nghĩa trang Bình Hưng Hòa
Trên khu đất từng là nghĩa trang Bình Hưng Hòa, ngôi trường tiểu học đầu tiên đang được xây dựng với không khí thi công nhộn nhịp. Nơi từng là mồ mả và cỏ xanh nay đã thành nền trường học.

Nhiều năm tồn tại, nghĩa trang Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân, TP.HCM) sắp khép lại "sứ mệnh lịch sử", đổi thay đúng như nhiều người nghĩ về ý nghĩa cái tên bình yên, hưng thịnh, hiền hòa...

Dự án di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa gần như hoàn tất công tác bốc mộ ở 2 giai đoạn đầu, bắt đầu giai đoạn 3.

Không còn cảnh hoang tàn với các ngôi mộ chằng chịt và rác thải, màu xanh um tùm của cỏ dại là diện mạo hiện nay của nghĩa trang Bình Hưng Hòa sau khi hoàn thành bốc mộ giai đoạn 1.

Hiện quận Bình Tân đang thiếu 1.266 phòng học cho khối cấp 1, cấp 2. Quận đang chuẩn bị hồ sơ xây 2 trường học cấp 1, cấp 2 sau khi nghĩa trang Bình Hưng Hòa di dời.

Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu vừa được giao thực hiện đề xuất di dời Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa, trình UBND TP.HCM trong tháng 4-2024.

Quận Bình Tân bắt đầu giai đoạn 1 bốc mộ tập trung tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa, gần 1.800 trong 54.000 ngôi mộ sẽ được di dời trong đợt đầu.

Người nghiện chích ma túy rồi vứt kim tiêm bừa bãi, thậm chí cắm kim tiêm chi chít trên thân cây... là những hình ảnh Tuổi Trẻ Online ghi nhận bên trong nghĩa trang Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân, TP.HCM).

Sau khi phát hiện thi thể một người đàn ông nằm gần gốc cây trong nghĩa trang Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân, TP.HCM), người dân đã báo tin cho lực lượng chức năng.

Trời chiều mây vần vũ, nơi góc nghĩa trang Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân, TP.HCM), một người đàn bà lớn tuổi lúi cúi, vui vẻ dọn mớ lá khô trên ngôi mộ ngay trong sân nhà.
