họp lớp
Chúng tôi, những chàng trai, cô gái sinh viên thập niên 1980, của thời xa lắc đã "ngoái lại tìm nhau".

Các thành viên của lớp 5A Trường tiểu học Sơn Lạc (tỉnh Tuyên Quang) đã có dịp hội ngộ một cách bất ngờ sau 15 năm.

Buổi họp lớp thường là nơi người giàu khoe khoang, thế nhưng ít ai khoe tinh tế như vị tổng giám đốc này.

Tại một số buổi họp lớp, thay vì bạn bè gặp gỡ ôn lại kỷ niệm xưa lại trở thành nơi khoe nhà, khoe xe, khoe chức quyền...

Buổi họp lớp là nơi "tốt khoe xấu che", ai có tài sản, chức vụ gì thì khoe cho bằng hết. Nhưng với ông quan này thì cần phải "xấu khoe, tốt che".

Theo thầy giáo Lê Tấn Thời (An Giang), thông qua những lần họp lớp nhóm bạn bè anh đã làm được nhiều điều có ích cho học sinh nghèo.

Chuyện họp lớp nên giãn cách 5-10 năm tổ chức một lần thật chất lượng. Bởi xa nhau càng lâu thì càng nhớ về nhau...

Bị trách vì không tham gia họp lớp, một thanh niên ở Gia Lai rủ bạn mang hung khí đánh người khác trọng thương.

TTO - Sau khi uống rượu bia ở tiệc họp lớp, anh Q. lái ôtô đâm vào lan can cầu, khiến bản thân anh và người bạn ngồi cùng trong xe tử vong.
