12/05/2024 19:10 GMT+7
Trở lại chủ đề

Công an An Giang gửi hàng nghìn bình nước ngọt đến Tiền Giang

Công an tỉnh An Giang gửi hàng nghìn bình nước ngọt đến bà con vùng bị ảnh hưởng hạn, xâm nhập mặn tỉnh Tiền Giang.

Đoàn công tác Công an tỉnh An Giang tặng nước ngọt cho bà con Tiền Giang - Ảnh: MINH PHƯỚC

Đoàn công tác Công an tỉnh An Giang tặng nước ngọt cho bà con Tiền Giang - Ảnh: MINH PHƯỚC

Ngày 12-5, Công an tỉnh An Giang phối hợp nhóm thiện nguyện thầy Võ Thanh Tùng - hiệu trưởng Trường tiểu học Lê Quý Đôn, TP Long Xuyên - và Trường trung cấp Phật giáo Hòa Hảo gửi hàng nghìn bình nước ngọt đến bà con ở vùng bị ảnh hưởng hạn, mặn huyện Gò Công Tây, Tiền Giang.

Đoàn đã trao tận tay 1.900 bình nước 21 lít, 500 lốc nước suối và hơn 950 can nước sinh hoạt loại 30 lít cho gần 1.000 người dân xã Bình Tân, huyện Gò Công Tây.

Đồng thời trao thêm 550 lốc nước suối tặng học sinh Trường trung học cơ sở Huỳnh Xuân Việt, huyện Gò Công Tây và 70 phần quà, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng cho các hộ dân thuộc diện khó khăn của xã.

Hàng ngàn bình nước hỗ trợ bà con vùng ảnh hưởng hạn, mặn Tiền Giang - Ảnh: MINH PHƯỚC

Hàng ngàn bình nước hỗ trợ bà con vùng ảnh hưởng hạn, mặn Tiền Giang - Ảnh: MINH PHƯỚC

Thượng tá Huỳnh Quốc Trung - phó trưởng Phòng công tác Đảng và công tác chính trị Công an tỉnh An Giang - cho biết chương trình được thực hiện theo công điện số 01 của Bộ Công an. Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn và giúp đỡ nhân dân trước tình hình nắng nóng kéo dài, hạn mặn xâm nhập sâu vào trong đất liền tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

Bà Đỗ Thị Kim Thu (ngụ xã Bình Tân, huyện Gò Công Tây) cho biết không chỉ gia đình bà, hiện còn rất nhiều bà con trong xã đang thiếu nước ngọt và nước sinh hoạt hằng ngày. 

“Hôm nay được các anh, chị Công an tỉnh An Giang và nhóm thiện nguyện đến trao tặng nước và quà, tôi vui và mừng lắm. Chân thành cảm ơn tình cảm của các anh chị trong chương trình", bà cho hay.

Dân vùng hạn mặn Kiên Giang 'giảm áp lực' thiếu nước ngọt vì có mưa đầu mùa

Dân ở vùng hạn - mặn miệt thứ An Minh, An Biên (Kiên Giang) những ngày qua mừng vui sử dụng lu, khạp và các dụng cụ chứa nước trong nhà để tích trữ nước mưa đầu mùa. Qua đó, bà con đã 'giảm áp lực' thiếu nước ngọt ăn uống, sinh hoạt.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Rủ nhau đi tắm sông, 3 nam sinh chết đuối

Sau khi chơi bóng chuyền, 5 học sinh ở xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước (Bình Định) cùng đi tắm sông, không may 3 người trong nhóm bị chết đuối.

Rủ nhau đi tắm sông, 3 nam sinh chết đuối

Những khoảnh khắc đẹp mùa thi

Áo xanh tình nguyện đội nắng dầm mưa hỗ trợ thí sinh, phụ huynh; anh chị cảnh sát giao thông tặng nước uống, đồ ăn cho sĩ tử... những hình ảnh bình dị nhưng rất đẹp trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.

Những khoảnh khắc đẹp mùa thi

Tư lệnh Cảnh sát cơ động thăm, tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ tập luyện diễu binh

Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân - Tư lệnh Cảnh sát cơ động - đã đến thăm, tặng quà, động viên gần 4.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc các khối lực lượng Công an nhân dân tham gia diễu binh, diễu hành.

Tư lệnh Cảnh sát cơ động thăm, tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ tập luyện diễu binh

Lần đầu tiên có cuộc thi toàn quốc tìm kiếm người giúp việc tay nghề cao

Một cuộc thi chuyên môn quy mô toàn quốc dành riêng cho người giúp việc lần đầu được tổ chức mang tên "Ong tranh tài", với mục tiêu tôn vinh và nâng tầm nghề giúp việc hiện đại.

Lần đầu tiên có cuộc thi toàn quốc tìm kiếm người giúp việc tay nghề cao

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Trong thư gửi mẹ 5 ngày trước khi hy sinh, liệt sĩ Võ Thị Tần viết: “Ở đây vui lắm mẹ ạ. Ban đêm giặc Mỹ thắp đèn để chúng con làm đường. Ban ngày chúng đem bom giết cá để chúng con cải thiện… Mẹ! Mới về thăm mẹ đó mà sao con thấy nhớ mẹ quá!".

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Gia Lâm đi thi tốt nghiệp, không bàn tay nhưng không muốn phiền thầy cô viết bài thay

Dù khó khăn trong việc cầm bút viết bài thi, Gia Lâm vẫn xin được 'tự lực cánh sinh' để hoàn thành bài thi tốt nghiệp THPT.

Gia Lâm đi thi tốt nghiệp, không bàn tay nhưng không muốn phiền thầy cô viết bài thay
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar