30/12/2018 20:54 GMT+7

Chân dung ông Park Hang Seo đấu giá được gần 247 triệu

THIÊN ĐIỂU
THIÊN ĐIỂU

TTO - Một người đấu giá xuất hiện ở phút cuối cùng đã giành chiến thắng, trở thành chủ nhân mới của bức sơn dầu vẽ ông Park Hang Seo với giá 10.500 USD.

Chân dung ông Park Hang Seo đấu giá được gần 247 triệu - Ảnh 1.

Tác phẩm 'Người thầy của tôi' vẽ chân dung huấn luyện viên được đấu giá thành công gần 247 triệu đồng - Ảnh: BTC

Tác phẩm Người thầy của tôi vẽ chân dung huấn luyện viên Park Hang Seo của họa sĩ Trần Thế Vĩnh đã được đấu giá thành công tại nhà đấu giá nghệ thuật Chọn trong phiên đấu giá tối 30-12 tại Hà Nội.

Bức sơn dầu được họa sĩ Trần Thế Vĩnh sáng tác năm 2018 đã được đấu giá với mức giá khởi điểm 5.000 USD.

Nhà đấu giá Chọn đã dụng công mời biên tập viên thể thao Vũ Quang Huy làm người điều hành phiên đấu giá với riêng bức tranh này.

Quang Huy tỏ ra khá lúng túng với vai trò xa lạ với anh - người điều hành phiên đấu giá tranh. Anh nói nhiều về bóng đá và thày trò ông Park Hang Seo chứ không phải là về hội họa, về bức tranh hay về họa sĩ.

Tuy nhiên cuộc đấu giá này khá thành công khi mức giá cuối cùng đã cao hơn gấp đôi mức giá khởi điểm.

Chân dung ông Park Hang Seo đấu giá được gần 247 triệu - Ảnh 2.

Biên tập viên thể thao Vũ Quang Huy được mời điều hành đấu giá với riêng bức chân dung ông Park Hang Seo - Ảnh chụp màn hình

Phiên đấu giá chứng kiến cuộc rượt đuổi cam go giữa hai người đấu giá số 18 và 58.

Nhưng khi bức tranh cán mốc 10.000 USD cho người đấu giá số 18 thì bất ngờ người đấu giá số 98 nhập cuộc. Người này trả mức giá 10.500 USD và không có người trả giá tiếp theo.

Chung cuộc, bức tranh chân dung ông Park Hang Seo đã được bán với giá tương đương 246.750.000 đồng.

Ông Nguyễn Xuân Cường - giám đốc nhà đấu giá nghệ thuật Chọn - đã lập tức trao 50% số tiền của bức tranh này cho đại diện của Quỹ Hiểu vì trái tim là MC Phan Anh.

50% còn lại, nhà đấu giá Chọn cho biết sẽ được đưa vào quỹ hỗ trợ các họa sĩ trẻ tài năng.

Ngoài bức tranh Người thầy của tôi, phiên đấu số 19 của Chọn còn đấu giá các tác phẩm mỹ thuật thời kháng chiến với bộ tứ vang bóng một thời: Lưu Công Nhân, Lê Huy Hòa, Trần Lưu Hậu và Nguyễn Trọng Kiệm.

Đáng chú ý, một bức tranh sơn dầu trên bìa của họa sĩ Bùi Xuân Phái mang tên Khúc ân tình vẽ năm 1983 (ký Phai83) dù có mức giá khởi điểm không cao so với giá tranh của danh họa này (6.000 USD) nhưng đã không có người trả giá. Nhà đấu giá Chọn từng nhiều lần đấu giá tranh của Bùi Xuân Phái và cũng nhiều lần không đấu giá thành công.

TTO - Tác phẩm 'Người thầy của tôi' vẽ chân dung huấn luyện viên Park Hang Seo của họa sĩ Trần Thế Vĩnh sẽ được mang ra đấu giá tại Nhà đấu giá nghệ thuật Chọn ngày 30-12 tại Hà Nội với mức giá khởi điểm 117 triệu đồng.

THIÊN ĐIỂU

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Phát động cuộc thi ảnh báo chí 'Việt Nam trên hành trình đổi mới’

Ngày 27-6, cuộc thi ảnh báo chí ‘Việt Nam trên hành trình đổi mới’ đã chính thức được phát động tại Hà Nội.

Phát động cuộc thi ảnh báo chí 'Việt Nam trên hành trình đổi mới’

Ba nhà hát Cải lương, Chèo, Tuồng Việt Nam hợp nhất làm một

Nhà hát Cải lương Việt Nam, Nhà hát Chèo Việt Nam, Nhà hát Tuồng Việt Nam sẽ hợp nhất thành Nhà hát Sân khấu truyền thống Quốc gia Việt Nam trước ngày 1-8.

Ba nhà hát Cải lương, Chèo, Tuồng Việt Nam hợp nhất làm một

Con người chung sống hòa bình với trí tuệ nhân tạo AI được không?

Một trong những vấn đề mà cuốn sách Khởi nguyên: Trí tuệ nhân tạo, niềm hy vọng và tinh thần nhân loại đặt ra đó là liệu con người có cách nào sống chung hòa bình với trí tuệ nhân tạo (AI) không?

Con người chung sống hòa bình với trí tuệ nhân tạo AI được không?

6h ngày 1-7, tất cả các chùa, tự viện trên cả nước sẽ đồng loạt cử ba hồi chuông

Tất cả các chùa, tự viện trên cả nước sẽ đồng loạt cử ba hồi chuông, cầu quốc thái dân an vào 6h ngày 1-7, ngày hoạt động đầu tiên vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp trong cả nước.

6h ngày 1-7, tất cả các chùa, tự viện trên cả nước sẽ đồng loạt cử ba hồi chuông

'Mẹ ơi có biết' của Nguyễn Văn Chung giúp trẻ tự kỷ tập nói

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung xúc động khi dự án Cùng con đi khắp thế gian sử dụng ca khúc ‘Mẹ ơi có biết’ giúp hướng dẫn trẻ tự kỷ phát âm, tập nói.

'Mẹ ơi có biết' của Nguyễn Văn Chung giúp trẻ tự kỷ tập nói

Bánh mì cô Ba Sài Gòn mà Hanbin TEMPEST ăn: Đẫm lệ và nũng nịu

Hanbin TEMPEST check-in Hà Nội với món bánh mì ‘đẫm lệ và nũng nịu’. Fan truy địa chỉ quán, đến ăn cho bằng được.

Bánh mì cô Ba Sài Gòn mà Hanbin TEMPEST ăn: Đẫm lệ và nũng nịu
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar