15/07/2017 14:03 GMT+7

Đàn bà thì phù phiếm còn đàn ông?

LAM ĐIỀN
LAM ĐIỀN

TTO - Tiến sĩ văn chương Hà Thanh Vân vừa có buổi ra mắt quyển tạp văn với nhan đề mang hơi hướng... ngôn tình: Đàn bà thì phù phiếm...

Tác giả Hà Thanh Vân đang tâm sự về những sáng tác "ngoài hàn lâm" của mình - Ảnh: L.ĐIỀN

Rất đông bạn bè, đồng nghiệp và bạn đọc Đường sách TP.HCM sáng 15-7 đã đến với buổi giới thiệu sách xuất phát từ sự hiếu kỳ: để xem cô giáo nổi tiếng khắt khe trong khi chấm các khóa luận văn chương ở trường Đại học KHXH&NV TPHCM nay ra tác phẩm như thế nào.

Đây là mảng sáng tác - phần việc khác hẳn không gian làm việc hàn lâm của Hà Thanh Vân ở Khoa Văn trường đại học.

Hóa ra, lâu nay Hà Thanh Vân vẫn cộng tác với trang Phụ Nữ 8, và nhà báo Hoàng Thắng có mặt tại buổi giao lưu đã tiết lộ mối nhân duyên buổi đầu lúc Hà Thanh Vân được đặt viết một truyện ngắn đầu tay.

“Trước đó, Vân như một từ điển sống với lượng kiến thức phong phú nhiều lĩnh vực. Nhưng đến khi cần một truyện ngắn và nghe Vân nhận viết, tôi vẫn không nghĩ Vân viết truyện nhanh như vậy, và quan trọng là truyện ấy được dùng ngay”, Hoàng Thắng nhớ lại.

Nhà văn Trần Nhã Thụy - người bạn thân từ thời đại học với Hà Thanh Vân nay giữ vai trò biên tập cho quyển sách - chia sẻ rằng ở Vân có rất nhiều cung bậc.

“Trong quyển tạp văn này cũng sẽ thấy nổi lên một Hà Thanh Vân khác, với một thế giới khác cùng phương pháp biểu đạt khác những gì bạn đọc lâu nay thấy ở Vân.

Ở đó có câu chuyện đàn ông và đàn bà, có quan  niệm như thế nào là đàn bà phù phiếm, và đàn ông thì có phù phiếm không, đàn bà du lữ là như thế nào...”, Trần Nhã Thụy giới thiệu.

Và điều đáng kể nhất, cũng theo Trần Nhã Thụy, là ở chỗ người đọc sẽ cảm nhận được một Hà Thanh Vân sống thật và sòng phẳng với chính mình, chẳng hạn Vân đã yêu những ai trong khoảng thời gian nào, và nhiều chỗ hơi lý sự về các quan niệm - cũng là một tính cách thực của Vân.

Sách do Sài Gòn Books và NXb Phụ Nữ liên kết ấn hành - Ảnh: L.ĐIỀN

Đến dự và chung vui với Hà Thanh Vân còn có PGS. TS Đoàn Lê Giang - người thầy và hiện là đồng nghiệp tại Khoa Văn.

Thầy Giang cắt nghĩa chữ phù phiếm nghĩa gốc là trôi nổi, nhan đề sách làm cho người đọc hình dung ở đây là những chuyện hình thức, bề ngoài, nhưng hóa ra đọc xong mới thấy đây toàn là những chuyện nghiêm túc.

Có vẻ thời chúng ta đang sống cũng là thời phù phiếm, nên những chuyện mà Vân gọi là phù phiếm ở đây từng rất được bạn bè thích và chia sẻ trên mạng, từ trang facebook cá nhân của cô.

Với Hà Thanh Vân, cô cho rằng phù phiếm còn là chuyện đàn ông hay đàn bà làm chuyện gì đó vô bổ, không thật cần thiết.

“Nhưng với tôi, phù phiếm là một thái độ sống trước cuộc đời. Mình phù phiếm nhưng mình vui và người khác cũng vui thì tốt chứ”, Hà Thanh Vân đặt vấn đề.

LAM ĐIỀN

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Bún bò Huế O Kay nước trong, chả cua vừa béo vừa bùi, bắp bò hoa xắt lát

Quán bún bò Huế có cái tên 'ngồ ngộ' O Kay, mà theo anh chủ quán người Huế giải nghĩa là 'OK', người Huế nói 'cũng được' tức là 'được'.

Bún bò Huế O Kay nước trong, chả cua vừa béo vừa bùi, bắp bò hoa xắt lát

Show thực cảnh ở hồ Than Thở Đà Lạt về hành trình bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Đơn vị vận hành Khu du lịch hồ Than Thở Đà Lạt đưa vào hoạt động show thực cảnh - nhạc nước kể về hành trình nghìn năm dựng nước, giữ nước, mở ra kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Show thực cảnh ở hồ Than Thở Đà Lạt về hành trình bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Bún treo Như Ý: Sài Gòn xưa nay là vậy đấy, thương nhau qua từng bữa cơm, tô bún

Giữa lòng thành phố tấp nập, có một quán bún nhỏ nằm lọt thỏm ở phường Bình Đông (quận 8 cũ, TP.HCM), không bảng hiệu cầu kỳ, chỉ có dòng chữ bún 'treo' đầy nổi bật. Nghe thì lạ mà lại quen vô cùng.

Bún treo Như Ý: Sài Gòn xưa nay là vậy đấy, thương nhau qua từng bữa cơm, tô bún

Han Kang và Người ăn chay

Có thể nói văn nghiệp của Han Kang chỉ khởi sự rực rỡ kể từ khi xuất bản cuốn sách trên dưới hai trăm trang: Người ăn chay.

Han Kang và Người ăn chay

Như chưa hề có cuộc chia ly: Cùng 1 cái tên hai số phận

Có một người đàn ông trung niên tên Thuần ngày đêm nhớ thương khắc khoải về gia đình ruột thịt. Một người mang thân phận Thuần đã dừng cuộc sống ở tuổi 19.

Như chưa hề có cuộc chia ly: Cùng 1 cái tên hai số phận

Sôi nổi giải bóng đá gắn kết văn hóa Việt - Nhật 2025

Chiều 5-7, chương trình giao lưu bóng đá Việt - Nhật 2025 diễn ra sôi động tại làng thể thao Tuyên Sơn (TP Đà Nẵng), thu hút đông đảo khán giả đến cổ vũ.

Sôi nổi giải bóng đá gắn kết văn hóa Việt - Nhật 2025
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar