04/05/2024 16:30 GMT+7

Cổ tích của Stephen King không dành cho trẻ con

Cổ tích (Matryoshka dịch) là tiểu thuyết mới nhất của tác giả Stephen King vừa phát hành tại Việt Nam.

Cổ tích của Stephen King không dành cho trẻ con- Ảnh 1.

Stephen King được mệnh danh là "ông hoàng kinh dị", nhưng Cổ tích lại cho độc giả thấy nhiều sắc thái hơn mà danh hiệu này gợi lên.

Trong tác phẩm của ông không nhất thiết lúc nào có ma quỷ, sự rùng rợn đến từ không khí ông dựng xây, sự căng thẳng đến từ những cuộc phiêu lưu bất tận.

Đọc Stephen King là để ông kéo tay lôi đi vào một thế giới nơi mà cái hiện thực và cái siêu thực lồng vào nhau, dưới vỏ bọc của sự kinh hoàng ẩn chứa những tình cảm thiêng liêng như gia đình, bè bạn.

Stephen King là một trong những nhà văn viết nên những tình bạn đẹp, trong đó có tình bạn của những thanh thiếu niên, những chàng trai cô gái trẻ đối diện với một thế giới hung hiểm đầy đe dọa, như một nghi lễ trưởng thành.

Cổ tích kể về hành trình của cậu thanh niên mười bảy tuổi dấn thân vào cuộc phiêu lưu đến "xứ khác" một thế giới mang màu sắc cổ tích.

Ở tuổi 74, sau hàng thập niên sáng tác, gặt hái vô số vinh quang lẫn sự giàu có, Stephen King vẫn là người miệt mài với chữ nghĩa và chưa bao giờ thôi quan tâm tới những vấn đề thời sự. Các tác phẩm của ông dẫu thường vẽ ra một thế giới của bóng tối nhưng chưa bao giờ ngừng hy vọng.

Cổ tích của Stephen King không phải thế giới cổ tích màu hồng diệu kỳ. Mà đó là một thế giới cổ tích âm u không thấy ánh mặt trời, phủ một màu xám xịt với lời nguyền độc địa và con quái vật chờ thời cơ tỉnh dậy.

Người đọc sẽ bị cuốn vào hành trình phiêu lưu của cậu thanh niên Charlie với một cuộc phiêu lưu kịch tính, hồi hộp, nguy hiểm nhưng cũng tràn ngập hứng khởi.

Stephen King vẫn giữ vững phong độ của mình, đồng thời trở về nguồn cảm hứng nguyên sơ khi khéo léo lồng ghép chất liệu của truyện cổ Grimm.

Tác giả đã xây dựng nên không gian hoành tráng và chi tiết, tuy nhiên cái kết có vẻ hơi vội, thử thách lớn nhất của Charlie ở xứ sở cổ tích lại được giải quyết một cách chóng vánh khiến người đọc có phần hụt hẫng.

Đây là một câu chuyện cổ tích khác, tôi nghĩ thầm. Nhưng dành cho người lớn chứ không phải trẻ con.
Stephen King nói về cuốn tiểu thuyết Cổ tích - cuốn tiểu thuyết ông hoàn thành vào năm 2022.

Với giọng văn hài hước, dí dỏm nhưng cũng không kém phần tình cảm và ấm áp, ta thấy được Stephen King là bậc thầy trong việc dẫn dắt câu chuyện, người đọc bị cuốn theo cứ muốn tiếp tục lật giở những trang sách để xem phía trước chuyện gì sẽ xảy ra.

Nhà văn Stephen King

Nhà văn Stephen King

"Xứ khác" là thế giới cổ tích, hay thế giới mà Charlie vốn thuộc về mới là cổ tích. Stephen King viết trong sách: "Tôi nghĩ, trong mỗi con người đều tồn tại một giếng tối không bao giờ vơi cạn. Uống nước giếng là việc làm liều lĩnh và nguy hiểm. Thứ nước ấy độc vô cùng".

Nơi thế giới cổ tích mà Charlie đặt chân đến tồn tại một con quái vật đang ngủ yên trong giếng tối, hay trong chính bản thân mỗi người, mỗi thế giới đều có một "giếng tối", những "phần tối", những uất hận, giận dữ đè nén trong Charlie, trong công chúa hay trong những người khác.

Nhà văn Mỹ từng đoạt giải Pulitzer giao lưu với sinh viên TP.HCM

Chiều 2-5, nhà văn Mỹ Robert Olen Butler có dịp trò chuyện với sinh viên TP.HCM trong chương trình diễn ra tại Trường đại học Hoa Sen.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Hậu trường tại Truyền hình Quốc phòng hôm phát trực tiếp lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng của Nga

Một ngày sau lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại diễn ra ở Nga ngày 9-5, dư âm vẫn còn nguyên vẹn trong lòng ông Vũ Mạnh Cường.

Hậu trường tại Truyền hình Quốc phòng hôm phát trực tiếp  lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng của Nga

Trần Lực: Sân khấu không bao giờ chết, chỉ các nghệ sĩ chết

‘Khán giả không bao giờ quay lưng với một thứ nghệ thuật hay. Có người nói sân khấu chết rồi; tôi lại cho rằng sân khấu không bao giờ chết, mà do các nghệ sĩ chết’.

Trần Lực: Sân khấu không bao giờ chết, chỉ các nghệ sĩ chết

Lạc vào vòng xoáy vũ trụ bao la trong tranh acrylic của 'là Hương'

Trong triển lãm cá nhân đầu tiên mang tên 'là Hương 2025', họa sĩ Nguyễn Thu Hương trình bày sắp đặt hơn 150 tranh acrylic và 400 đĩa gốm, 150 bình gốm thể hiện cá tính sáng tạo, cảm xúc nghệ thuật riêng.

Lạc vào vòng xoáy vũ trụ bao la trong tranh acrylic của 'là Hương'

PGS.TS Phạm Văn Tình đột ngột qua đời

PGS.TS Phạm Văn Tình - chuyên gia về ngôn ngữ học, phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Việt Nam học, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam học - đột ngột qua đời sáng sớm nay, 10-5.

PGS.TS Phạm Văn Tình đột ngột qua đời

Làm món đậu hũ xốt mắc khén Lai Châu, củ sen Đồng Tháp chiên giòn cùng đầu bếp Thanh Thiện

Cuốn sách 'Ăn xanh sống lành' vừa được đầu bếp Trần Lê Thanh Thiện giới thiệu đến mọi người, gửi thông điệp: Ăn chay không đơn thuần vì tôn giáo, mà vì sức khỏe an lành của chúng ta.

Làm món đậu hũ xốt mắc khén Lai Châu, củ sen Đồng Tháp chiên giòn cùng đầu bếp Thanh Thiện

Vụ bắn súng thần công ‘lạc’ vào khán giả: Đề nghị cung cấp giấy tờ nguồn gốc pháo cho công an

Đơn vị tổ chức mô phỏng bắn súng thần công ở khu vực Kỳ đài Huế được yêu cầu cung cấp các loại tài liệu, giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của loại pháo cho Công an TP Huế.

Vụ bắn súng thần công ‘lạc’ vào khán giả: Đề nghị cung cấp giấy tờ nguồn gốc pháo cho công an
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar