22/03/2012 09:42 GMT+7

Chân tình cùng hội sách

Canon D
Canon D

TTO - Hội sách TP.HCM bước vào năm thứ 7, quy mô và hoành tráng hơn nhiều so với những lần trước đó, thật sự trở thành điểm hẹn văn hóa đáng chờ đợi hai năm một lần của người dân TP.HCM và các tỉnh lân cận…

Bấy nhiêu đó cũng đủ để thấy công sức của những người tổ chức đáng giá đến mức nào. Vì thế bên cạnh những lời cảm ơn tự đáy lòng, tự nhủ, cũng nên có thêm một số điều góp ý chân tình…. trong tư cách một người đọc.

Phóng to
Nhà văn Nguyễn Danh Lam chia sẻ trong một buổi giao lưu ở hội sách năm nay. Bạn đọc rất mong có nhiều hoạt động giao lưu như thế này - Ảnh: Trung Uyên

1. Giảm giá: thói quen chờ ngày chót

Hội sách - tên gọi là thế - chứ không phải hội chợ sách, nên phải chăng vì thế ban tổ chức cố gắng giảm thiểu tính chất chợ… bằng cách quy định những ngày đầu không giảm giá với mức cao (thường là từ 30% trở lên).

Bạn đọc đi hội sách đã quen với điều này nên sẽ chờ đến những ngày cuối hội sách mới đổ xô đi mua sách. Thiết nghĩ vì nhu cầu bạn đọc, việc giảm giá mạnh có thể áp dụng ngay từ ngày đầu hội sách…

Một số đơn vị đã lách lệnh ban tổ chức giảm giá ồ ạt bằng nhiều cách khác nhau ngay từ ngày đầu, nên hóa ra việc giảm giá mạnh ngay từ đầu hoặc ít ra thêm ở một số khung giờ nhất định vừa đem đến quyền lợi cho bạn đọc, cho các đơn vị tham gia, vừa giúp cho hội sách đông đều… chứ không chỉ đợi đến lúc gần cuối mới chen chúc và bới tìm sách như vẫn thấy mọi năm.

Đằng nào hội sách cũng bán sách, và cũng áp dụng chuyện giảm giá mạnh vào những ngày cuối… nên hội sách đằng nào cũng đã có yếu tố chợ. Muốn hội có thật sự thành hội hay không, quan trọng là có tổ chức được nhiều hoạt động trong hội sách.

2. Hoạt động: ít hơn mọi lần

Hoạt động ở đây được hiểu là những phần giao lưu, ký tặng sách, đố vui với sách, kể chuyện sách, tọa đàm, hội thảo về sách, về văn hóa đọc…

So với những hội sách trước, hội sách năm nay có rất ít hoạt động như thế. Nhìn vào lịch hoạt động ban đầu do ban tổ chức công bố, thấy vẫn còn một số khung giờ vắng hoạt động.

Chưa kể giờ chót, như thông báo của ban tổ chức, vì nhiều lý do khách quan lẫn chủ quan, .

Những đơn vị từng tổ chức nhiều hoạt động ở các hội sách trước như Nhà xuất bản Trẻ, Công ty sách Phương Nam ở hội sách năm nay cũng chỉ có một hoặc hai, ba hoạt động.

Tuy ít hoạt động nhưng hội sách vẫn rộn ràng, náo nhiệt. Rộn ràng với những lời chào hỏi người quen tình cờ gặp ở hội sách, với lời giới thiệu nồng nhiệt của bạn bè cho nhau: “Đọc cuốn này đi, hay lắm…”.

Và náo nhiệt với những âm thanh… bất đắc dĩ.

3. Âm thanh: loa thi nhau phát

Hội sách có sự góp mặt của nhiều đơn vị không làm sách khác, như đơn vị kinh doanh các mặt hàng điện tử, âm thanh ánh sáng, các tổ chức giáo dục… Các đơn vị này ra sức thu hút sự chú ý của mọi người, đã phát loa công suất lớn một cách thường xuyên vì thế tạo ra những âm thanh hỗn tạp trong hội sách.

Tại gian hàng của một đơn vị giáo dục, tư vấn viên đã phải kề sát vào tai người nghe mà hét… để át tiếng quản trò đang tổ chức một trò chơi ngay chính gian hàng này.

Chưa kể tiếng loa của ban tổ chức đọc những quy định của hội sách dành cho các gian hàng thành viên (có thể bằng con đường giấy tờ), đọc giới thiệu về các đơn vị tham gia (ai nghe nhỉ?!), cùng với tiếng nhạc phát ra từ các gian hàng sách đã làm người đọc chỉ mới cầm cuốn sách lên vội để xuống và bỏ đi. Bỏ công quan sát sẽ thấy những gian nào trong khu vực ít các dàn loa, gian hàng đó đông người đứng lại nhất.

Hội sách đã bước vào những ngày cuối. Mong trời Sài Gòn đừng mưa để bạn đọc lẫn ban tổ chức được trọn vẹn niềm vui với sách.

Mong những góp ý chân tình này sẽ được ban tổ chức hội sách lắng nghe cho những lần sau.

Dĩ nhiên, những gì đã nói trên đây chẳng thể nào sánh được với niềm vui mỗi ngày được đến hội sách, nặng tay với những cuốn sách mua được cho mình và cho bạn bè.

Canon D

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Những bí mật trẻ em cần biết

TTO - Có lẽ bậc cha mẹ nào cũng từng lúng túng khi con hỏi: “Chết là gì?”, “Tại sao con lại sinh ra?”... Xuất phát từ những câu hỏi hiển nhiên nhưng hóc búa đó, tác giả Pernilla Stalfelt người Thụy Điển cho ra đời bộ sách Những bí mật trẻ em cần biết.

Những bí mật trẻ em cần biết

Một đêm giông bão: tình bạn lạ kỳ và cảm động

TT - Một đêm giông bão nọ, có hai con vật cùng vào trú mưa trong một túp lều nhỏ. Dù không nhìn rõ ai với ai, nhưng chúng vẫn trò chuyện rất tâm đầu ý hợp. Hai con hẹn sẽ gặp lại nhau vào ngày hôm sau, và...

Một đêm giông bão: tình bạn lạ kỳ và cảm động

​Thư gửi chính mình

TT - Có lẽ nhan đề sách là một sự sòng phẳng báo trước, để Hà Quang Minh kể một câu chuyện dài, nhiều màu sắc.

​Thư gửi chính mình

​Số ít được lựa chọn và chuyện giáo dục của người Do Thái

TT - Lý do gì khiến dân số Do Thái nhiều lần sụt giảm đáng kể trong lịch sử nhân loại?

​Số ít được lựa chọn và chuyện giáo dục của người Do Thái

​Nhà văn Úc đoạt giải thưởng Man Booker

TT - Nhà văn Úc Richard Flanagan vừa đoạt giải thưởng văn học Anh Man Booker với tác phẩm The narrow road to the deep north (Con đường hẹp chạy sâu vào phương Bắc).

​Nhà văn Úc đoạt giải thưởng Man Booker

Sách Ô Châu cận lục không chỉ của Dương Văn An

TT - Trước khi viết sách Ô Châu cận lục, Dương Văn An đã tham khảo hai tập sách của hai nho sĩ đương thời viết về hai phủ Tân Bình,

Sách Ô Châu cận lục không chỉ của Dương Văn An
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar