22/01/2023 13:20 GMT+7
Trở lại chủ đề

Dắt 'mèo củi lũ' đi chơi xuân

Những khúc gỗ bị lũ cuốn dạt vào cửa biển "đổi phận" thành những tác phẩm điêu khắc mỹ thuật độc lạ, giá bán lên tới cả ngàn đô la. Một đầu bếp người Hội An với tay đục tay chạm bỗng thành nghệ sĩ.

Dắt mèo củi lũ đi chơi xuân - Ảnh 1.

Xuân Quý Mão này, bộ sưu tập mèo từ củi lũ được khắc vẽ xuất hiện sang trọng trong các gian triển lãm tại Hà Nội và mang theo những câu chuyện thú vị đó.

Những ngày cận Tết, xưởng đục có tên "Làng Củi Lũ" của Lê Ngọc Thuận nằm ngoài rìa phố cổ chộn rộn tiếng đục đường chạm, tiếng khách du lịch lao xao tìm tới để tận mắt chứng kiến những thanh củi hóa thân. 

Vốn là một đầu bếp, chủ nhà hàng chuyên dòng khách Tây ở Hội An, Thuận đang gần như gác hẳn việc kinh doanh để mời anh em nghệ nhân ở các làng nghề, trong đó có nhiều người trẻ, tập trung về xưởng đục của mình chế tác các sản phẩm điêu khắc mỹ thuật cung cấp ra thị trường Tết.

Hành trình đến với nghệ thuật của Thuận bắt đầu từ một sự tình cờ trong những ngày rảnh việc vì COVID-19, nguồn khách đứt hẳn. Lang thang dọc sông dạo chơi, Thuận phát hiện rất nhiều củi lũ trôi dạt nằm tấp ở bãi cát. 

Thuận nhặt mấy khúc về rửa sạch, chọn những hình dạng phù hợp chế tác thành các đồ vật trang trí như bầy cá, cây thông Noel, chén bát… 

Khách du lịch quay lại, bắt gặp và thích thú đặt mua. Có đầu ra, Thuận tiếp tục phát huy năng khiếu trong món hàng mới, có bức tranh ghép bằng củi mục bán được cả ngàn đô la.

Dắt mèo củi lũ đi chơi xuân - Ảnh 2.

Tay đục đường chạm biến khúc củi thành tượng nghệ thuật và ông đầu bếp Lê Ngọc Thuận thành nghệ sĩ - Ảnh: B.D.

Rồi một lần trong số khách đến ngắm nghía những khúc củi được chạm khắc với sự hồn nhiên ấy có họa sĩ Lê Thiết Cương. Phát hiện năng khiếu ẩn giấu của Thuận, ông hướng dẫn rồi kết nối để đưa các sản phẩm của Thuận ra triển lãm ngoài Hà Nội. Con đường hóa thân cho củi lũ đã đến.

Một lần triển lãm, người xem bỗng đặc biệt thích thú và đặt mua nhiều chú mèo được chạm khắc theo kiểu nguyên sơ, chất phác của người Cơ Tu với vẻ mặt ngây thơ, đủ hình dạng và tư thế khác nhau. Thuận liền về mở xưởng đục, gọi anh em thợ về, rồi sưu tập các đường nét của văn hóa người Cơ Tu để đưa vào tác phẩm.

Bộ sưu tập tượng mèo chào đón năm mới Quý Mão ra đời. "Mùa xuân là mùa của thăm nom, vui vẻ. Trong các con giáp thì Mèo là con vật thân thuộc, gần gũi với con người. Tôi thích mèo và muốn các chú mèo của mình khi nhìn vào ai cũng thấy được sự vui tươi, hồn nhiên" - Thuận nói.

Để đa dạng hơn cho các tác phẩm của mình, Thuận còn "mặc áo" cho mèo bằng các bộ trang phục như áo dài khăn đóng có chữ Phúc - Lộc - Thọ phía giữa thân. Có những bức tượng nhìn qua tưởng chuột nhưng lại mang linh hồn mèo, mèo dự đám cưới chuột, mèo nằm lười biếng trước những chú cá béo mũm nhởn nhơ trước mặt…

Dắt mèo củi lũ đi chơi xuân - Ảnh 3.

Bộ sưu tập mèo vui chào đón xuân Quý Mão của Lê Ngọc Thuận - Ảnh: B.D.

Và rất nhanh, Thuận nay cũng đã tư duy nghệ thuật thực sự chứ không còn tay ngang nữa: "Dù bất cứ hình hài nào nhưng tôi cố gắng đưa sự tươi vui, khỏe khoắn, lanh lợi và hiền lành của mèo vào tượng gỗ. 

Mèo thường ngày đã vô tư, mèo xuân lại càng phải vui vẻ, khỏe khoắn để người chơi cảm thấy sự an lạc. Để tạo hình mèo thì tôi bám vào cá tính, sự linh hoạt và tập tính của nó để đưa vào điêu khắc dưới bàn tay của nghệ nhân với cách nhìn hiện đại nhưng không mất đi tính truyền thống của Việt Nam".

Ngoài việc phục vụ chơi xuân, các sản phẩm điêu khắc mỹ thuật mèo và 11 con giáp được đánh giá là sản phẩm sáng tạo trên nền tảng văn hóa bản địa phù hợp với xu hướng sống xanh, tái chế rác thải và được các sở ban ngành tại Quảng Nam khuyến khích phát triển và chọn làm quà tặng cho các đoàn khách ngoại giao. 

Lê Ngọc Thuận cho biết trong năm 2023 sẽ đưa bộ sưu tập 12 con giáp, trong đó có "đàn mèo ngây ngô" của mình qua Ý, Đức theo lời mời của UNESCO và TP Hội An để quảng bá văn hóa Việt Nam.

2.023 sắc thái của loài mèo

Mèo là đề tài muôn thuở của các họa sĩ, nhà điêu khắc. Tết Nguyên đán càng đến gần, công chúng càng được thưởng lãm hàng loạt tác phẩm về loài vật này.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Khám phá di sản ẩm thực Parma: Cái nôi của phô mai và thịt nguội số 1 nước Ý

Từ năm 2015, Parma - thuộc vùng Emilia Romagna của nước Ý - được UNESCO vinh danh là 'Thành phố sáng tạo về ẩm thực'. Không chỉ nổi bật với di sản lịch sử, nghệ thuật và văn hóa phong phú, Parma còn khiến du khách say mê bởi kho tàng ẩm thực đặc sắc.

Khám phá di sản ẩm thực Parma: Cái nôi của phô mai và thịt nguội số 1 nước Ý

Viết văn giống như nấu ăn, mùi thơm món ăn ngon sẽ lan sang hàng xóm

'Dù bạn làm gì, viết gì đi chăng nữa thì hãy ghi nhớ sứ mệnh của mình. Tôi là nhà văn, người kể chuyện và truyền cảm hứng qua con chữ' - nhà văn Đông Tây chia sẻ.

Viết văn giống như nấu ăn, mùi thơm món ăn ngon sẽ lan sang hàng xóm

Kho báu của Napoleon và Công nương Diana gây chấn động các phiên đấu giá quốc tế

Hai bộ sưu tập gắn liền với hai biểu tượng lịch sử - Hoàng đế Pháp Napoleon Bonaparte và Công nương Diana - vừa tạo nên cơn sốt tại các nhà đấu giá quốc tế.

Kho báu của Napoleon và Công nương Diana gây chấn động các phiên đấu giá quốc tế

Trung tâm Triển lãm Việt Nam được bàn giao phục vụ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Phó thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính đánh giá Trung tâm Triển lãm Việt Nam không chỉ là công trình có giá trị về mặt kỹ thuật, mà còn là công trình văn hóa có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, biểu tượng cho khát vọng vươn lên.

Trung tâm Triển lãm Việt Nam được bàn giao phục vụ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Nhà văn Thái Lan qua đời, 'tứ đại tài tử Hong Kong' hội ngộ nơi vĩnh hằng

Ngày 27-6, nhà văn Thái Lan - một trong 'Tứ đại tài tử Hong Kong' - đã qua đời ở tuổi 83 vì bệnh nặng. Theo di nguyện của ông, gia đình không tổ chức tang lễ để tránh làm phiền người thân và bạn bè.

Nhà văn Thái Lan qua đời, 'tứ đại tài tử Hong Kong' hội ngộ nơi vĩnh hằng

Daesung Big Bang liên tục khen chả giò, sinh tố và heo sữa quay, fan kêu ‘mê Việt Nam rồi chứ gì’

Daesung liên tục khen các món ăn Việt Nam. Khán giả nói ‘mê Việt Nam rồi chứ gì’, chào mừng anh quay trở lại.

Daesung Big Bang liên tục khen chả giò, sinh tố và heo sữa quay, fan kêu ‘mê Việt Nam rồi chứ gì’
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar