21/07/2021 15:07 GMT+7

Cửa hàng rau trên... xe buýt cho người dân Sài Gòn

CHÂU TUẤN - DIỆU QUÍ
CHÂU TUẤN - DIỆU QUÍ

TTO - Dịch giã, những chiếc xe buýt thường ngày chở khách nay được chuyển đổi công năng vận chuyển gạo, rau củ tươi đến các điểm bán hàng lưu động, giúp người dân TP.HCM dễ dàng mua hàng hơn.

Cửa hàng rau trên... xe buýt cho người dân Sài Gòn - Ảnh 1.

Người dân muốn mua rau củ quả gì và số lượng bao nhiêu chỉ cần đứng ngay cửa lên xuống thông báo với nhân viên - Ảnh: CHÂU TUẤN

9h sáng, chiếc xe buýt bán rau, củ, quả lưu động dừng trước Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (Q.1), vài người dân gần đó đã đến xếp hàng giãn cách. Trên xe, những chiếc ghế được tháo ra gần hết, lấy chỗ để hàng loạt rau củ đựng vào bọc nilông, và mấy bịch gạo.

Bên hông xe dán tấm bảng ghi tên các loại rau bán hôm nay, kèm giá bán như rau muống 22.000 đồng/kg, rau ngót 30.000 đồng/kg, cải thìa 35.000 đồng/kg, cải ngọt 32.000 đồng/kg… với nguồn hàng do Sở Công thương TP cung cấp.

Để giữ khoảng cách, khách mua đứng phía dưới xếp hàng, muốn mua rau gì và số lượng bao nhiêu thì lần lượt đến bên cửa lên xuống nói với nhân viên. Trên xe, nhân viên sẽ cân đủ số lượng và nhận tiền.

Tất bật ghi sổ sách, ông Nguyễn Trọng Hùng (50 tuổi) cho biết rau củ được lấy từ một kho chứa bên huyện Nhà Bè, mỗi ngày lấy 50kg và bán trong hai buổi, sáng (9h-11h) và chiều (15h-17h).

Ông Hùng trước kia là tài xế xe buýt, nhưng "giờ thất nghiệp đi bán rau luôn", ông cười và cho biết mình thấy vui khi lần đầu làm công việc này. "Người ta mua bao nhiêu thì mình cân bấy nhiêu và nhận tiền thôi nên cũng không khó khăn gì. Sáng giờ bán hơn 10kg rau rồi, cái này bán chút là hết. Mỗi ngày lại đi lấy rau mới bán", ông nói.

Đứng xếp hàng và chăm chú quan sát "thực đơn" hôm nay, chị Tuyết Lan (37 tuổi) cho biết nhà chị gần đây, sáng nay được tổ trưởng thông báo sẽ có xe buýt bán rau tới nên chị đến xem thử có mua được gì không.

"Bình thường tôi đặt mua trên mạng nhưng khó mua được lắm, phải chờ 2-3 ngày mới có hàng. Đi siêu thị thì cũng phải xếp hàng dài mới tới lượt mình nên mỗi lần mua là tôi mua để ăn trong 10 ngày. Hôm nay nghe tin có điểm bán lưu động gần nhà nên tôi tới xem thử, tính mua rau ngót với hành ngò mà không có hành ngò, nên tôi mua 3kg rau để dành ăn", chị Lan nói.

Theo chị, điểm bán hàng lưu động này khá tiện, giúp người dân mua được rau củ gần nhà, khỏi đi xa và cũng chẳng chờ đợi lâu. "Tuy là không nhiều các loại rau củ như ở siêu thị, giá chênh lệch nhưng không đáng kể, quan trọng là tiện lợi, dễ mua, giờ mua được rau là mừng rồi", chị cho hay.

Bên cạnh chiếc xe buýt bán rau củ quả, còn có điểm bán thịt heo được đóng hộp và đa dạng số lượng với giá bình ổn, người tiêu dùng có thể mua được thịt mà không cần đợi lâu.

Cửa hàng rau trên... xe buýt cho người dân Sài Gòn - Ảnh 2.

Các loại rau như rau ngót, rau mồng tơi, cải ngọt, cải dúng... được chất đầy trên xe. Nhân viên sau khi nghe yêu cầu của khách sẽ cân đủ số lượng và nhận tiền - Ảnh: CHÂU TUẤN

Cửa hàng rau trên... xe buýt cho người dân Sài Gòn - Ảnh 3.

Tài xế xe buýt Nguyễn Trọng Hùng (nón đen) cho biết trong vòng một tiếng buổi sáng đã bán hơn 10kg rau. Ông cảm thấy vui khi lần đầu làm công việc bán rau trên xe buýt - Ảnh: CHÂU TUẤN

Cửa hàng rau trên... xe buýt cho người dân Sài Gòn - Ảnh 4.

Nhiều người dân thích thú với điểm bán hàng lưu động này do khá tiện lợi, giúp họ dễ dàng mua được rau củ quả gần nhà và không cần chờ đợi quá lâu - Ảnh: CHÂU TUẤN

Cửa hàng rau trên... xe buýt cho người dân Sài Gòn - Ảnh 5.

Bà cụ chăm chú quan sát "menu" được dán bên hông xe. Bà cho biết sẽ mua rau dền, rau mồng tơi và gạo để ăn trong vài ngày - Ảnh: CHÂU TUẤN

Dân TP.HCM đặt mua rau củ nhiều, bưu cục giao hàng không kịp

TTO - Chỉ qua vài ngày áp dụng bán rau, củ..., các bưu điện, bưu cục ở TP.HCM đã ngập trong đơn hàng, đặc biệt nhu cầu đặt mua qua kênh online. Đối với việc mở lại chợ truyền thống, TP cho biết đang tăng tốc xây dựng kế hoạch để sớm mở cửa chợ.

CHÂU TUẤN - DIỆU QUÍ

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 4: Dang tay với những phận người khó khăn

TP.HCM dang rộng vòng tay với cả bao thân phận nghèo khó, những người khiếm khuyết, thiệt thòi cũng có thể mưu sinh thiện lương ở TP này.

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 4: Dang tay với những phận người khó khăn

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 4: Từ gánh hàng rong đến cuộc sống đủ đầy

25 năm trước, khi bước chân lên chuyến xe rời TP hoa phượng đỏ Hải Phòng vào TP.HCM lập nghiệp, bà Vũ Thị Thoa (53 tuổi, hiện ngụ phường An Khánh, TP Thủ Đức) chỉ có vỏn vẹn vài bộ quần áo và một ít tiền phòng thân.

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 4: Từ gánh hàng rong đến cuộc sống đủ đầy

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 3: Gói cháo bột TP.HCM mang ra thế giới

Thuận, ông chủ trẻ của thương hiệu cháo bột cá lóc Cà Mèn, nói rất biết ơn khi được thành phố tạo cơ hội tốt nhất cho những người xa quê.

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 3: Gói cháo bột TP.HCM mang ra thế giới

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 2: Chàng thủ khoa đất đỏ và giấc mơ đổi đời

19 năm về trước, chàng trai trẻ Đặng Dương Minh Hoàng rời quê hương Bình Phước mang theo khát vọng đổi đời ở miền đất hứa TP.HCM.

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 2: Chàng thủ khoa đất đỏ và giấc mơ đổi đời

Bùa yêu, biến thái và lừa đảo: Đốt tiền để làm bùa yêu kỳ dị

Nhiều người sau khi làm bùa yêu không chỉ mất tiền mà còn khủng hoảng tâm lý nặng nề vì bị những kẻ biến thái dụ dỗ.

Bùa yêu, biến thái và lừa đảo: Đốt tiền để làm bùa yêu kỳ dị

Sài Gòn - TP.HCM miền đất hứa bao phận người - Kỳ 1: Giáo sư làm thiện nguyện trả ơn thành phố

Năm 1975, Sài Gòn - TP.HCM vừa trải qua chiến cuộc với hơn 3 triệu dân. 50 năm sau, thành phố đã trở thành đô thị lớn nhất nước với quy mô dân số lên đến gần 10 triệu người, và đô thị hiện đại được phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu chất lượng sống.

Sài Gòn - TP.HCM miền đất hứa bao phận người - Kỳ 1: Giáo sư làm thiện nguyện trả ơn thành phố
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar