
Connie Francis thời trẻ (trái) và hiện tại, bà nhập viện hồi đầu tháng 7 do chấn thương xương chậu và những cơn đau dữ dội không rõ lý do - Ảnh: ABC Television/Facebook nhân vật
Sự ra đi của Connie Francis diễn ra chỉ ít lâu sau khi ca khúc Pretty Little Baby - một bản B-side ít được chú ý từ năm 1961 - bất ngờ lan truyền mạnh mẽ trên TikTok, được sử dụng trong hàng triệu video.
Ca khúc cổ điển này bỗng thu hút hàng chục triệu lượt nghe mới, lọt vào bảng xếp hạng toàn cầu của Spotify và nằm trong top 5 ca khúc pop trên iTunes Mỹ.
Trên TikTok, đoạn nhạc với giai điệu ngọt ngào, phong cách retro đặc trưng của Pretty Little Baby được sử dụng để minh họa cho những video mang sắc thái hoài niệm, nhẹ nhàng và cảm xúc, từ tình thân gia đình đến những khoảnh khắc tình yêu dịu dàng.
Giai điệu của bài hát mang hơi hướng lullaby (ru con) pha lẫn chất pop cổ điển, với phần hòa âm đơn giản nhưng hiệu quả.
Ca khúc Pretty Little Baby của Connie Francis, vừa được phục chế và tải lên YouTube 1 tháng trước
Giọng hát của Connie Francis - trong trẻo, đầy cảm xúc - là điểm nhấn làm nên sức hút cho Pretty Little Baby.
Nhiều khán giả trẻ đã bình luận rằng họ cảm thấy như được "xoa dịu" mỗi khi nghe ca khúc này, đặc biệt là vào buổi tối hoặc khi cảm thấy lo âu.
Pretty Little Baby, ca khúc bị lãng quên hơn 6 thập kỷ
Hiện tượng này khiến Connie Francis trở lại tâm điểm chú ý ở tuổi ngoài 80. Bà đã mở tài khoản TikTok và gửi lời cảm ơn đến khán giả trẻ trong một đoạn video ngắn, chia sẻ rằng bản thân "vô cùng bất ngờ và xúc động" khi ca khúc xưa cũ của mình có thể chạm đến trái tim người nghe sau hơn 60 năm.
Cách đây 1 tháng bà vẫn còn vui vẻ lập tài khoản TikTok để giao lưu với các fan của mình và cùng hát ca khúc Pretty Little Baby - Video: TikTok nhân vật
Dù Pretty Little Baby không từng lọt vào top đầu các bảng xếp hạng lớn khi ra mắt, sự lan truyền của nó hiện nay là minh chứng cho việc thế hệ gen Z đang tìm về những bản nhạc cũ.
Nhiều người trẻ thậm chí còn tìm hiểu thêm về Connie Francis và sự nghiệp rực rỡ của bà, với các ca khúc đình đám như Stupid Cupid, Who’s Sorry Now hay Where the Boys Are.
Thông tin bà qua đời được người bạn thân lâu năm của bà, ông Ron Roberts - chủ tịch Hãng Concetta Records - thông báo trên Facebook vào ngày 17-7 (giờ Mỹ).
Connie Francis tên thật là Concetta Rosa Maria Franconero, sinh năm 1937 tại Newark, bang New Jersey (Mỹ). Bà bắt đầu sự nghiệp từ năm 1955 và từng có thời gian bị đánh giá thấp khi 8 đĩa đơn đầu tiên không tạo được tiếng vang.
Phải đến năm 1958, sau khi biểu diễn Who's Sorry Now trên chương trình American Bandstand, Francis mới vụt sáng thành sao và được Hãng đĩa MGM ký lại hợp đồng.
Từ đó Connie Francis trở thành một trong những nghệ sĩ nữ thành công nhất thập niên 1960, với hàng loạt bản hit như Stupid Cupid, My Happiness, Lipstick on Your Collar và Frankie.
Bà là nữ ca sĩ đầu tiên có ca khúc đạt No.1 trên Billboard Hot 100 (Everybody's Somebody's Fool, 1960) và là người tiên phong thu âm các album bằng nhiều ngôn ngữ, góp phần đưa nhạc pop Mỹ lan tỏa toàn cầu, ngay cả trong thời kỳ chiến tranh lạnh.
Bình luận hay