08/05/2024 08:27 GMT+7

Học sinh, giáo viên TP.HCM chung tay mang nước ngọt về miền Tây

Những thùng nước ngọt đầu tiên của học sinh, giáo viên, phụ huynh tại quận 8, TP.HCM được chở đến xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang từ ngày 7-5.

Học sinh Trường tiểu học Bông Sao, quận 8, TP.HCM góp tiền hỗ trợ nước cho các gia đình bị hạn mặn ở miền Tây - Ảnh: MỸ DUNG

Học sinh Trường tiểu học Bông Sao, quận 8, TP.HCM góp tiền hỗ trợ nước cho các gia đình bị hạn mặn ở miền Tây - Ảnh: MỸ DUNG

"Tiền này con dành để mua nước ngọt gửi cho các bạn ở Gò Công Đông đang bị hạn mặn kéo dài, thiếu nước sinh hoạt" - Cát Tiên, học sinh lớp 1 Trường tiểu học Bông Sao, vui vẻ trả lời khi được hỏi "cầm tiền" để làm gì trong buổi quyên góp của trường này để gửi nước về miền Tây.

Nhiều trường cùng chung tay thực hiện

47 lớp với gần 1.200 học sinh Trường tiểu học Bông Sao, quận 8 cùng với nhiều trường mầm non, tiểu học, THCS tại quận 8, TP.HCM từ đầu tuần này bắt đầu quyên góp hưởng ứng chương trình "Hỗ trợ nước sinh hoạt cho người dân bị hạn mặn kéo dài trong mùa khô 2024" do Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 8 và Ban chỉ huy Quân sự quận 8 phối hợp tổ chức.

Giáo viên Trường tiểu học Bông Sao, quận 8, TP.HCM chung tay góp sức hỗ trợ nước cho gia đình bị hạn mặn ở miền Tây - Ảnh: MỸ DUNG

Giáo viên Trường tiểu học Bông Sao, quận 8, TP.HCM chung tay góp sức hỗ trợ nước cho gia đình bị hạn mặn ở miền Tây - Ảnh: MỸ DUNG

Trường tiểu học Bông Sao thực hiện quyên góp đợt 1 từ 130 cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh của trường được hơn 32 triệu đồng. 

Cùng với các trường khác, giáo viên trường này sẽ tùy tình hình thực tế cuộc sống của người dân để mua nước đóng bình hoặc hỗ trợ người dân làm đường ống dẫn nước vào nhà dùng.

"Các em học sinh háo hức mong muốn đóng góp, hiểu thêm nhiều thứ về lá lành đùm lá rách, hiểu được việc san sẻ yêu thương với các bạn ở những vùng khó khăn" - cô Mao Thị Kim Liên, hiệu trưởng Trường tiểu học Bông Sao, quận 8, chia sẻ.

Các em nhỏ Trường mầm non Tuổi Thơ, quận 8 chung tay góp nước ngọt cho bà con miền Tây - Ảnh: PGDQ8

Các em nhỏ Trường mầm non Tuổi Thơ, quận 8 chung tay góp nước ngọt cho bà con miền Tây - Ảnh: PGDQ8

Giáo viên, học sinh, phụ huynh đều hưởng ứng

Theo cô Huỳnh Thị Kim Tuyến - giáo viên chủ nhiệm lớp 1/9, những ngày qua, chương trình thời sự phát nhiều về việc hạn mặn, cô cũng như học sinh đều biết bà con miền Tây bị hạn mặn xâm nhập, đời sống khó khăn. 

"Các em học sinh rất hưởng ứng phong trào quyên góp này, nghe nói được đóng góp mua nước cho bà con miền Tây là các em rất vui" - cô Kim Tuyến cho hay.

Học sinh bơm nước để thầy cô chở xuống cho bà con miền Tây - Ảnh: NNCC

Học sinh bơm nước để thầy cô chở xuống cho bà con miền Tây - Ảnh: NNCC

Là một phụ huynh quyên góp cho chương trình, ông Phan Ngọc Trường Chinh, trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh Trường tiểu học Bông Sao, chia sẻ: "Khi nghe nhà trường phát động chương trình này, phụ huynh chúng tôi vui mừng lắm. Tôi vui mừng vì thông qua việc này các con sẽ hiểu thêm tinh thần tương thân tương ái, tiết kiệm nước, bảo vệ môi trường".

Giáo viên và Ban chỉ huy Quân sự quận 8, TP.HCM trước buổi chở nước xuống Gò Công Đông, ngày 7-5 - Ảnh: NTCC

Giáo viên và Ban chỉ huy Quân sự quận 8, TP.HCM trước buổi chở nước xuống Gò Công Đông, ngày 7-5 - Ảnh: NTCC

Ông Dương Văn Dân, trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 8, thông tin trong đợt đầu tiên, ngày 7-5, các trường và Ban chỉ huy Quân sự quận 8 đã vận chuyển 8 sà lan nước ngọt và 300 can nước đến tận các gia đình bị thiếu nước sinh hoạt tại xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.

Nhiều đợt gom nước ngọt gửi bà con miền Tây

Mục đích của chương trình nhằm góp phần hỗ trợ nước ngọt cho những bà con bị thiếu nước sinh hoạt do hạn mặn kéo dài tại các tỉnh: Tiền Giang, Long An, Bến Tre. Đồng thời, giáo dục cho học sinh, giáo viên nâng cao tinh thần hỗ trợ người dân khi hoạn nạn, khó khăn.

Chương trình thực hiện trong 2 tuần với nhiều đợt, với sự tham gia của tất cả trường học tại quận 8 trên tinh thần tự nguyện của học sinh, cán bộ, nhân viên, giáo viên, phụ huynh.

(Ông Dương Văn Dân - trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo, quận 8, TP.HCM)

Hỗ trợ nước cho người dân miền Tây ảnh hưởng hạn mặn

EVN GENCO3 phối hợp tổ chức trao tặng bồn trữ nước, can đựng nước và nước uống cho người dân địa phương.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Bộ GD-ĐT phối hợp Bộ Công an xác minh thông tin lọt đề thi toán

Tối 26-6, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đã nắm thông tin phát tán trên mạng Internet không chính xác về lọt đề thi môn toán ngay trong giờ làm bài thi tại một điểm thi.

Bộ GD-ĐT phối hợp Bộ Công an xác minh thông tin lọt đề thi toán

Những khoảnh khắc đẹp mùa thi

Áo xanh tình nguyện đội nắng dầm mưa hỗ trợ thí sinh, phụ huynh; anh chị cảnh sát giao thông tặng nước uống, đồ ăn cho sĩ tử... những hình ảnh bình dị nhưng rất đẹp trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.

Những khoảnh khắc đẹp mùa thi

15 thí sinh bị đình chỉ thi trong ngày thi đầu tiên

Trong ngày thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, cả nước có 15 thí sinh bị đình chỉ thi, trong đó 10 thí sinh bị đình chỉ trong buổi thi môn văn.

15 thí sinh bị đình chỉ thi trong ngày thi đầu tiên

Thí sinh cần làm gì sau khi biết điểm chuẩn vào lớp 10 ở TP.HCM?

Học sinh trúng tuyển vào lớp 10 công lập năm 2025 cần làm những việc sau, nếu không sẽ bị xóa tên khỏi danh sách.

Thí sinh cần làm gì sau khi biết điểm chuẩn vào lớp 10 ở TP.HCM?

Gia Lâm đi thi tốt nghiệp, không bàn tay nhưng không muốn phiền thầy cô viết bài thay

Dù khó khăn trong việc cầm bút viết bài thi, Gia Lâm vẫn xin được 'tự lực cánh sinh' để hoàn thành bài thi tốt nghiệp THPT.

Gia Lâm đi thi tốt nghiệp, không bàn tay nhưng không muốn phiền thầy cô viết bài thay

Nhà thơ Nguyễn Đức Mậu nói gì khi bài thơ Nếp nghĩ của ông vào đề thi tốt nghiệp THPT?

Nhà thơ Nguyễn Đức Mậu cho biết ông bất ngờ và rất vui khi bài thơ ‘Nếp nghĩ’ ông sáng tác gần đây được chọn đưa vào đề thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Nhà thơ Nguyễn Đức Mậu nói gì khi bài thơ Nếp nghĩ của ông vào đề thi tốt nghiệp THPT?
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar