15/05/2023 11:34 GMT+7

Cuộc sống đời thường bình dị của ca sĩ Ánh Tuyết

Nhiều năm rời sân khấu, nghệ sĩ Ánh Tuyết vui thú với cuộc sống điền viên: trồng rau, nuôi heo, nuôi gà... bên người chồng ngoại quốc.

Ánh Tuyết nuôi một chú heo lớn, cô đặt tên là Joe Đen - Ảnh: TRẦN MẶC

Ánh Tuyết nuôi một chú heo lớn, cô đặt tên là Joe Đen - Ảnh: TRẦN MẶC

Khi chúng tôi vừa đến, chưa kịp chào hỏi, Ánh Tuyết đã nói: "Tiếc quá, Michel không ở đây, ông vừa đi cà phê cùng bạn". Ngẩn ra, chúng tôi mới nhớ Michel là người chồng Pháp của Ánh Tuyết. Trong lúc trò chuyện, cô vẫn luôn miệng nhắc đến tên ông.

Sống giữa heo chó mèo gà

Nói về người chồng ngoại quốc, nghệ sĩ Ánh Tuyết cho biết do cô chiều quá nên nhiều thứ ông không biết. Tuy nhiên, cả hai đều tôn trọng đời sống cá nhân của nhau. 

Cô lo khu vườn của mình, ông vui thú tụ họp cùng bạn bè ở quán cà phê. Thi thoảng, nếu buồn thì cô lại ăn mặc xinh đẹp đi gặp gỡ bạn bè hay nhảy đầm.

Ở tuổi 62, Ánh Tuyết bảo sức khỏe cô không còn tốt, đi lại nhiều có phần khó khăn. Ấy vậy mà khi khách đến nhà, chỉ vừa chào hỏi đôi câu, cô đã chạy quanh, khi lấy nước khi lấy quạt để "phục vụ".

Ánh Tuyết tự tay cho heo, chó ăn - Ảnh: TRẦN MẶC

Ánh Tuyết tự tay cho heo, chó ăn - Ảnh: TRẦN MẶC

Và sau lưng Ánh Tuyết lúc nào cũng có dàn "vệ sĩ lắm lông". Đó là những chú chó cô nuôi. Thấy khách quan tâm, cô gọi từng con lại, bắt đầu đọc tên: Si, Muối, Tiêu, Tỏi, Gừng. Hết chó đến mèo, cô chăm từng con một. 

Trong đội hình còn có Joe Đen - chú heo tình cờ đi lạc vào nhà và được cô nuôi, đến nay đã hai năm tuổi. 

Lúc cho ăn, cô vuốt ve các con vật, thấp giọng hỏi: "Có ngon hông con?", "Thôi con, ăn từ từ".

Ngoài chó, heo..., Ánh Tuyết còn nuôi cả gà, ngỗng trong căn biệt thự của mình. Mỗi con vật được cô đặt một cái tên riêng.

Hỏi cô nuôi nhiều thế không cảm thấy cực sao, Ánh Tuyết cười bảo: "Cực chứ, nhưng nuôi vui cửa vui nhà". 

Thậm chí, tuy than vãn sức khỏe yếu kém nhưng cô lại là người chạy nhanh nhất trong chúng tôi đến giải cứu gà con trong vườn khi nó bị chó cắn cổ.

Say đắm trồng hoa

Không còn bận rộn đi hát, Ánh Tuyết có nhiều thời gian nghỉ ngơi, chăm lo cuộc sống điền viên. Lúc rảnh rỗi, cô mang vật dụng ra trồng hoa, chỉnh sửa lại khu vườn. 

Cả căn biệt thự tràn ngập màu xanh của cây cỏ. Có khách đến thăm, cô dẫn họ tham quan khắp ngõ ngách của ngôi nhà, hào hứng khoe vườn lan mình trồng.

Khu vườn của Ánh Tuyết trồng đủ loại cây, trong đó có nhiều giống được chồng cô mang từ nước ngoài về - Ảnh: TRẦN MẶC

Khu vườn của Ánh Tuyết trồng đủ loại cây, trong đó có nhiều giống được chồng cô mang từ nước ngoài về - Ảnh: TRẦN MẶC

Thăm hết vườn hoa trong biệt thự, cô lại dẫn chúng tôi đến mảnh vườn rộng cách nhà vài trăm mét. Nơi đây được cô trồng đủ loại cây cỏ, có nhiều giống cây mang từ Pháp về. 

Trên đường đi, Ánh Tuyết còn chỉ cho chúng tôi khóm hoa dền Pháp - loài hoa có những dây màu đỏ san hô độc đáo, là một trong những ngũ cốc đẹp nhất và có nguồn gốc cổ nhất thế giới. 

Mơ ước của Ánh Tuyết là tạo một khu vườn trồng đầy hoa dền Pháp, để khi nở rộ, chúng sẽ thả từng thác hoa xuống thành khung cảnh rất đẹp. Lúc đó, cô sẽ mở cửa cho mọi người đến chơi.

Dạo một vòng nơi Ánh Tuyết sống, người đến chơi sẽ không khỏi thích thú với không gian xanh mát của nơi này. Và sẽ còn bất ngờ hơn khi biết chính tay Ánh Tuyết đã thiết kế và chăm chút cho không gian sống của mình. 

Ánh Tuyết bảo cuộc sống thường nhật của cô chỉ loanh quanh cây cỏ. Khi trồng hoa trồng rau, lúc cho mèo cho chó ăn.

Thậm chí, trong lúc chờ xe đi ăn tối, cô vẫn tranh thủ trồng chậu lan mới. Dưới bàn tay nhanh nhẹn của cô, chẳng mấy chốc chậu lan đã hoàn thành trên chiếc bàn đầy vật dụng chăm sóc cỏ hoa.

Trong lúc chờ xe đi ăn, Ánh Tuyết cũng tranh thủ trồng hoa - Ảnh: TRẦN MẶC

Trong lúc chờ xe đi ăn, Ánh Tuyết cũng tranh thủ trồng hoa - Ảnh: TRẦN MẶC

Ở Pháp, gia đình nhà chồng Ánh Tuyết cũng sở hữu một khu vườn đẹp gần biên giới. Trước dịch, mỗi năm cô cùng chồng thường về thăm quê. 

Có lẽ ngôi nhà vườn ở Pháp đã là cảm hứng để Ánh Tuyết dựng nên khu vườn của riêng mình. Ánh Tuyết nói mình là người không chịu đứng yên. Dù cuộc sống ở Hội An an nhàn nhưng cô thích được tự tay làm mọi thứ, từ trang hoàng nhà cửa đến trồng cây.

Hỏi mới biết, Ánh Tuyết chưa từng học thiết kế hay trồng vườn bài bản mà chỉ học hỏi từ bạn bè. Vì lẽ đó, khu vườn cô dựng không theo kế hoạch nào nhưng lại mang đến cảm giác tự nhiên, thân thuộc như lạc vào một vùng quê nhỏ ở Việt Nam.

Cuộc sống của Ánh Tuyết xoay quanh các vật nuôi và cây cỏ - Ảnh: TRẦN MẶC

Cuộc sống của Ánh Tuyết xoay quanh các vật nuôi và cây cỏ - Ảnh: TRẦN MẶC

Trốn đời vì sợ... cướp giật

Sở hữu nhiều bất động sản nhưng Ánh Tuyết vẫn ăn mặc giản dị và giữ cách nói chuyện hài hước. Có cháu gái đến thăm, cô thân thiết ôm ấp và hỏi chuyện. 

Con trai Ánh Tuyết đang sống ở nước ngoài. Tuy mong chờ có cháu ẵm bồng như nhiều người, nhưng thay vì ép buộc, cô cho con mình được tự do lựa chọn cuộc sống.

Bạn bè phương xa đến chơi, Ánh Tuyết thường dắt họ đến căn nhà ở phố cổ, đãi họ những món ăn đặc trưng Quảng Nam. Ngôi nhà cổ được cô mua lại và trang trí với nhiều khóm hoa đủ màu sắc. 

Tuy nhiên, Ánh Tuyết không mở cửa cho du lịch mà chỉ dùng để tiếp bạn bè. Lúc rảnh, cô thường đến đây trò chuyện cùng người bạn nhiếp ảnh gia của mình. Đây cũng là người được Ánh Tuyết tin cậy nhờ chăm sóc ngôi nhà cổ.

Nhiều người bảo Ánh Tuyết hài hước.

Cái hài hước của cô không nằm ở câu chuyện tiếu lâm cóp nhặt đâu đó mà là những mẩu chuyện nhỏ xuất phát từ cuộc đời người nghệ sĩ, được cô kể với một chất giọng rất duyên, khi thì đanh lại, khi dài ra, làm người nghe phải bật cười.

Ngôi nhà ở phố cổ Hội An của Ánh Tuyết khắp nơi đều là hoa cỏ - Ảnh: TRẦN MẶC

Ngôi nhà ở phố cổ Hội An của Ánh Tuyết khắp nơi đều là hoa cỏ - Ảnh: TRẦN MẶC

Hỏi sao rời chốn phồn hoa để chuyển về Hội An sống, Ánh Tuyết đùa rằng do mổ nhiều quá cho nên sợ bị cướp giật. Sau hơn 10 năm chủ động rời bỏ ánh đèn sân khấu, cô hiện tại vui vẻ với cuộc sống điền viên không lo toan. 

Nhưng hễ có sân khấu đủ đẹp, đủ thân mật là người nghệ sĩ lại quay về Ánh Tuyết thuở đôi mươi với "máu điên" hết mình. Thậm chí, không cần một sân khấu, chỉ cần một người hiểu được nhạc Ánh Tuyết ở cạnh, thì câu hát vẫn thi thoảng cất lên trong những lúc hàn huyên.

Ánh Tuyết tái xuất song ca cùng Kyo York sau 10 năm vắng bóng

Nhận lời mời của Kyo York, ca sĩ Ánh Tuyết gác lại công việc ở Hội An bay về TP.HCM tham gia đêm nhạc. Đây là lần trở lại phòng trà hát sau 10 năm của chị.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Bác Hồ, những hình ảnh đẹp và những bài báo cuối cùng canh cánh nỗi niềm ‘vì miền Nam ruột thịt'

Triển lãm ‘Rạng rỡ tên Người’ tại báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội) đang giới thiệu tới người xem những bức ảnh cảm động về Bác Hồ và cả những bài báo Bác viết canh cánh nỗi niềm ‘vì miền Nam ruột thịt’.

Bác Hồ, những hình ảnh đẹp và những bài báo cuối cùng canh cánh nỗi niềm ‘vì miền Nam ruột thịt'

Đề xuất cấm trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội tự sản xuất và phát tin bài như báo chí

Dự thảo Luật Báo chí sửa đổi đề xuất nghiêm cấm trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội tự sản xuất và phát tin, bài như cơ quan báo chí.

Đề xuất cấm trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội tự sản xuất và phát tin bài như báo chí

Nghệ sĩ lô tô Cường Phạm qua đời ở tuổi 31, gia cảnh vô cùng khó khăn

Diễn viên Cường Phạm mất ngày 15-5, hưởng dương 31 tuổi, sau một thời gian điều trị bệnh tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới. Cường Phạm là một nghệ sĩ lô tô được nhiều người yêu mến.

Nghệ sĩ lô tô Cường Phạm qua đời ở tuổi 31, gia cảnh vô cùng khó khăn

World Press Photo tuyên bố Em bé napalm có khả năng không phải do Nick Út chụp

Thông cáo của World Press Photo cho biết tổ chức này quyết định tạm ngưng xác nhận tác giả ảnh Em bé napalm vì không có bằng chứng khẳng định ông Nick Út là người chụp bức ảnh này.

World Press Photo tuyên bố Em bé napalm có khả năng không phải do Nick Út chụp

Gìn giữ tâm nguyện Út Bạch Lan

Tháng tư âm lịch, mùa Phật đản, nhóm nghệ sĩ Hoa Lan Trắng miệt mài đi diễn ở các chùa. Đó là nhóm hát nối dài tâm nguyện của cố nghệ sĩ Út Bạch Lan.

Gìn giữ tâm nguyện Út Bạch Lan

Triển lãm hồi sinh ký ức Hà Nội giữa lòng Đà Lạt

Dalat and Beyond 2025 là chuỗi sự kiện hồi sinh ký ức Hà Nội trong không gian nghệ thuật Đà Lạt.

Triển lãm hồi sinh ký ức Hà Nội giữa lòng Đà Lạt
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar