18/09/2024 05:45 GMT+7

Đặng Bích Hà: Người vợ tào khang

Trong vô vàn sự kính nể và tình cảm yêu quý mà nhân dân thế giới và Việt Nam dành cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp chắc chắn có công xây đắp to lớn của người vợ hiền son sắt, một tri âm của Đại tướng - phó giáo sư Đặng Bích Hà.

Đặng Bích Hà: Người vợ tào khang - Ảnh 1.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và phu nhân Đặng Bích Hà cùng các con gái Võ Hòa Bình, Võ Hạnh Phúc - Ảnh tư liệu

Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một nhân vật lịch sử ở thế kỷ 20 của thế giới, một vị tướng huyền thoại, còn người vợ tri kỷ của ông là một nữ trí thức tài năng nhưng vô cùng giản dị, khiêm nhường và kín tiếng. Người phụ nữ đức hạnh ấy dành trọn đời mình làm người tri kỷ thầm lặng đứng sau người chồng mà bà yêu thương, tôn kính.

"Nơi nương tựa" của Đại tướng

11 năm tạm cách trở sau khi chồng mất, phó giáo sư Đặng Bích Hà cuối cùng đã trở về bên Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người chồng nổi danh mà cả đời bà thầm lặng đứng phía sau nâng đỡ mọi vui buồn.

người con gái đầu thông minh, nhân hậu của giáo sư Đặng Thai Mai, cô gái Đặng Bích Hà ở tuổi 18 đã vượt qua sự cách biệt tuổi tác lẫn hoàn cảnh riêng, đồng ý làm vợ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở thời điểm đất nước đang muôn vàn khó khăn trước thời điểm Toàn quốc kháng chiến tháng 12-1946 ba tuần.

18 tuổi, người con gái ấy đã nhìn ra một tài năng, một nhân cách lớn trong người bạn vong niên, người đồng chí của cha mình mà nguyện cả đời nâng khăn sửa túi, nhận lãnh trách nhiệm dưỡng dục, yêu thương con riêng của chồng như con đẻ của mình.

Gần 70 năm bên nhau, bà đã cùng chồng chia nhau những tháng ngày cam go trong chiến tranh lẫn những vui buồn thời bình của một vị tướng lừng lẫy trong một giai đoạn lịch sử nhiều thử thách của đất nước. 

Các em của bà bảo gần bảy thập niên ấy, những ngày vẻ vang cũng như những khúc trầm buồn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, bà luôn là chỗ dựa bình yên của "anh Văn".

Những ai từng tiếp xúc với bà Đặng Bích Hà đều tin rằng đằng sau tiếng tăm của một vị tướng được người dân cả nước tôn kính như Đại tướng Võ Nguyên Giáp chắc chắn có công vun bồi rất lớn từ đức hạnh tuyệt vời của người vợ tào khang.

Bằng một cuộc đời trong sạch, nhân cách đáng trọng, đức khiêm nhường, giản dị và tấm lòng nhân ái, phu nhân Đặng Bích Hà không chỉ giữ tiếng thơm cho chồng mà còn góp phần bồi đắp thêm cho tên tuổi Đại tướng.

Một người phụ nữ nhỏ bé thành điểm tựa cho một vĩ nhân, điều ấy chỉ có thể thành tựu ở một người phụ nữ đầy hiểu biết và đức hạnh. Nhà văn Thanh Hương, một người bạn của bà Đặng Bích Hà, đã gọi bạn mình là "đại phu nhân" chính là ở cái nghĩa ấy.

Đặng Bích Hà: Người vợ tào khang - Ảnh 3.

Khoảnh khắc bình dị của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và phu nhân Đặng Bích Hà khi còn tại thế - Ảnh: TRẦN HỒNG

"Đại phu nhân" hạnh phúc với đời nhà giáo

Người phụ nữ bé nhỏ bên cạnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn tự chọn nhỏ bé sự nghiệp riêng mình để vĩ đại trong phận làm vợ làm mẹ.

Là một người rất thông minh, thừa hưởng một nền giáo dục rất tốt từ một gia đình trí thức nổi tiếng của đất nước ở thế kỷ 20, nhưng cả đời phu nhân Đặng Bích Hà vui vẻ hạnh phúc với công việc giản dị, thầm lặng của một giáo viên dạy sử tại Trường đại học Sư phạm Hà Nội, sau này làm thêm nghiên cứu viên ở Viện Đông Nam Á.

Bà cũng không viết nhiều sách hay tham gia phát triển sự nghiệp sâu hơn như các em gái Đặng Thị Hạnh, Đặng Thanh Lê, Đặng Anh Đào của mình.

Là phu nhân Đại tướng, nhưng công tác ở đâu bà cũng giữ thái độ khiêm nhường, giản dị, không màng danh lợi. 

Đồng nghiệp còn rất mực kính trọng bà vì tuy thân thế "đại phu nhân" nhưng bà Đặng Bích Hà luôn tận hiến cho công việc khiêm nhường của mình như thể đó là sự nghiệp rất cao quý.

Người phụ nữ này từng phải dang dở việc làm nghiên cứu sinh ở Liên Xô vì một khúc quanh co của lịch sử, bà cũng chẳng vì thế mà bớt yêu những công việc thầm lặng mà bà gắn bó cả đời, bớt mến thương cuộc sống.

Trân trọng cả những điều bé mọn, những niềm hạnh phúc giản dị, biết bình thản với cả những nỗi buồn đến với mình, với người thương, để luôn giữ một tấm lòng nhân hậu giữa cuộc đời, ấy ắt hẳn là một cái đức lớn mà phu nhân Đại tướng Võ Nguyên Giáp để lại cho đời.

Nói về người chị cả Đặng Bích Hà, ông Đặng Thái Hoàng xúc động: Chị là "con người mẫu mực trên mọi phương diện". Ở góc độ gia đình, với chồng, bà là một người vợ tận tụy, thủy chung, chăm sóc, yêu thương hết lòng. Với ba mẹ, bà vô cùng hiếu kính, chu đáo. Với các con, bà dành tình yêu thương vô bờ bến và công bằng với tất cả. Với các em, bà rất mực yêu thương và quan tâm.

Ông Hoàng còn nhớ hồi ông đi du học ngành kiến trúc ở nước ngoài, bà Đặng Bích Hà luôn gửi thư và bưu thiếp cho em trai để động viên tinh thần em những lúc xa nhà. Biết em thích sưu tập đồ lưu niệm, mỗi lần đi nước ngoài cùng chồng, đến một thành phố nào bà cũng lựa bưu thiếp ở đó gửi về cho người em trai kém tuổi bà đúng một giáp.

Bà Đặng Bích Hà, phu nhân Đại tướng Võ Nguyên Giáp, qua đời ở tuổi 96

Thông tin từ gia đình cho biết bà Đặng Bích Hà, phu nhân Đại tướng Võ Nguyên Giáp, qua đời vào 0h50 ngày 17-9, hưởng thọ 96 tuổi.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Hậu trường tại Truyền hình Quốc phòng hôm phát trực tiếp lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng của Nga

Một ngày sau lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại diễn ra ở Nga ngày 9-5, dư âm vẫn còn nguyên vẹn trong lòng ông Vũ Mạnh Cường.

Hậu trường tại Truyền hình Quốc phòng hôm phát trực tiếp  lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng của Nga

Trần Lực: Sân khấu không bao giờ chết, chỉ các nghệ sĩ chết

‘Khán giả không bao giờ quay lưng với một thứ nghệ thuật hay. Có người nói sân khấu chết rồi; tôi lại cho rằng sân khấu không bao giờ chết, mà do các nghệ sĩ chết’.

Trần Lực: Sân khấu không bao giờ chết, chỉ các nghệ sĩ chết

Lạc vào vòng xoáy vũ trụ bao la trong tranh acrylic của 'là Hương'

Trong triển lãm cá nhân đầu tiên mang tên 'là Hương 2025', họa sĩ Nguyễn Thu Hương trình bày sắp đặt hơn 150 tranh acrylic và 400 đĩa gốm, 150 bình gốm thể hiện cá tính sáng tạo, cảm xúc nghệ thuật riêng.

Lạc vào vòng xoáy vũ trụ bao la trong tranh acrylic của 'là Hương'

PGS.TS Phạm Văn Tình đột ngột qua đời

PGS.TS Phạm Văn Tình - chuyên gia về ngôn ngữ học, phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Việt Nam học, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam học - đột ngột qua đời sáng sớm nay, 10-5.

PGS.TS Phạm Văn Tình đột ngột qua đời

Làm món đậu hũ xốt mắc khén Lai Châu, củ sen Đồng Tháp chiên giòn cùng đầu bếp Thanh Thiện

Cuốn sách 'Ăn xanh sống lành' vừa được đầu bếp Trần Lê Thanh Thiện giới thiệu đến mọi người, gửi thông điệp: Ăn chay không đơn thuần vì tôn giáo, mà vì sức khỏe an lành của chúng ta.

Làm món đậu hũ xốt mắc khén Lai Châu, củ sen Đồng Tháp chiên giòn cùng đầu bếp Thanh Thiện

Vụ bắn súng thần công ‘lạc’ vào khán giả: Đề nghị cung cấp giấy tờ nguồn gốc pháo cho công an

Đơn vị tổ chức mô phỏng bắn súng thần công ở khu vực Kỳ đài Huế được yêu cầu cung cấp các loại tài liệu, giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của loại pháo cho Công an TP Huế.

Vụ bắn súng thần công ‘lạc’ vào khán giả: Đề nghị cung cấp giấy tờ nguồn gốc pháo cho công an
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar