12/01/2025 14:39 GMT+7

Cha khơi bếp lửa luộc nồi bánh chưng

Cảm giác Tết chỉ thực sự xuất hiện trong tôi vào thời khắc khi ngày làm việc cuối của năm chính thức khép lại.

Cha khơi bếp lửa luộc nồi bánh chưng - Ảnh 1.

Người cha tóc bạc với đôi mắt nheo lại vì khói cay vẫn thầm lặng khơi lên để luộc nồi bánh chưng trong căn bếp nhỏ - Ảnh: LƯƠNG ĐÌNH KHOA

Gói ghém ít đồ, chật vật thoát khỏi những cung đường đông tắc để ra được đến ngoại thành, tôi bắt đầu chạy nhanh hơn một chút, mong chờ đoạn đường xa dần được rút ngắn.

Dừng xe trước cửa bước vào sân, hình ảnh đầu tiên bắt gặp là người cha lúi húi nhen bếp lửa luộc bánh chưng. Khói cay bay đầy không gian, tôi đứng ở một khoảng cách xa hơn vẫn cảm thấy đôi mắt mình cay xè. Vậy mà cha vẫn cặm cụi như thế suốt cả bốn mùa trong năm.

Nhà tôi ở sát với mặt đường liên huyện nên cha mẹ tôi tiện làm các loại bánh bán ăn sáng cho người đi làm và học sinh ngang qua với các loại xôi, bánh bao và bánh chưng. Và bởi bánh chưng cha tôi gói ngon nên dịp Tết nào bà con xung quanh cũng đều đặt gói. Bởi vậy, trong không khí có phần hối hả, vội vã những ngày cuối năm, cha mẹ bận rộn hơn bên bếp lửa và những nồi bánh chưng nghi ngút khói.

Cha bất chợt quay ra phía cửa, nhìn thấy tôi. Giọng ông vừa hào hứng vừa có phần sốt sắng:

- Ôi cái thằng, về mà sao không vào nhà cho ấm, cứ đứng ngoài cửa vậy cho lạnh à. Đi xe đường dài và mưa vậy chắc lạnh và đói lắm phải không con?

Rồi ông đưa tay nhấc luôn một chiếc từ hai hàng bánh dài xếp trên mặt bàn đang chờ khách đến lấy và tháo lạt ra định bóc cho tôi ăn.

- Bố cứ để con bóc cũng được ạ! - tôi vội vàng cất tiếng.

- Ừ, vậy con bóc bánh đi, hai bố con mình cùng ăn - ông mỉm cười.

- Dạ, bố cũng chưa ăn tối sao ạ? Giờ là gần 10h đêm rồi mà...

- À, thì cứ lu bu cố gói cho xong, kịp luộc cho khách còn lấy nên cũng quên cả đói. Tại anh về nên mới thấy đói đấy!

Tôi ngồi tháo những chiếc lạt mềm, gỡ từng lớp lá xanh, lòng nghe buồn vui lẫn lộn. Ngước nhìn dáng cha gầy bên bếp lửa hồng rực đỏ, mái tóc đã bạc hết cả. Dưới ánh sáng trắng từ chiếc đèn điện gài bên tường bếp dội xuống lại càng bạc hơn.

Từ góc bếp nhỏ này, suốt gần 40 năm qua ông đã thắp lên những mùa xuân đẹp đẽ dành tặng cho anh em tôi, cho bà con hàng xóm xung quanh qua những chiếc bánh chưng ấm nóng, qua sự tảo tần, hi sinh thầm lặng.

Góc bếp bụi bặm mà với cha tôi như thể một góc thiên đường mùa xuân.

Những gã đàn ông ngạo nghễ gió trời/

Bầy chim thiên di qua hết một phần ba đời người, đủ thấm bão đời phiêu dạt/

Đời 40 hằn môi đôi vết xước/

Đêm xuân hao gầy, về lặng dưới mái nhà cha mẹ bao dung/

Những bụi mưa mỏng mảnh tần ngần/

Làm nhòa đi cái mác công danh với ánh hào quang huy hoàng ai đã có/

Nhòa đi bóng tối cô đơn, nước mắt rơi lăn rát mặn môi mình.../

Ngày buồn tênh, đời buồn tênh khi chênh vênh vấp ngã.../

Dù bại, dù thành - vẫn muốn tìm về bên mẹ bên cha/

Nghe tiếng gọi ấu thơ từ trong tiềm thức.../

Đã hao gầy theo mưa nắng lợi danh/

Về nhà gặp mùa xuân...

Cha lui cui khơi bếp lửa/

Rực hồng ngày cuối năm/

Và bánh chưng cuộn tròn trong xoong/

Hương níu hương thơm nồng khoảng sân gạch.

Tết - là về tìm lại cảm giác ấm yên dưới mái nhà sau tháng ngày bôn ba đi tìm mình trong giấc mơ thị thành cất cánh. Và hơi ấm của một miền yêu thương.

Như ánh lửa hồng người cha tóc bạc với đôi mắt đang nheo lại vì khói cay vẫn bình thản và thầm lặng khơi lên để luộc nồi bánh chưng trong căn bếp nhỏ ngập đầy tình xuân...

Ký ức Tết trong miền thương nhớ

Tết trong ký ức của bạn là gì? Là những ngày thơ bé bên ông bà, cha mẹ? Hay những ngày giáp Tết cùng cả nhà tất bật sắm sửa, làm cỗ cúng gia tiên? Những món ăn nào khiến bạn chỉ nghe tên là thấy Tết?...

Mời bạn chia sẻ ký ức Tết với Tuổi Trẻ Online. Bài viết, hình ảnh (bạn có bản quyền sử dụng) vui lòng gửi về hòm thư [email protected]. Vui lòng cung cấp thông tin tài khoản để tòa soạn gửi nhuận bút sau khi bài được chọn đăng. Tuổi Trẻ Online cảm ơn bạn.

Từ ngày 10-1, Tuổi Trẻ Online đã nhận được email của các độc giả viết về Ký ức Tết trong miền thương nhớ: Truc Nguyen, Nguyễn Thị Thùy Trang, Xứ Nẫu Ma Tân, Lê Tấn Thời, Lại Thị Ngọc Hạnh, Phan Thanh Cẩm Giang, Trần Văn Tám, Ducnguyen Nguyen, Đào Đình Tuấn, Thai Hoang, Hân Thái. Có tác giả gửi nhiều bài.

Nhìn góc bếp của má có củ kiệu, thịt heo ngâm mắm, đã thấy Tết về

Sáng đầu tuần, chị Năm chụp hình mấy hũ mắm kiệu của má làm để ở góc bếp rồi đưa lên "phây", đưa lên Zalo khoe kiệu của má, làm tôi lại mong Tết nhanh đến để về nhà.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Văn minh ở cây xăng

Người ta vẫn nói chỉ cần quan sát những hành xử nhỏ trong các tình huống đời sống của một người, bạn sẽ phần nào cảm nhận được nền tảng văn hóa cũng như nhân cách của người đó. Chẳng hạn như chuyện bạn làm gì khi đợi mua xăng.

Văn minh ở cây xăng

Bát cháo tự tâm lan tỏa lòng nhân ái

Hơn 10 năm nay, cụ Chu Thị Lương (81 tuổi, ngụ thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) cùng những người bạn trong nhóm thiện nguyện đã nấu hàng ngàn suất cháo, trao đến tay những người có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị bệnh.

Bát cháo tự tâm lan tỏa lòng nhân ái

Tiếp sức cho Mùa thi hạnh phúc 2025

Chương trình Tiếp sức mùa thi 2025 chính thức khởi động với thông điệp 'Mùa thi hạnh phúc', mở rộng hoạt động trên 63 tỉnh thành cả nước.

Tiếp sức cho Mùa thi hạnh phúc 2025

Sẵn sàng là công dân thành phố 2045

Ngày 11-5, 150 đại biểu trẻ em là học sinh tiểu học và THCS tham gia kỳ họp Hội đồng Trẻ em TP.HCM đã thảo luận nhiều vấn đề, cũng để chuẩn bị cho chương trình lãnh đạo TP gặp gỡ, lắng nghe thiếu nhi sắp tới.

Sẵn sàng là công dân thành phố 2045

Một học sinh lớp 12 nhận điện thoại lừa ra khỏi nhà, yêu cầu gia đình chuyển 250 triệu

Công an Quảng Ninh đã ngăn chặn kịp thời vụ lừa đảo gia đình học sinh lớp 12 số tiền 250 triệu đồng.

Một học sinh lớp 12 nhận điện thoại lừa ra khỏi nhà, yêu cầu gia đình chuyển 250 triệu

Thanh niên mướt mồ hôi vớt 20 tấn rác dồn ứ trên kênh Hy Vọng

Sau cơn mưa lớn đầu mùa, đủ loại rác trôi theo dòng nước dồn ứ tại khu vực cống hộp trên kênh Hy Vọng, quận Tân Bình, TP.HCM. Ngày 11-5, các tình nguyện viên cùng với lực lượng chức năng đã dọn khoảng 20 tấn rác và gắn phao chắn rác ở khu vực trên.

Thanh niên mướt mồ hôi vớt 20 tấn rác dồn ứ trên kênh Hy Vọng
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar