16/01/2017 14:12 GMT+7

"Cày bừa" suốt năm để 'chơi' Tết mấy ngày, đáng không?

VÕ HẢI NAM
VÕ HẢI NAM

TTO - Câu chuyện Ngày tết về với gia đình hay đi du lịch tiếp tục thu hút nhiều ý kiến khác nhau của bạn đọc. Thậm chí có người còn đề nghị đã đến lúc nghiêm túc xem xét việc gộp Tết ta và tết Tây như người Nhật.

Xuân về trên Bến Bình Đông (quận 8, TP.HCM)  - Ảnh: HUỲNH MỸ THUẬN

Dưới đây là ý kiến của bạn đọc Võ Hải Nam - giám đốc một công ty tư nhân.

Những ngày qua tôi thường xuyên theo dõi diễn đàntrên Tuổi Trẻ Online và không bỏ qua bất kỳ bình luận nào của bạn đọc.

Và, tôi thật bất ngờ khi biết bạn đọc Tuổi Trẻ Online - tôi nghĩ phần lớn là người trẻ - lại có cùng cách nghĩ "giống nhau" đến vậy, đó là đại đa số bạn đọc đều chia sẻ, chỉ dẫn nhau giữ gìn cái tết truyền thống sao cho ý nghĩa trọn vẹn nhất!

Duy chỉ có ý kiến của bạn đọc nick name Ali hơi "khác người" khi bạn này đặt câu hỏi: "Tết là gì? Chúng ta đừng làm quá, ủy mị quá về ngày này... báo hiếu. Tết mà về quê tay không có vui không? Chi bằng dành thời gian đó kiếm việc làm lương ngày tết gấp 3-4 lần mà trang trải, phụ giúp cha mẹ thì hay hơn các bạn trẻ à".

Là giám đốc một công ty tư nhân chuyên sản xuất bao bì với trên dưới 100 người lao động, thú thật bản thân tôi rất đồng cảm và hoàn toàn ủng hộ quan điểm của bạn đọc Ali.

Công khai ủng hộ quan điểm trái chiều này, tôi biết chắc mình sẽ hứng chịu không ít "gạch đá", nhưng tôi vẫn phải nói bởi việc say sưa ăn chơi là một trong những nguyên nhân khiến người Việt mình tụt hậu.

Có bao giờ những bạn trẻ chúng ta tự hỏi: tại sao dân Việt mình vẫn còn nghèo? Chúng ta rất chịu khó làm ăn mà sao vẫn mãi không theo kịp các nước lân cận? Vì sao và vì sao?

Không nói đâu xa, đơn cử ngay cái xưởng nhỏ của tôi cũng ít nhiều trả lời được những câu hỏi này. Đó là chúng ta làm thì ít mà chơi thì nhiều. Nói cách khác là... chơi xả láng! 

Theo thống kê của tôi, mỗi năm một người lao động của xưởng tôi (đa số là dân miền Tây) có không dưới 10 lần nghỉ phép. Những dịp chính đáng của người thân trong gia đình thì không nói, còn đằng này phần lớn toàn là các lý do như: đám giỗ, cưới hỏi, thôi nôi... bà con xa gần mà cũng xin nghỉ phép về quê cho... phải lẽ!???

Riêng dịp Tết Nguyên đán, thông thường là 26 tháng chạp được nghỉ Tết và mùng 6 tháng giêng sẽ phải trở lại làm việc (12 ngày chứ ít gì) vậy mà vẫn có những người về xin sớm chuẩn bị đón Tết và có khi hết tháng giêng mới trở lại xưởng làm việc.

Chưa kể số tiền chắt chiu dành dụm của cả năm cũng "quăng" vô mấy ngày Tết. Sau khi ăn Tết xong, hết của để dành lại cắm đầu vô làm việc. Cứ thế, cái vòng luẩn quẩn ấy kéo này từ năm này sang năm nọ, khiến người công nhân nghèo thì vẫn hoàn nghèo!

Với tư cách một giám đốc công ty, tôi vẫn có thể lập lại kỷ cương của xưởng khi đưa ra nội quy: "Ngoại trừ những trường hợp đột xuất, mỗi công nhân một năm chỉ nghỉ tối đa ba ngày phép, và Tết Nguyên đán nếu ai về sớm, lên làm trễ sẽ phải nghỉ việc..." nhưng tôi rất muốn để mọi người tự giác vẫn hay hơn.

Cách đây vài năm, khi ý kiến của GS Võ Tòng Xuân đề xuất gộp Tết Nguyên đán vào Tết Dương lịch và đón Tết theo lịch dương, bản thân tôi rất ủng hộ và nghĩ rằng đã đến lúc chúng ta nên nghiêm túc xem xét đề xuất này.

Trên thực tế, Tết cổ truyền của Việt Nam chúng ta kéo quá dài, mất quá nhiều thời gian cho Tết. Trong đó, cả một tháng từ Tết Dương lịch đến Tết Nguyên đán là nhịp độ công việc kém hẳn. Hoặc có những việc người ta cố làm cho xong nhưng xong theo kiểu hối hả vội vã, chứ không phải tâm trạng làm cho đến nơi đến chốn công việc.

Và điều quan trọng hơn là Tết Nguyên đán của mình không ăn nhập vào kỳ nghỉ chung của toàn thế giới. Lúc người ta nghỉ Noel và Tết Dương lịch với nhịp độ công việc chùng xuống, đáng lẽ lúc ấy mình cũng nghỉ thì ở Việt Nam vẫn làm việc.

Ngược lại, khi ở nước ngoài người ta tăng tốc làm việc đầu năm với mức độ tập trung cao thì ở Việt Nam lại nghỉ ngơi. Và như đã phân tích, giai đoạn nghỉ Tết âm lịch nhiều khi làm ảnh hưởng đến công việc ghê gớm lắm.

Chưa kể trong thời đại hội nhập quốc tế, việc kéo dài ngày nghỉ Tết của riêng mình gây ảnh hưởng rất lớn trong hoạt động giao dịch, giao thương quốc tế.

Có dịp làm việc với các nhà đầu tư nước ngoài, các hãng quốc tế có quan hệ làm ăn với Việt Nam họ đều than phiền và cảm thấy thật bất tiện bởi chúng ta nghỉ Tết quá lâu trong khi mọi hoạt động chung toàn cầu của họ vẫn tiếp diễn.

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả. Đón Tết Nguyên đán như thế nào là tiết kiệm đồng thời không mất đi lễ nghĩa, truyền thống của dân tộc, chuyên mục  chờ đón những chia sẻ, câu chuyện, ý kiến của mọi người.

Mời bạn gởi ý kiến của mình trong phần BÌNH LUẬN dưới bài viết hoặc email về địa chỉ: [email protected]. Cảm ơn bạn!

Với mình, bạn chọn xu hướng nào? Mời bạn điền vào ô thăm dò dưới đây:

[poll width="450px" height="250px"]256[/poll]

VÕ HẢI NAM

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Giáo sư Trần Văn Khê đã để lại cho đời một di sản sống

Theo phó chủ tịch, phó giám đốc Quỹ học bổng Trần Văn Khê Nguyễn Thế Thanh, giáo sư Trần Văn Khê đã dành trọn đời mình để bảo tồn, truyền bá và đưa âm nhạc dân tộc vươn tầm thế giới. Ông thực sự đã để lại cho đời một di sản sống.

Giáo sư Trần Văn Khê đã để lại cho đời một di sản sống

Nghệ sĩ Hữu Châu và cuốn sách dâng lên má Ba Thanh Nga

Đông đảo độc giả, khán giả và văn nghệ sĩ đã đến với buổi giao lưu ra mắt bút ký chân dung 'Hữu Châu - Chiếc nôi vàng giông bão' vào sáng 28-6 tại Đường sách TP.HCM.

Nghệ sĩ Hữu Châu và cuốn sách dâng lên má Ba Thanh Nga

Sợ cơm lươn unagi quốc hồn quốc túy gặp khó, Nhật Bản phản ứng với châu Âu

Ngày 27-6, Liên minh châu Âu (EU) đề xuất áp đặt các hạn chế xuất khẩu đối với tất cả các loài lươn theo một công ước quốc tế về kiểm soát buôn bán các loài có nguy cơ tuyệt chủng, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ từ phía Nhật Bản.

Sợ cơm lươn unagi quốc hồn quốc túy gặp khó, Nhật Bản phản ứng với châu Âu

Nghệ sĩ Tạ Minh Tâm, Trọng Phúc, Hữu Quốc hát chào mừng TP.HCM mới

Nhiều nghệ sĩ tên tuổi góp mặt trong chương trình nghệ thuật đặc biệt diễn ra trên đường đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM), phục vụ người dân miễn phí.

Nghệ sĩ Tạ Minh Tâm, Trọng Phúc, Hữu Quốc hát chào mừng TP.HCM mới

Khám phá di sản ẩm thực Parma: Cái nôi của phô mai và thịt nguội số 1 nước Ý

Từ năm 2015, Parma - thuộc vùng Emilia Romagna của nước Ý - được UNESCO vinh danh là 'Thành phố sáng tạo về ẩm thực'. Không chỉ nổi bật với di sản lịch sử, nghệ thuật và văn hóa phong phú, Parma còn khiến du khách say mê bởi kho tàng ẩm thực đặc sắc.

Khám phá di sản ẩm thực Parma: Cái nôi của phô mai và thịt nguội số 1 nước Ý

Viết văn giống như nấu ăn, mùi thơm món ăn ngon sẽ lan sang hàng xóm

'Dù bạn làm gì, viết gì đi chăng nữa thì hãy ghi nhớ sứ mệnh của mình. Tôi là nhà văn, người kể chuyện và truyền cảm hứng qua con chữ' - nhà văn Đông Tây chia sẻ.

Viết văn giống như nấu ăn, mùi thơm món ăn ngon sẽ lan sang hàng xóm
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar