vua Khải Định
Kiếm báu của vua Hàm Nghi, kim bài của vua Khải Định cùng nhiều cổ vật triều Nguyễn sắp đấu giá ở Pháp.

Thảm kịch thật sự xảy ra với một giai nhân quốc sắc thiên hương một thời chính là lúc đức vua băng hà ngày 6-11-1925.

Ân Phi Hồ Thị Chỉ từng được xem là "hoàng hậu" nước Đại Nam, từng lóng lánh ánh kim cương trước và sau mũi hài trong chốn hoàng cung. Nhưng cuộc đời bà "xôi hỏng bỏng không", mấy mươi năm điên dại, làm bánh lọc bán dạo chẳng khác gì một thường dân.

Chuyện xưa kể rằng bà Tiệp Dư (Tiếp Du) Trần Thị Khuê thường đánh bài trong cung vua Khải Định. Có bận thua bài liền tù tì, nợ nần nhiều quá bị người ta đòi, bà liều mình nhảy xuống giếng nên được gán biệt danh "Tiếp liều"...

Là người hiếm hoi rời cung từ rất sớm, tứ giai Du Tần Võ Thị Dung vốn giỏi giang nữ công gia chánh và tham gia nhiều hoạt động xã hội. Song, ẩn sâu trong vẻ bề ngoài phong lưu là những nỗi niềm biết tỏ cùng ai...

Từ một người giúp việc, một người phụ nữ đã thăng tiến lên ngôi cao nhất và làm chủ hậu cung, được đánh giá xứng đáng là bậc mẫu nghi.

Thời chưa làm vua, ông hoàng Bửu Đảo đam mê cờ bạc nên nợ nần chồng chất, lấy của nhà vợ nướng vào những canh bạc liên tù tì. Người vợ đầu hết chịu nổi đã phải 'ly dị' lập chùa đi tu.

Theo nhận định của nhà nghiên cứu Trịnh Bách, chiếc áo được cho là long bào sắp được đấu giá ở Pháp có thể không phải của vua Bảo Đại, mà là của vua Khải Định.

Cuộc sống nội cung xưa nay như những mảnh sử rời tản mác được phóng viên tìm kiếm, "dựng lại" cho liền mạch dưới triều vua Khải Định.
