Thắc mắc biết hỏi ai
Nhiều chị em đã từng vượt cạn "ngấm đòn hiểm" này, phải kêu Trời vì cái sự "trầm luân" không thể kể xiết của nó...

Tôi, “điện nước” còn tốt chán, nhưng ông chồng trung niên của tôi lại đang "thở oxy trên giường", thế mà, tôi vừa phát hiện ổng có triệu chứng “chán cơm thèm phở” mới đau.... N.Thủy (An Giang)

“Vùng cấm địa” của tôi thô xấu, khiến tôi mặc cảm mỗi lần gần gũi. Tôi định giấu “ổng” đi thẩm mỹ, không biết hay dở thế nào? K.Thu (TPHCM)

Tôi nghe nói người ta đã chế ra bao cao su biết chơi nhạc khi ân ái. Chuyện này là “Cá tháng tư” hay thật, bác sĩ? (Trần Quang Thắng - Đồng Nai)

Xin hỏi, vì sao với vợ thì tôi “yếu”, mà với bạn tình thì tôi “khỏe”, trong khi tôi mới cưới vợ được 7 tháng?Liệt Âm (Hải Phòng)

Nhiều người từng nghe chuyện vui về hai ông bà già đêm hôm hoạnh hoẹ nhau đóng cửa, cuối cùng bị trộm vào khoắng sạch. Tình dục, đắng lòng thay, chẳng mấy khó rơi vào oái oăm này.

Kích cỡ các bộ phận nhạy cảm luôn là mối quan tâm hàng đầu của các bạn trẻ tuổi mới lớn. Nhưng theo bác sĩ, cứ "lơ" chúng nó đi, mọi thứ rồi sẽ đâu vào đấy...

Đó là thắc mắc về cái "màng trinh" của bạn đọc Văn Đắc, và cũng là vấn đề đang được chị em quan tâm.

Không ít nam nhân vẫn hì hục trên bụng vợ vì kém thể lực. Không ít cây tùng cội bách mình hạc xương mai nhận quả đắng từ sự bất cập giữa chí khí và phương tiện tầm thường nhất của tình dục - cơ bắp!
