26/07/2025 12:02 GMT+7

Có phải buổi họp lớp nào cũng giả lả đầy áp lực?

Có người đi họp lớp ngán ngẩm nghe kể lể về thành tích, khoe khoang về tiền tài… nhưng cũng có người mỗi năm đều đặn tham gia 2 buổi họp lớp.

Có phải buổi họp lớp nào cũng giả lả đầy áp lực? - Ảnh 1.

Bài viết "Đi họp lớp, nghèo nên tự ti hay ngại cái không khí giả lả mà đầy áp lực?" nhận về nhiều ý kiến tranh luận của bạn đọc.

Đi họp lớp phải chia mâm để ngồi

Họp lớp vốn là dịp để cùng nhau ngồi lại hàn huyên những câu chuyện thời đi học, nhưng nhiều người lại cảm thấy những giá trị ấy đang dần phai nhạt do càng gần với sự phát triển của công nghệ thì càng xa rời những ký ức, kỷ niệm xưa...

Từng cùng nhau ngồi chung một lớp học, đến khi ra trường rồi gặp lại, những người từng là bạn bè của nhau lại phân tầng, chia mâm để ngồi trong buổi họp lớp.

Đó là câu chuyện mà bạn đọc ledu****@gmail.com chia sẻ. Bạn đọc này cho biết từng học ngành sư phạm ở Cần Thơ cách nay gần 50 năm, thường tổ chức họp lớp 5 năm/lần.

“Tôi có dự vài lần và thấy các bạn giờ thành đạt, họ khoái nói chuyện, tâm sự với các bạn là doanh nhân hoặc có chức sắc lớn. 

Tầm như tôi và một số bạn nữa thì ít ai đến hỏi vài câu xã giao. Ngay cả khi ngồi mâm liên hoan, các bạn ấy cũng tự động chia thành nhiều nhóm nhỏ”, kể từ lần đó trở đi bạn đọc này không còn tha thiết họp lớp nữa.

“10 vạn câu hỏi vì sao” cũng là tình cảnh khiến nhiều người ngán ngẩm khi đến các buổi họp lớp. Như bạn đọc Ba Phi có kể lại câu chuyện của mình thường nhận về những câu hỏi: Giờ mày làm ở đâu? Lên chức gì rồi? Mua nhà rồi hả?

“Thật ra bạn bè thì một vài người thân là được, cứ trả lời cho qua chuyện, chứng tỏ hơn thua nhau tài sản, chức vụ làm gì? Chứ không có ai hỏi mày cần tao giúp gì không”, bạn đọc Ba Phi bày tỏ.

Cùng nỗi niềm, bạn đọc Phạm Phương Thảo cho biết muốn gặp bạn bè xưa mà nghĩ tới cảnh ngồi nghe người ta kể chuyện nhà lầu, xe hơi, con học trường quốc tế… thấy mệt.

Trong khi đó, tài khoản nguy****@gmail.com kể: "Tôi có tham gia ba nhóm họp lớp: lớp 9 (với vai trò chỉ là người tham dự), lớp 12 (với vai trò là lớp trưởng) và lớp đại học tại chức (với vai trò cũng chỉ là người tham gia). Tôi nhận thấy khi chúng ta càng họp lớp với những cấp lớn hơn thì càng ít chuyện để nói, càng gần với sự phát triển của công nghệ thì càng xa rời những ký ức, những kỷ niệm xưa. 

Mỗi lần họp lớp, các bạn học cùng năm lớp 9 đều thích ngồi lại đúng chỗ ngồi học như ngày xưa, trò chuyện về những ngày thơ bé, thầy cô giờ ai còn ai mất, rồi tổ chức đi thăm. Chúng tôi đã gần 40 tuổi, tóc đã lấm tấm sợi bạc, có người thành đạt và cũng có người chưa may mắn. Vậy nhưng cùng nhau chụm đầu thổi chén chè nóng sao mà vui vẻ hồn nhiên đến lạ".

họp lớp - Ảnh 2.

Nhiều buổi họp lớp của các bạn trẻ giờ vẫn rất vui - Ảnh: AN VI

Mỗi năm đều đặn 2 buổi họp lớp

Nhiều bạn đọc cũng chia sẻ rằng không phải buổi họp lớp nào cũng tạo áp lực cho người tham dự. Ngược lại, có những buổi họp lớp ấm áp và đầy ân tình.

Bạn đọc Hoa Cuc viết: "Tôi năm nay U45, năm nào cũng họp lớp cấp 2. Bạn bè gặp lại chỉ hỏi thăm vài câu đơn giản trong cuộc sống hiện tại, còn lại chủ yếu là ôn lại mấy cái kỷ niệm đáng nhớ của ngày xưa, chọc cười cho nhau, rồi cả đám cười nghiêng ngả, nói hoài cả buổi mà vẫn không đủ thời gian. Tiền bạc thì chia đều, cho nên năm nào cũng phải gặp nhau mới chịu".

Theo tài khoản HB, những buổi họp lớp nên xuất phát từ tình bạn, không đến để ban phát hay tìm kiếm cơ hội. Và điều quan trọng là ai cũng đóng góp số tiền bằng nhau tại buổi tiệc, không ai phải nợ hay mang ơn ai thì buổi gặp mới có ý nghĩa.

Bạn đọc Văn Đức chia sẻ một số cách ứng xử khéo léo, tránh gây khó chịu cho các bạn trong buổi họp lớp: “Không nên khoe khoang, không soi mói chuyện người khác, tránh ép uống nhiều khi họ không thích. Nên chia sẻ cuộc sống thời còn đi học, rồi cuộc sống sau đi học, gia đình để hiểu nhau hơn, giúp đỡ hỗ trợ lẫn nhau có cuộc sống tốt hơn…”.

Bạn đọc Hang Minh cho biết mỗi lần đi họp lớp cấp 3 là các bạn tự động mặc đồ đơn giản, không nói nhiều về mình hay hỏi han quá kỹ về công việc của bạn bè.

“Do đó chúng tôi họp lớp đã được trên 30 lần và lúc nào cũng đầy đủ, vui vẻ!”, bạn đọc Hang Minh vẫn tin vào những buổi họp lớp chỉ rộn ràng tiếng cười như thế.

Tài khoản Anh Hung 81 bày tỏ: "Lớp tui tổ chức họp lớp đến giờ cũng 20 năm rồi. Mỗi năm đều họp lớp 1 hoặc 2 lần".

Là một người thuộc thế hệ gen Z, anh Việt (Bình Phước) kể: "Chúng tôi vẫn có 2 buổi họp lớp đều đặn mỗi năm.

1 buổi diễn ra vào dịp Tết, cả lớp học chung năm cấp 2 sẽ cùng nhau đến nhà cô giáo chủ nhiệm cũ để chúc Tết. Chúng tôi sòng phẳng, mỗi người góp 200.000 đồng, mua quà cho cô, còn dư sẽ cùng nhau đi ăn uống.

Những buổi họp lớp như vậy đã kéo dài suốt 6-7 năm nay, ở đó chỉ có tiếng cười và những câu chuyện thơ ngây thời học sinh.

Còn một buổi thường sẽ diễn ra vào ngày 20-11, khi lớp 12 cũ của chúng tôi đến nhà cô chủ nhiệm để chúc mừng. Mỗi khi bắt đầu buổi tiệc, cô giáo sẽ là người hỏi thăm lần lượt cả lớp bằng những câu hỏi tình cảm: Em làm việc ở đâu? Ba mẹ ở nhà khỏe không? Em gái học lớp mấy…

Và cả lớp chỉ xoay quanh câu chuyện thời học sinh. Buổi họp lớp thân thương vì thế không có cảm giác giả lả hay áp lực".

Tìm lại nhau sau hàng thập kỷ, năm nào chúng tôi cũng lên đường... họp lớp

Chúng tôi, những chàng trai, cô gái sinh viên thập niên 1980, của thời xa lắc đã "ngoái lại tìm nhau".

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Lao động mất việc có thể ngồi nhà làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp

6 thủ tục bảo hiểm thất nghiệp được thí điểm trên Cổng dịch vụ công quốc gia, người lao động mất việc có thể ngồi nhà làm thủ tục hưởng trợ cấp.

Lao động mất việc có thể ngồi nhà làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp

Quy định về giá trị sử dụng của thẻ bảo hiểm y tế như thế nào?

Chính phủ vừa ban hành nghị định quy định rõ thời điểm thẻ bảo hiểm y tế có hiệu lực, tác động trực tiếp đến quyền lợi khám chữa bệnh.

Quy định về giá trị sử dụng của thẻ bảo hiểm y tế như thế nào?

Sạt lở đường Xóm Hố ở TP.HCM, cơ quan chức năng đang khắc phục sự cố

Ngày 25-7, xã Tân Nhựt (TP.HCM) đang khẩn trương khắc phục sự cố sạt lở gần 30 mét đường Xóm Hố.

Sạt lở đường Xóm Hố ở TP.HCM, cơ quan chức năng đang khắc phục sự cố

Sau 5 ngày chờ xử lý, cây nghiêng trong cư xá Thanh Đa sẽ bị đốn sáng 26-7

Cây gòn cao khoảng 13m trong cư xá Thanh Đa (TP.HCM) bị nghiêng sau mưa dông, dự kiến được đốn hạ sáng 26-7 để đảm bảo an toàn.

Sau 5 ngày chờ xử lý, cây nghiêng trong cư xá Thanh Đa sẽ bị đốn sáng 26-7

TP.HCM chọn Côn Đảo và Cần Giờ đi đầu về phát triển giao thông xanh

Làm việc với đặc khu Côn Đảo chiều 25-7, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh cần định vị bản sắc riêng của Côn Đảo để xây dựng chiến lược phát triển dài hạn, đặc biệt theo hướng giao thông xanh, an ninh, hạnh phúc cho người dân.

TP.HCM chọn Côn Đảo và Cần Giờ đi đầu về phát triển giao thông xanh

Những việc cần làm khi chuyển xe xăng sang xe điện

Chuyển xe xăng sang xe điện để dần dần cải thiện môi trường được nhiều người đồng tình.

Những việc cần làm khi chuyển xe xăng sang xe điện
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar