05/05/2012 02:33 GMT+7

Dấu tích hiếm hoi cứ mất dần

TRẦN THỊ NGA (LAM ĐIỀN ghi)
TRẦN THỊ NGA (LAM ĐIỀN ghi)

TT - Ðọc bài viết Ðâu rồi nhà cụ Tú Xương, trong tôi dâng lên một cảm xúc thật buồn và thật tiếc...

Phóng to
Nhà danh nhân Tú Xương ở số 280 Minh Khai (phố Hàng Nâu cũ) TP Nam Định đã bị che khuất trong quên lãng - Ảnh: PHƯƠNG ANH

Tôi là con một của gia đình sống trong ngôi nhà cổ số 247 Minh Khai (Hàng Nâu cũ). Ðây nguyên là ngôi nhà của ông nội và cha cụ Tú Xương. Trước khi nhà tôi mua lại và chuyển đến đây, ngôi nhà này đã không còn là ngôi nhà của dòng họ cụ Tú Xương. Không còn ngôi nhà từ đường, cụ Tú Xương sau đó chuyển đến ngôi nhà số 280 Minh Khai. Lúc tôi ở nhà 247 thì nhà 280 ở đối diện, hơi lệch một chút. Vào những năm của thập kỷ 1960 liên tục có nhiều đoàn sinh viên khoa văn Trường đại học Sư phạm và các đoàn khác về thăm quê hương cụ Tú Xương đều ghé nhà ông bà của cụ (lúc ấy nhà tôi đang ở) trước rồi sau mới ghé nhà cụ.

Khi chuyển đến ngôi nhà 247, tôi mới là cô bé 7-8 tuổi (năm 1959), thấy ngôi nhà lợp ngói thật hoành tráng với hai hàng tám cột lim to và ba bệ thờ cũng rất to. Thời chiến tranh phá hoại, tôi còn nhớ nhà tôi có hầm trú ẩn phía bên trong bệ thời ấy. Lúc đó, ngôi nhà 280 của cụ Tú Xương có gia đình một người họ Trần đang ở, nhưng cũng không phải là bà con hay hậu duệ của cụ Tú Xương. Trong ngôi nhà ấy tôi còn nhớ chỉ có tấm biển ghi vắn tắt tiểu sử cụ Tú Xương, ngoài ra không còn dấu tích gì của cụ cả. Ði vài trăm mét là ngôi mộ của cụ Tú Xương, khi đó hãy còn là mộ đất. Biết ngôi nhà mình đang làm chủ sở hữu là một dấu tích quan trọng, xứng đáng gọi là di tích nên chúng tôi có ý vừa ở vừa giữ gìn. Nhưng qua thời chiến tranh phá hoại, về sau nhà xuống cấp, hư hỏng nhiều, mấy lần anh chị em tôi đánh tiếng với ngành văn hóa nhưng họ không nói gì.

Ðến năm 2003, mặc dù rất tiếc anh chị em tôi quyết định xây mới lại ngôi nhà 247, và cũng không thấy cơ quan văn hóa tỉnh Nam Ðịnh có ý kiến gì. Lúc dỡ ngôi nhà cũ, thấy trên nóc nhà có một thanh gỗ khắc chữ Hán mà một người đọc được cho biết đây là những chữ ghi niên đại xây dựng ngôi nhà cổ, mặt trước nhà có ba chữ Hán nữa nên em tôi cũng giữ lại mấy dấu tích này. Hiện nay vẫn còn tại ngôi nhà 247 mới trên phố Minh Khai.

Còn chi tiết “Trên mảnh đất xưa, nay đã tọa lạc một ngôi nhà hai tầng của một tư nhân xây kín che lấp lối vào. Ði ngoài đường không còn nhận ra đâu là cổng vào năm xưa” mà nhà thơ Hải Như mô tả, thật ra là chính chủ ngôi nhà 280 đã xây thêm một căn phòng phía trước sân cao vượt lên trên che khuất mất căn gác của cụ Tú Xương ngày trước.

Vậy là tất cả di tích liên quan đến nhà thơ lớn của dân tộc nói chung và của đất Thành Nam nói riêng đã không còn. Chỉ còn lại ngôi mộ nhỏ nhoi của cụ nằm khiêm tốn bên hồ.

Sau khi bài báo Đâu rồi nhà cụ Tú Xương của tác giả Hải Như (Tuổi Trẻ ngày 16-4) viết về ngôi nhà và căn gác nơi làm việc của nhà thơ Trần Tế Xương (Tú Xương) nơi phố Hàng Nâu (nay là phố Minh Khai, Nam Định) bị che khuất trong lãng quên, chúng tôi vừa ghi nhận ý kiến từ các cấp có thẩm quyền cho biết ngành văn hóa tỉnh và thành phố đã có họp bàn về vấn đề này.

Theo ông Bùi Đức Long - phó chủ tịch UBND tỉnh Nam Định phụ trách văn xã, ngành văn hóa đang khảo sát ngôi nhà cụ Tú Xương ở phố Hàng Nâu để có phương án bảo tồn. Đồng thời, trao đổi qua điện thoại vào sáng 4-5, ông Đỗ Thanh Xuân - giám đốc sở VH-TT&DL Nam Định - cho biết UBND tỉnh Nam Định vừa chỉ đạo ngành văn hóa tỉnh và TP Nam Định phải có kế hoạch bảo tồn ngôi nhà di tích của cụ Tú Xương.

Theo đó, ngôi nhà 280 Minh Khai của cụ Tú Xương ở và làm việc lúc trước vốn thuộc quyền sở hữu của Sở Văn hóa - thông tin Nam Hà, trước đây có nhờ một người ở và trông coi ngôi nhà này, sau khi ông này mất con của ông tiếp tục ở trong ngôi nhà ấy. Hiện nay, nhân sự kiện 750 năm thành lập phủ Thiên Trường, UBND tỉnh giao cho UBND TP Nam Định bố trí đất để chuyển gia đình người đang ở tại nhà cụ Tú Xương đến sinh sống. Và Sở VH-TT&DL chịu trách nhiệm sửa lại phòng văn của cụ Tú Xương, gắn biển di tích tại ngôi nhà ấy.

TRẦN THỊ NGA (LAM ĐIỀN ghi)

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Lần đầu tiên tổ chức triển lãm về Bác Hồ tại EXPO 2025 Nhật Bản

Lễ khai mạc triển lãm ‘Chủ tịch Hồ Chí Minh - Biểu tượng của hòa bình và hữu nghị’ đã khai mạc ngày 23-5 trong Nhà triển lãm Việt Nam tại EXPO 2025 Osaka, Kansai, Nhật Bản.

Lần đầu tiên tổ chức triển lãm về Bác Hồ tại EXPO 2025 Nhật Bản

Comic Land Productions, khởi lên giấc mơ truyện tranh Việt Nam

17 năm làm nghiên cứu thị trường, chị Lương Thúy Phương khát khao xây dựng một nơi khởi lên cho những giấc mơ về truyện tranh Việt Nam, đó là Comic Land Productions.

Comic Land Productions, khởi lên giấc mơ truyện tranh Việt Nam

Giáo sư Trần Văn Thọ gặp gỡ độc giả ba miền với Hồi ức đến tương lai

Sách 'Hồi ức đến tương lai' của giáo sư Trần Văn Thọ tập hợp những bài báo chính luận, ghi chép và tùy bút đầy trăn trở, giàu cảm xúc của ông, một trong những trí thức Việt Nam tiêu biểu tại Nhật Bản.

Giáo sư Trần Văn Thọ gặp gỡ độc giả ba miền với Hồi ức đến tương lai

Văn nghệ sĩ TP.HCM hành trình Theo dấu chân cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975

'Theo dấu chân cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975' là chủ đề hành trình về nguồn dành cho văn nghệ sĩ TP.HCM năm 2025.

Văn nghệ sĩ TP.HCM hành trình Theo dấu chân cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975

Kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa nhận giải Văn hóa châu Á Fukuoka

Kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa của Việt Nam được trao giải Văn hóa châu Á Fukuoka năm 2025, hạng mục Nghệ thuật văn hóa.

Kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa nhận giải Văn hóa châu Á Fukuoka

Nơi kết thúc bắt đầu: Chọn quên hết hay nhớ thật nhiều?

Những hoàn cảnh trong vở Nơi kết thúc bắt đầu đều có một lý do để bước vào Cõi lưu luyến. Họ tạm dừng chân ở đây.

Nơi kết thúc bắt đầu: Chọn quên hết hay nhớ thật nhiều?
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar