
Khu đất bên hương lộ 3 (phường Bình Hưng Hòa) trước đây là nghĩa trang Bình Hưng Hòa, nay đang được xây dựng Trường tiểu học Trần Đại Nghĩa - Ảnh: NGỌC KHẢI chụp ngày 4-7
Sau hơn một thập kỷ triển khai, khu nghĩa trang Bình Hưng Hòa (phường Bình Hưng Hòa, TP.HCM) với khoảng 54.000 ngôi mộ đang dần thay da đổi thịt.
Giai đoạn 1 và 2 của quá trình di dời đã hoàn tất với khoảng 32.000 ngôi mộ được bốc dỡ, giai đoạn 3 đang tiếp tục triển khai. Phần lớn các ngôi mộ không có thân nhân sẽ được hỏa táng, lưu tro cốt tập trung tại khu vực riêng.
Trên nền đất từng hoang lạnh với cỏ dại và bia mộ, TP.HCM đang xây Trường tiểu học Trần Đại Nghĩa. Công trình dự kiến hoàn thành cuối năm nay, tiếp đó là một ngôi trường khác sẽ được triển khai.
Phần diện tích còn lại của khu đất sẽ được làm công viên, công trình thể dục thể thao phục vụ cộng đồng.
Từ vùng đất từng gắn với không khí u tịch, nỗi lo về an ninh và vệ sinh môi trường, Bình Hưng Hòa hôm nay đang dần hồi sinh với màu xanh cây cỏ, nền móng của trường học và tương lai gần của hàng ngàn học sinh quanh khu vực.

Bảng thông tin dự án xây dựng mới Trường tiểu học Trần Đại Nghĩa - Ảnh: NGỌC KHẢI
Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online ngày 4-7, khu đất trên hương lộ 3 (phường Bình Hưng Hòa), trước đây là đất nghĩa trang Bình Hưng Hòa, đang được quây tôn cũng như gắn bảng thông tin dự án xây dựng mới Trường tiểu học Trần Đại Nghĩa.
Tại công trường, không khí làm việc diễn ra sôi nổi và khẩn trương. Dưới ánh nắng chang chang, hàng chục công nhân tất bật với các công đoạn cùng với các thiết bị máy móc thi công phần nền móng cho ngôi trường.

Nhiều máy móc được huy động để xây dựng Trường tiểu học Trần Đại Nghĩa - Ảnh: NGỌC KHẢI

Công nhân tất bật làm việc tại công trường - Ảnh: NGỌC KHẢI

Công nhân làm việc miệt mài dưới nắng chang chang chiều 4-7 - Ảnh: NGỌC KHẢI



Công nhân phối hợp nhịp nhàng thực hiện các công đoạn - Ảnh: NGỌC KHẢI

Ông Nguyễn Văn Thuyết và vợ vui vẻ nói về ngôi trường mới cho trẻ em và các công viên cây xanh ở Bình Hưng Hòa - Ảnh: PHƯƠNG NHI

"Chú Duyên trên từng cây số" - cách người dân nơi đây gọi ông Lê Văn Duyên, tổ trưởng bảo vệ dân phố (năm nay đã 77 tuổi). Không có khúc đất nào ở đây mà ông Duyên chưa từng đặt chân tới, sau những lần xử lý cháy cỏ, tệ nạn... - Ảnh: PHƯƠNG NHI


Trường tiểu học Trần Đại Nghĩa đang được xây dựng trên đất nghĩa trang cũ. Khu đất đang được xây dựng trường học chụp ngày 4-7-2025, so với thời điểm chụp vào ngày 21-2-2024 - Ảnh: NGỌC KHẢI
Bình luận hay