11/01/2025 19:18 GMT+7

Nhìn góc bếp của má có củ kiệu, thịt heo ngâm mắm, đã thấy Tết về

Sáng đầu tuần, chị Năm chụp hình mấy hũ mắm kiệu của má làm để ở góc bếp rồi đưa lên "phây", đưa lên Zalo khoe kiệu của má, làm tôi lại mong Tết nhanh đến để về nhà.

Nhìn góc bếp của má đã thấy Tết về - Ảnh 1.

Củ kiệu của má làm - Ảnh: NGUYỄN ĐƯỚC

Chiều cuối năm, tôi ghé vào siêu thị trên đường Tô Hiến Thành, quận 10, TP.HCM. Ngửi mùi kiệu thơm nồng, tôi lại nhớ đến những mùa kiệu Tết nơi quê nhà của má.

Sáng đầu tuần, chị Năm chụp hình mấy hũ mắm kiệu của má làm để ở góc bếp rồi đưa lên "phây", đưa lên Zalo khoe kiệu của má, làm tôi lại mong Tết nhanh đến để về nhà, về bên má, để được ăn món mắm kiệu ngâm mắm má làm cho đã thèm.

Tháng chạp về, quê tôi miền Trung mưa phùn, tiết trời trở lạnh nhiều hơn. Thời điểm này cũng là thời điểm mà nhà nhà người người bắt đầu làm các món bánh Tết, làm món mắm kiệu ngâm nước mắm hay làm dưa món, hành chua để "ăn chơi" trong ba ngày Tết.

Hồi còn nhỏ sống ở quê nhà, cứ vào những ngày tháng chạp, đi dạo dạo một vòng quanh xóm làng đã nghe thơm lừng mùi khói bánh Tết nhà ai làm, thơm nồng mùi kiệu nhà ai phơi trên mái nhà để chuẩn bị làm món củ kiệu ngâm mắm.

Thời điểm này, má tôi cũng bắt đầu vào bếp để làm mấy món bánh Tết, làm món dưa kiệu, thịt heo ngâm nước mắm mà mấy chị em tôi rất thích để ăn trong những ngày Tết.

Tờ mờ sáng, má đã lọ mọ thức dậy ra chợ để lựa chọn mua những bó kiệu ưng ý, lựa những củ cà rốt tươi ngon để mang về nhà làm món củ kiệu ngâm nước mắm. Những bó kiệu thơm nồng má mua ngoài chợ mang về, mấy chị em tôi tranh nhau ngồi bên cạnh để phụ má, để xem cách má làm món củ kiệu ngâm nước mắm là như thế nào.

Nhìn góc bếp của má đã thấy Tết về - Ảnh 3.

Món kiệu ngâm mắm trong góc bếp của má - Ảnh: NGUYỄN ĐƯỚC

Củ kiệu phải được trộn tro, phơi sương rồi mang phơi dưới làn nắng ấm qua nhiều lần (vì tháng chạp quê tôi mưa nhiều) thì làm món củ kiệu dưa hành ngâm nước mắm mới thơm ngon, củ kiệu mới dai, giòn và điều đặc biệt là để càng lâu càng ngon. Má tôi hay nói với mấy chị em tôi như vậy. Với món thịt heo ngâm mắm cũng vậy, má làm rất công phu và có bí quyết riêng nên mấy chị em tôi rất ghiền món ruột nhà làm này của má mỗi khi Tết đến xuân về.

Chừng ngoài 20 tháng chạp, khi đã đưa ông Táo về trời, má lại lên kế hoạch và lọ mọ vào bếp làm tiếp mấy món bánh Tết như bánh thuẫn, bánh nổ, bánh in, bánh mè mà mấy chị em tôi cũng rất thích nhâm nhi trong những ngày Tết.

Những ngày đông lạnh cuối năm, ngồi quây quần trong gian bếp nhỏ với má, xem và phụ má làm mấy món bánh Tết, để được má cho thưởng thức, ăn mấy cái bánh Tết làm bị "xấu", mấy cái bánh in, bánh nổ bị vỡ nát thì còn gì sung sướng bằng.

Làm mấy món bánh in, bánh thuẫn hay bánh nổ cũng thật là công phu và mất công. Để bánh được cứng giòn, thơm ngon và để được lâu hơn, sau khi bánh được làm xong, mấy chị em tôi lại phụ má làm thêm một nồi than rực hồng để má tiếp tục… sấy bánh.

Mùi khói bánh được sấy dưới lò than bay thơm ngào ngạt khắp cả gian bếp khiến mấy chị em tôi thèm thuồng.

Nhìn góc bếp của má đã thấy Tết về - Ảnh 4.

Thịt heo ngâm mắm cuốn rau sống bánh tráng của má - Ảnh: NGUYỄN ĐƯỚC

Củ kiệu, thịt heo ngâm mắm, mấy món bánh Tết má làm xong, má lại bỏ vào trong mấy cái hũ nhựa, để gọn gàng ở một góc bếp. Nhìn góc bếp của má những ngày tháng chạp đã thấy "mùi" Tết, đã thấy Tết đang về trước ngõ nhà…

Mấy ngày Tết món củ kiệu của má mà ăn chung với bánh tét bánh chưng, nhất là ăn với bánh tét chiên, món thịt heo ngâm mắm của má mà nhúng với bánh tráng cuốn với rau sống với mấy chị em tôi không có món ngon vật lạ nào có thể sánh bằng.

Mấy chục năm qua dù là những cái Tết nghèo khó thời bao cấp hay những cái Tết bây giờ cũng đã có phần tươm tất, đủ đầy, má tôi vẫn giữ thói quen làm món kiệu, thịt heo ngâm nước mắm để chờ mấy chị em tôi đi làm ăn xa nhà quay trở về nhà ăn Tết bên cạnh gia đình, bên cạnh má cho thỏa lòng thương nhớ mấy món Tết của má.

Nhìn góc bếp của má đã thấy Tết về - Ảnh 5.

Tết về với má để ăn bánh tét chiên, dưa hành, củ kiệu - Ảnh: NGUYỄN ĐƯỚC

Má năm nay cũng đã gần 80 tuổi, cái tuổi mà người ta ví "gần đất xa trời", cái tuổi người ta ví "mẹ già như chuối chín cây". Tôi chỉ mơ ước và cầu mong sao cho má được khỏe mạnh, để mấy chị em tôi còn có má bên cạnh làm chỗ dựa tinh thần, để mấy chị em tôi còn có nhiều cơ hội được trở về nhà, quây quần bên mâm cơm còn có má trong những ngày Tết, để được thưởng thức, để được ăn mấy món bánh Tết của má làm, mấy món củ kiệu, thịt heo ngâm nước mắm của má trong mấy mươi năm qua mà má đã nuôi mấy chị em tôi lớn khôn, nên người.

Ký ức Tết trong miền thương nhớ

Tết trong ký ức của bạn là gì? Là những ngày thơ bé bên ông bà, cha mẹ? Hay những ngày giáp Tết cùng cả nhà tất bật sắm sửa, làm cỗ cúng gia tiên? Những món ăn nào khiến bạn chỉ nghe tên là thấy Tết?...

Mời bạn chia sẻ ký ức Tết với Tuổi Trẻ Online. Bài viết, hình ảnh (bạn có bản quyền sử dụng) vui lòng gửi về hòm thư [email protected]. Vui lòng cung cấp thông tin tài khoản để tòa soạn gửi nhuận bút sau khi bài được chọn đăng. Tuổi Trẻ Online cảm ơn bạn.

Trong hai ngày 10 và 11-1, Tuổi Trẻ Online đã nhận được email của các độc giả viết về Ký ức Tết trong miền thương nhớ: Truc Nguyen, Nguyễn Thị Thùy Trang, Xứ Nẫu Ma Tân, Lê Tấn Thời, Lại Thị Ngọc Hạnh, Phan Thanh Cẩm Giang, Trần Văn Tám, Ducnguyen Nguyen.

Tết trong hương cốm dẹp

TTO - Thuở nhỏ ở quê, nếu đám con nít trong xóm luôn háo hức trông đợi mỗi lần Tết đến để được nhiều phong bao lì xì, được mặc quần áo mới thì nỗi mong chờ của tôi thật ngộ: Tết được ăn cốm dẹp.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Thượng úy công an góp phần mang 'hạnh phúc' đến với trẻ em vùng cao

Gắn bó với dự án Hạnh phúc cho em từ những ngày đầu, thượng úy Lê Cao Thiên cùng đồng đội đã lan tỏa hành trình đầy nhân văn, biến khát vọng dựng trường, dựng tương lai cho trẻ em vùng cao Sơn La thành hiện thực.

Thượng úy công an góp phần mang 'hạnh phúc' đến với trẻ em vùng cao

Xây công trình biểu tượng ở Bảo tàng Lịch sử quân sự theo lệnh khẩn cấp của bộ trưởng Quốc phòng

Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu các đơn vị xây dựng công trình khu biểu tượng ghi nhận sự hỗ trợ, giúp đỡ của các nước trong các cuộc kháng chiến của Việt Nam, theo lệnh xây dựng công trình khẩn cấp của bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Xây công trình biểu tượng ở Bảo tàng Lịch sử quân sự theo lệnh khẩn cấp của bộ trưởng Quốc phòng

Chàng trai quăng xe, lao tới cứu cháu bé trước mũi tàu hỏa

Trong lúc đi làm về, phát hiện cháu bé đang loạng choạng ở đường ray không lùi lại được, trong khi tàu hỏa đang đến gần, Nam quăng xe lao tới kéo cháu bé ra.

Chàng trai quăng xe, lao tới cứu cháu bé trước mũi tàu hỏa

30 tuổi 30 lần hiến máu: 'Chọn hiến máu để mang lại sự sống'

Trong bối cảnh cả nước thiếu nguồn máu dự trữ, nhiều bạn trẻ ở TP.HCM tham gia hiến máu cứu người. Có bạn vượt qua nỗi sợ hãi lần đầu hiến máu, có bạn hiến máu 30 lần...

30 tuổi 30 lần hiến máu: 'Chọn hiến máu để mang lại sự sống'

Giữa trưa nắng, người dân đến trải bạt ở bờ sông Hàn ‘xí chỗ’ xem chung kết pháo hoa

Trưa 12-7, hàng trăm người dân và du khách đã đổ về hai bờ sông Hàn (TP Đà Nẵng) để chọn chỗ đẹp xem chung kết Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2025, giữa đội chủ nhà Việt Nam và đội Trung Quốc.

Giữa trưa nắng, người dân đến trải bạt ở bờ sông Hàn ‘xí chỗ’ xem chung kết pháo hoa

30 máy bay sẽ bay chào mừng diễu binh dịp Quốc khánh

Theo kế hoạch, 9 tốp bay với 30 máy bay sẽ có màn bay chào mừng trong lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 (A80).

30 máy bay sẽ bay chào mừng diễu binh dịp Quốc khánh
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar