Chủ đề Sự kiện :

Đặc san 30-4-2023: Bệ phóng mới - Sức sống mới

Đặc san 30-4-2023: Bệ phóng mới - Sức sống mới

Tính đến tháng 4 năm nay, TP.HCM hiện có quan hệ hữu nghị hợp tác với 54 địa phương trên thế giới, trải khắp cả 5 châu lục. Những địa phương kết nghĩa này vừa là nguồn lực vừa là động lực để giúp thành phố phát triển và vươn tầm ra thế giới.

Đi tìm biểu tượng hữu nghị quốc tế của TP.HCM

Sau 10 năm thiết lập Đối tác toàn diện, quan hệ thương mại hai nước đã tăng hơn ba lần.

Thương mại Việt - Mỹ tăng 300 lần và còn nữa

Sau hơn một thập niên thi công, metro số 1 đặt mục tiêu cuối năm nay hoạt động.

Cách đây tròn 50 năm, khi hàng vạn binh sĩ thuộc lực lượng chiến đấu và các tù binh Mỹ cuối cùng rời khỏi Việt Nam theo Hiệp định Paris.

Những người Mỹ trở lại

Người Ý có ba thứ tự hào với thế giới là ẩm thực, thời trang và bóng đá. Riêng ẩm thực, đất nước hình chiếc ủng nổi tiếng với pizza, pasta, phô mai... Với sự hãnh diện đó, người Ý mang ẩm thực đến nhiều nơi trên thế giới trong đó có Việt Nam.

Sống như Ý ở... TP.HCM

Cứ đến tháng 4, như đã thành thông lệ, lòng người Việt Nam đang ở bất kỳ nơi đâu cũng bất giác ngẫm suy về hòa bình.

Nắm tay lần nữa cho hòa bình

Làn da đen nhẻm, gầy gò, nhưng gương mặt luôn rạng ngời nụ cười là sơ nét chân dung của Huỳnh Hạnh Phúc hôm nay.

Hạnh Phúc, Harvard & rác thải

Những thành phố lâu đời trên thế giới luôn tự hào giữ được phố cổ không chỉ để ngắm nhìn, mà còn làm kinh tế phát đạt. Paris có khu Montmartre, Washington DC có Alexandria Town, Matxcơva có phố Arbat, Singapore có China Town và Little India...

Sài Gòn - TP.HCM 325 năm: Phố cổ không chỉ để ngắm mà còn là làm ăn

Tôi đã được đến, và sống ở TP.HCM từ thơ ấu. Lớn lên và trưởng thành cùng thành phố, chứng kiến những đổi thay, công việc sau này càng cho tôi điều kiện theo dõi và tìm hiểu.

Những cánh cửa mới của thành phố

Tác giả Nguyễn Thị Ngọc Hải tâm sự với Đặc san 30-4 của Tuổi Trẻ về những nhân vật trong mấy mươi năm cầm bút của bà: người Sài Gòn và chính Sài Gòn, sức sống mạnh mẽ tự do của Sài Gòn và những người làm nên Sài Gòn, TP.HCM.

Sức sống Sài Gòn nuôi dưỡng ngòi bút tôi

Tôi sinh ra đúng thời buổi loạn ly, mới lọt lòng, mẹ đã phải cuốn tôi trong chiếc chiếu bế đi tìm hầm trú ẩn. Khi ngớt tiếng bom thì không còn thấy con đâu, mẹ hốt hoảng chạy quay lại tìm thì thấy tôi đang nằm bên vệ đường khóc không thành tiếng...

Hòa bình trong tay tôi

Chỗ tôi đang sống, Paris, đang vào mùa xuân, ngày dài hơn, nắng nhiều hơn, hoa nở rộ hơn. Paris đang xao động vì các cuộc biểu tình và đình công phản đối luật hưu trí sắp ban hành.

30-4-1975 trong hơi thở của con tôi
Xem thêm