tình yêu gia đình
Nhiều năm trôi qua nhưng nỗi nhớ ấy chưa bao giờ vơi, dù tôi luôn tránh nhắc về nó để có thể mạnh mẽ vượt qua nỗi buồn.

TTO - 10 năm trước, ở tuổi lên 8, cô bé Nguyễn Thục Phi bị cha mẹ nuôi bạo hành với những vết thương khắp cơ thể.

TTO - Ba đứa trẻ bỗng chốc bơ vơ sau cơn ghen tuông của người lớn. Chúng ngơ ngác giữa đời và tương lai chưa biết ra sao khi mất đi chỗ dựa tin cậy nhất.

Không phải ngẫu nhiên mà người xưa có câu ví von “có con rồi mới có cha”, bởi lẽ có nhiều khi, những người lớn như chúng ta chỉ thực sự trưởng thành nhờ những bài học từ con trẻ.

TT - Hôn nhân tan vỡ, người ta kiện nhau ra tòa để chia tất cả những thứ đã từng là của chung, từ tiền bạc đến con cái...

TT - Cu Hoàng nhà tôi lên 6 tuổi hỏi mẹ: “Mẹ thương ai nhiều hơn, con hay em Ly?”. Vì bé Ly mới 2 tuổi, còn nhỏ chưa biết gì nên tôi trả lời ngay: “Mẹ thương con nhất trên đời”.

TT - Trong ngày hội trẻ thơ, con tôi tham gia trò chơi cờ carô đấu cùng một bạn gái khác. Mẹ bạn ấy đứng phía sau liên tục chỉ bài cho con: “Đừng đi ô đó! Đi ô này nè. Không phải! Rồi, đúng rồi!”.
