03/06/2018 07:12 GMT+7

Đà Lạt đêm huyền diệu và sân khấu du lịch đầu tiên ở xứ hoa

MAI VINH
MAI VINH

TTO - Rạp 3 tháng 4 (khu Hoà Bình, TP. Đà Lạt), một địa điểm nổi tiếng đã trở thành sân khấu du lịch biểu diễn nhạc kịch kết hợp các loại hình sân khấu khác.

Đà Lạt đêm huyền diệu và sân khấu du lịch đầu tiên ở xứ hoa - Ảnh 1.

Diễn viên múa là người dân địa phương - Ảnh: MAI VINH

Sân khấu ra mắt tối ngày 2-6 với tên gọi Đà Lạt - Đêm huyền diệu, đây  là sân khấu du lịch đầu tiên của Đà Lạt. Khán phòng có sức chứa khoảng 400 người. 

Sân khấu này ứng dụng công nghệ 5D với nhiều loại hình nghệ thuật được dàn dựng tái hiện lại không gian Đà Lạt xưa thơ mộng, quyến rũ, trữ tình cùng những câu chuyện tình yêu ngọt ngào. Những giai thoại bi tráng, liêu trai cũng được nhóm tổ chức chú tâm dàn dựng.

Với kịch bản mở, người xem được tham gia vào câu chuyện đã được sân khấu hoá. 

Dự kiến sân khấu không dừng lại ở một suất diễn mà hoạt động liên tục vào tối thứ bảy và chủ nhật hàng tuần với các chủ đề được luân phiên khai thác: Đà Lạt huyền thoại đất và người; Tình sử xứ ngàn hoa; Tự tình với sương đêm Đêm của những người con Đà Lạt.

Dự án sân khấu du lịch Đà Lạt có cố vấn nghệ thuật của NSND Trần Ngọc Giàu; tổng đạo diễn Nguyễn Thành Chánh Trực; Lê Việt đảm nhận vai trò đạo diễn sân khấu; Văn Tứ Quý vai trò giám đốc âm nhạc. Nhóm Xpro và dàn diễn viên đến từ TP.HCM đảm nhiệm các vai diễn. 

Ngoài ra, nghệ sĩ nhiếp ảnh MPK Phước "khùng" là khách mời đặc biệt, đóng vai trò người dẫn chuyện.

Đà Lạt đêm huyền diệu và sân khấu du lịch đầu tiên ở xứ hoa - Ảnh 2.

Nghệ sĩ MPK Phước "khùng" (phía phải ảnh) trở thành người dẫn chuyện trong vở diễn - Ảnh: MAI VINH

Đà Lạt đêm huyền diệu và sân khấu du lịch đầu tiên ở xứ hoa - Ảnh 3.

Nhạc kịch "Huyền thoại Langbiang" là điểm nhấn của vở diễn hơn 90 phút - Ảnh: MAI VINH

Đà Lạt đêm huyền diệu và sân khấu du lịch đầu tiên ở xứ hoa - Ảnh 4.

Toàn bộ không gian của khán phòng rạp 3 tháng 4 được dùng cho việc ứng dụng nhiều kỹ thuật sân khấu gây ấn tượng cho khán giả - Ảnh: MAI VINH

Đà Lạt đêm huyền diệu và sân khấu du lịch đầu tiên ở xứ hoa - Ảnh 5.

Câu chuyện hoa, đặc sản Đà Lạt cũng được lồng vào vở diễn như một cách ngầm quảng bá cho Đà Lạt - Ảnh: MAI VINH

TTO - Là một hoạ sĩ trẻ từng gây chú ý với triển lãm Phố bên đồi 1 diễn ra năm ngoái, Thế Thông tiếp tục làm người xem ngạc nhiên về những cái nhìn về Đà Lạt tại triển lãm Phố bên đồi 2 - Hồi ức trắng đen.

MAI VINH

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Bún bò Huế O Kay nước trong, chả cua vừa béo vừa bùi, bắp bò hoa xắt lát

Quán bún bò Huế có cái tên 'ngồ ngộ' O Kay, mà theo anh chủ quán người Huế giải nghĩa là 'OK', người Huế nói 'cũng được' tức là 'được'.

Bún bò Huế O Kay nước trong, chả cua vừa béo vừa bùi, bắp bò hoa xắt lát

Show thực cảnh ở hồ Than Thở Đà Lạt về hành trình bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Đơn vị vận hành Khu du lịch hồ Than Thở Đà Lạt đưa vào hoạt động show thực cảnh - nhạc nước kể về hành trình nghìn năm dựng nước, giữ nước, mở ra kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Show thực cảnh ở hồ Than Thở Đà Lạt về hành trình bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Bún treo Như Ý: Sài Gòn xưa nay là vậy đấy, thương nhau qua từng bữa cơm, tô bún

Giữa lòng thành phố tấp nập, có một quán bún nhỏ nằm lọt thỏm ở phường Bình Đông (quận 8 cũ, TP.HCM), không bảng hiệu cầu kỳ, chỉ có dòng chữ bún 'treo' đầy nổi bật. Nghe thì lạ mà lại quen vô cùng.

Bún treo Như Ý: Sài Gòn xưa nay là vậy đấy, thương nhau qua từng bữa cơm, tô bún

Han Kang và Người ăn chay

Có thể nói văn nghiệp của Han Kang chỉ khởi sự rực rỡ kể từ khi xuất bản cuốn sách trên dưới hai trăm trang: Người ăn chay.

Han Kang và Người ăn chay

Như chưa hề có cuộc chia ly: Cùng 1 cái tên hai số phận

Có một người đàn ông trung niên tên Thuần ngày đêm nhớ thương khắc khoải về gia đình ruột thịt. Một người mang thân phận Thuần đã dừng cuộc sống ở tuổi 19.

Như chưa hề có cuộc chia ly: Cùng 1 cái tên hai số phận

Sôi nổi giải bóng đá gắn kết văn hóa Việt - Nhật 2025

Chiều 5-7, chương trình giao lưu bóng đá Việt - Nhật 2025 diễn ra sôi động tại làng thể thao Tuyên Sơn (TP Đà Nẵng), thu hút đông đảo khán giả đến cổ vũ.

Sôi nổi giải bóng đá gắn kết văn hóa Việt - Nhật 2025
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar