớn như giao thừa, tết Tây..., tôi cũng chẳng dại dột gì đến trung tâm TP để đổi lấy sự bực mình.

Ở phương Tây, Noel là dịp quây quần bên gia đình. Vì vậy, trừ khi bạn là người theo đạo cần đến nhà thờ để tham dự thánh lễ, thì nên cố gắng. Còn lại đối với những bạn trẻ ham vui, đặc biệt với người già và trẻ em tôi có lời khuyên: muốn đêm Noel thật sự vui vẻ, bạn không nên đổ về trung tâm. 

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả. Bạn có đồng ý với lời khuyên: "muốn đêm Noel thật sự vui vẻ, bạn nên ở nhà" của bạn đọc Văn Hải. Là người đạo Công giáo, bạn có kinh nghiệm gì để vừa thể hiện lòng thành đêm Noel, đồng thời không mang lại sự bực mình?

Mời bạn gởi ý kiến của mình trong phần BÌNH LUẬN dưới bài viết hoặc email về địa chỉ: [email protected]. Cảm ơn bạn!

VĂN HẢI

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

'Vượt lên chính mình' - thông điệp ý nghĩa của những nhà vô địch

TTO - Không hẹn mà gặp, đội tuyển bóng đá nữ VN và 4 nhà vô địch SEA Games 29 Thúy Vy (wushu), Ánh Viên (bơi lội), Tú Chinh, Nguyễn Thị Huyền (điền kinh) đều nói rằng họ đã vượt lên chính mình để làm nên chiến thắng.

'Vượt lên chính mình' - thông điệp ý nghĩa của những nhà vô địch

Ai bảo vệ khách khi họ bị lộ thông tin?

TTO - Từ câu chuyện “Hãng bay để lộ thông tin khách?”, TS Nguyễn Ngọc Sơn, trưởng khoa luật Trường ĐH Tôn Đức Thắng, cho rằng luật có quy định về bảo mật thông tin cá nhân nhưng người tiêu dùng vẫn chưa được bảo vệ.

Ai bảo vệ khách khi họ bị lộ thông tin?

3 lý do khiến U-22 VN thua tan tác Thái Lan

TTO - Theo bạn đọc Hoàng Viễn, trận thua 0-3 trước Thái Lan, nguyên nhân chính là HLV Hữu Thắng đã chọn cách tiếp cận sai, sai cả về nhân sự lẫn chiến thuật.

3 lý do khiến U-22 VN thua tan tác Thái Lan

Thua tan tác Thái Lan, cầu thủ VN dở hay HLV tệ?

TTO - Cầu thủ không tệ nhưng gặp HLV quá tệ, coi đội U22 đá dễ bị hư tivi và lên tăng xông... Đó là ý kiến của một số người hâm mộ sau trận thua đáng thất vọng của đội tuyển U-22 VN trước Thái Lan.

Thua tan tác Thái Lan, cầu thủ VN dở hay HLV tệ?

Người Việt phải học cách đi thang máy, đừng để quá muộn!

TTO - Thang máy, thang cuốn ngày nay không còn quá xa lạ trong đời sống hằng ngày. Khi những tuyến tàu điện đô thị được đưa vào sử dụng ở Hà Nội, TP.HCM, thói quen tốt khi đi thang máy sẽ mang lại nhiều tiện ích.

Người Việt phải học cách đi thang máy, đừng để quá muộn!

Trước đây sư phạm 'có giá', vì sao?

TTO - Trước đây sư phạm ‘có giá’, còn là giá cao - ‘hạng thương gia’. Nhưng bây giờ sư phạm 'mất giá', vì sao?

Trước đây sư phạm 'có giá', vì sao?
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar