17/10/2015 08:50 GMT+7

Công bằng với con

HOÀNG LAN
HOÀNG LAN

TT - Cu Hoàng nhà tôi lên 6 tuổi hỏi mẹ: “Mẹ thương ai nhiều hơn, con hay em Ly?”. Vì bé Ly mới 2 tuổi, còn nhỏ chưa biết gì nên tôi trả lời ngay: “Mẹ thương con nhất trên đời”.

Vậy mà Hoàng hoạnh họe ngay: “Mẹ nói thương con nhất sao suốt ngày mẹ ôm ấp và nâng em Ly như trứng vậy?”. Hóa ra đây là câu hỏi khó. Con cần thể hiện tình yêu cụ thể và chân thật.

Nhu cầu, tính cách của trẻ không giống nhau, thương con cha mẹ luôn cố gắng thỏa mãn những mong muốn đó. Cho nên, tình cảm cho con dù là tình mẫu tử nhưng với mỗi đứa có sự khác nhau. Hai đứa con, mỗi đứa mỗi tính. Thương yêu con vô bờ bến, nhưng yêu giống nhau thì không, có đứa bộc lộ ra ngoài, có đứa phải tế nhị. Sự độc đáo của các cung bậc cảm xúc thể hiện ở chỗ đó.

Không ít bậc phụ huynh cho rằng cách tốt nhất thể hiện sự công tâm và tránh sự ghen tị giữa các con là phải đối xử như nhau giữa các bé. Chẳng hạn, chị hàng xóm với tôi có hai đứa con cách nhau hai tuổi, một trai một gái. Nhưng vào năm học mới chị mua cặp sách, hộp bút… giống nhau cho hai đứa để chúng khỏi tị nạnh nhau, đỡ mất công “xử”.

Tuy nhiên, cách xử lý này không hiệu quả. Điều này cũng có nghĩa sẽ có một đứa hoặc cả hai không nhận được thứ mà chúng thích hoặc cần. Trẻ con cần nhận ra dù là anh chị em thì mỗi đứa luôn có sự khác biệt, nên sẽ nhận được sự đối xử khác nhau. Cũng là hộp viết, nhưng con gái sẽ có hình công chúa và màu sắc nữ tính, còn con trai có thể là hình xe hoặc hình siêu nhân với những gam màu mạnh mẽ, nam tính.

HOÀNG LAN

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Ở lại thành phố, ở lại với anh

Trước làn sóng "bỏ phố về quê", họ chọn cách giữ quê hương trong trái tim và bám trụ lại TP.HCM để gây dựng gia đình, tiếp tục theo đuổi những giấc mơ thời son trẻ.

Ở lại thành phố, ở lại với anh

Ai rồi cũng đi đến tuổi già mong manh

Mẹ tôi kể ông ngoại tôi như vầng trăng khuất sau mây, để lại khoảng trời thương nhớ khi tôi còn là mầm xanh chưa kịp hé.

Ai rồi cũng đi đến tuổi già mong manh

Phép bù trừ xây dựng gia đình hạnh phúc

Hội Liên hiệp phụ nữ TP.HCM tuyên dương "Gia đình văn hóa, hạnh phúc tiêu biểu" năm 2025 toàn TP.

Phép bù trừ xây dựng gia đình hạnh phúc

Đám cưới đặc biệt bên giường bệnh

Trong Ngày Gia đình Việt Nam 28-6, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM thông tin về một đám cưới xúc động đã diễn ra tại bệnh viện.

Đám cưới đặc biệt bên giường bệnh

Vợ chồng cùng vượt sóng thất nghiệp

Thất nghiệp, khi rớt trúng ở độ tuổi trung niên, không chỉ là cú sốc nghề nghiệp mà còn tiềm ẩn nguy cơ rạn nứt trong đời sống hôn nhân.

Vợ chồng cùng vượt sóng thất nghiệp

Yêu là phải biết ghen?

Tôi có một chị bạn nhắn tin nhờ tôi nghe tâm sự xem chị hành xử như vậy đúng hay sai. Khi chồng đi công tác xa về, chị ngửi thấy mùi nước hoa phụ nữ trên quần áo của anh.

Yêu là phải biết ghen?
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar