14/09/2022 15:58 GMT+7

Cận cảnh ‘thần đèn’ di dời chánh điện chùa Diệu Đế nặng 1.000 tấn ở Huế

NHẬT LINH
NHẬT LINH

TTO - Chánh điện chùa Diệu Đế (TP Huế) - nơi có bức tranh “Long vân khế hội” - đang được “thần đèn” Nguyễn Văn Cư cùng đội ngũ của ông di dời đến nơi khác bằng cách nâng toàn bộ chánh điện ngôi chùa lên.

Cận cảnh ‘thần đèn’ di dời chánh điện chùa Diệu Đế nặng 1.000 tấn ở Huế - Ảnh 1.

Chánh điện Đại Hùng của chùa Diệu Đế - nơi có bức tranh kỷ lục Long vân khế hội - đang được di dời - Ảnh: NHẬT LINH

Chiều 14-9, việc di dời chánh điện chùa Diệu Đế ở Huế vẫn đang được "thần đèn" Nguyễn Văn Cư - giám đốc Công ty TNHH Xử lý lún nghiêng Nguyễn Văn Cư (TP.HCM) - cùng 12 cộng sự của ông di dời đến nơi khác.

Việc di dời ngôi chánh điện này mất rất nhiều công đoạn. Nhóm thợ sẽ tiến hành đào sâu xuống phần móng rồi đổ hệ đà bê tông cốt thép lên các kết cấu chịu lực của ngôi chánh điện.

Cận cảnh ‘thần đèn’ di dời chánh điện chùa Diệu Đế nặng 1.000 tấn ở Huế - Ảnh 2.

Thanh kéo thủy lực dùng để di dời ngôi chánh điện - Ảnh: NHẬT LINH

Sau đó dùng ben thủy lực để nâng toàn bộ phần kết cấu ngôi chánh điện lên cao khoảng 20cm, rồi đặt toàn bộ ngôi điện lên những thanh gỗ bên dưới có lót những thanh lăn.

Một lăn bằng gỗ được các công nhân dùng đinh, búa kết nối lại bên dưới. Hai máy kéo cỡ lớn cùng 4 thanh kéo thủy lực được nối vào công trình bằng các sợi dây cáp lớn. Sau khi máy nổ, các thanh kéo thủy lực này co lại và kéo toàn bộ chánh điện ngôi chùa trượt trên đường lăn.

Theo ông Nguyễn Văn Cư, ngôi chánh điện này nặng khoảng 1.000 tấn và mỗi ngày sẽ kéo đi được khoảng 4m. Dự kiến khoảng 4 ngày nữa việc di dời ngôi chánh điện đến nơi mới cách vị trí cũ khoảng 18m sẽ hoàn thành.

"Phần khó nhất trong việc di dời này là phải giữ làm sao để bức tranh Long vân khế hội - cũng là trần của ngôi chánh điện - cùng 3 bệ thờ Phật được nguyên vẹn trong khi di dời. Chúng tôi đã tính toán rất kỹ và đưa ra phương án di dời an toàn nhất cho ngôi chánh điện", ông Cư nói.

Đại đức Thích Hải Đức, giám tự chùa Diệu Đế, cho biết việc mời ‘thần đèn’ Nguyễn Văn Cư là do ông biết thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế mời ông Cư về để khảo sát, lên phương án di dời ngôi biệt thự có kiến trúc Pháp ở số 26 Lê Lợi (TP Huế).

Trước đó vào năm 2018, do tình trạng xuống cấp trầm trọng của chánh điện Đại Hùng ở chùa Diệu Đế, nhiều cơ quan chuyên môn đã tính đến chuyện sẽ hạ giải nguyên trạng trần điện có vẽ bức tranh quý, rồi đưa vào bảo tàng của chùa để bảo tồn.

Tuy nhiên sau khi tiếp thu ý kiến, nhà chùa quyết định sẽ không hạ giải ngôi chánh điện trên để bảo tồn bức tranh.

"Long vân khế hội" (hay còn gọi là Cửu Long Ẩn Vân) là bức tranh được vẽ trên trần điện Đại Hùng của chùa Diệu Đế ở TP Huế.

Bức tranh có chiều dài hơn 10m, rộng gần 11m, vẽ 5 con rồng uốn lượn ẩn hiện trong các tầng mây trên trần điện và 4 con rồng quấn quanh 4 cột trụ lớn theo một điển tích xưa của nhà Phật.

Bức tranh được Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam công nhận kỷ lục "Bức tranh vẽ trên trần chánh điện xưa và lớn nhất Việt Nam" vào tháng 3-2008.

Tương truyền bức tranh được nghệ nhân cung đình Phan Văn Tánh thể hiện vào năm 1953. Tuy nhiên theo các nhà chuyên môn, hiện chưa có tài liệu nào khẳng định điều này.

Ông Tánh cũng là tác giả của bức "Long vân khế hội" được vẽ trên trần lăng vua Khải Định ở Huế.

Hình ảnh cận cảnh việc di dời ngôi chánh điện ở chùa Diệu Đế:

Cận cảnh ‘thần đèn’ di dời chánh điện chùa Diệu Đế nặng 1.000 tấn ở Huế - Ảnh 4.

Thanh kéo bằng gỗ được lắp bên dưới ngôi chánh điện - Ảnh: NHẬT LINH

Cận cảnh ‘thần đèn’ di dời chánh điện chùa Diệu Đế nặng 1.000 tấn ở Huế - Ảnh 5.

Những thanh nâng thủy lực được dùng để nâng toàn bộ ngôi chánh điện - Ảnh: NHẬT LINH

Cận cảnh ‘thần đèn’ di dời chánh điện chùa Diệu Đế nặng 1.000 tấn ở Huế - Ảnh 6.

"Thần đèn" Nguyễn Văn Cư chỉ huy việc di dời ngôi chánh điện - Ảnh: NHẬT LINH

Cận cảnh ‘thần đèn’ di dời chánh điện chùa Diệu Đế nặng 1.000 tấn ở Huế - Ảnh 7.

Người thợ đặt những thanh lăn bên dưới hai thanh gỗ trượt để dời ngôi chánh điện - Ảnh: NHẬT LINH

Giữ nguyên hiện trạng bức tranh Long vân khế hội tại chùa Diệu Đế

TTO - Bức tranh Long vân khế hội được vẽ trên trần chánh điện chùa Diệu Đế (TP Huế) sẽ được giữ nguyên hiện trạng, không hạ giải như dự định ban đầu.

NHẬT LINH

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Viết văn giống như nấu ăn, mùi thơm món ăn ngon sẽ lan sang hàng xóm

'Dù bạn làm gì, viết gì đi chăng nữa thì hãy ghi nhớ sứ mệnh của mình. Tôi là nhà văn, người kể chuyện và truyền cảm hứng qua con chữ' - nhà văn Đông Tây chia sẻ.

Viết văn giống như nấu ăn, mùi thơm món ăn ngon sẽ lan sang hàng xóm

Kho báu của Napoleon và Công nương Diana gây chấn động các phiên đấu giá quốc tế

Hai bộ sưu tập gắn liền với hai biểu tượng lịch sử - Hoàng đế Pháp Napoleon Bonaparte và Công nương Diana - vừa tạo nên cơn sốt tại các nhà đấu giá quốc tế.

Kho báu của Napoleon và Công nương Diana gây chấn động các phiên đấu giá quốc tế

Trung tâm Triển lãm Việt Nam được bàn giao phục vụ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Phó thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính đánh giá Trung tâm Triển lãm Việt Nam không chỉ là công trình có giá trị về mặt kỹ thuật, mà còn là công trình văn hóa có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, biểu tượng cho khát vọng vươn lên.

Trung tâm Triển lãm Việt Nam được bàn giao phục vụ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Nhà văn Thái Lan qua đời, 'tứ đại tài tử Hong Kong' hội ngộ nơi vĩnh hằng

Ngày 27-6, nhà văn Thái Lan - một trong 'Tứ đại tài tử Hong Kong' - đã qua đời ở tuổi 83 vì bệnh nặng. Theo di nguyện của ông, gia đình không tổ chức tang lễ để tránh làm phiền người thân và bạn bè.

Nhà văn Thái Lan qua đời, 'tứ đại tài tử Hong Kong' hội ngộ nơi vĩnh hằng

Daesung Big Bang liên tục khen chả giò, sinh tố và heo sữa quay, fan kêu ‘mê Việt Nam rồi chứ gì’

Daesung liên tục khen các món ăn Việt Nam. Khán giả nói ‘mê Việt Nam rồi chứ gì’, chào mừng anh quay trở lại.

Daesung Big Bang liên tục khen chả giò, sinh tố và heo sữa quay, fan kêu ‘mê Việt Nam rồi chứ gì’

Lalo Schifrin, nhà soạn nhạc phim Mission: Impossible, qua đời ở tuổi 93

Lalo Schifrin ra đi đột ngột khiến nhiều khán giả tiếc thương, bởi ông đã sáng tác hơn 100 bản nhạc phim và truyền hình, nhiều trong số đó là những tác phẩm kinh điển của cả một thế hệ.

Lalo Schifrin, nhà soạn nhạc phim Mission: Impossible, qua đời ở tuổi 93
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar