09/11/2016 10:40 GMT+7

Cảm động người mẹ cõng con gái vào lớp học mỗi ngày

LƯ THẾ NHÃ
LƯ THẾ NHÃ

TTO - Trên cơ thể Lê Kim Ngân, học sinh lớp 6/7 Trường THCS Nguyễn Văn Tư, xã Tân Thành Bình, huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre, chỉ có đôi tay là cử động được.

Lê Kim Ngân giơ tay phát biểu trong giờ học - Ảnh: L.T.Nhã

Từ thắt lưng đến chân của Ngân không còn cảm giác do bệnh viêm tủy lúc lên 4 tuổi. Mọi di chuyển, sinh hoạt của Ngân đều nhờ đến mẹ.

Từ nhỏ Ngân đã khao khát đến trường dù nhà trường e ngại và một lần từ chối khi Ngân 6 tuổi vì “sợ bệnh tật vậy lại chưa học qua mẫu giáo, có thể không theo kịp các bạn”.

Bà Nguyễn Thị Kim Ren, mẹ Ngân, tha thiết mong con được học, cuối cùng nhà trường đồng ý nhận Ngân vào... học thử.

Suốt những năm cấp I, Ngân không chỉ theo kịp các bạn mà còn là học sinh giỏi năm năm liền. Ngần ấy thời gian, mẹ Ngân đồng hành cùng con đến trường.

Năm học này Ngân vào lớp 6. Nhà cách trường gần 1km, việc đưa rước con ngày hai lượt của người mẹ càng trở nên vất vả. Đầu buổi chở con đến trường rồi cõng vào lớp, đặt con trên xe lăn (do Hội Chữ thập đỏ P.6, Q.Bình Thạnh, TP.HCM tặng) để Ngân ngồi học.

Hết buổi lại đến cõng con về. Có những hôm Ngân học hai buổi, số lần đưa rước gấp đôi như vậy.

Cô Ca Thanh Nhàn, hiệu phó Trường THCS Nguyễn Văn Tư, nói: “Trước đây lớp 6/7 ở tầng 2, ban giám hiệu thấy trường hợp của Ngân nên xếp lớp em học ở tầng trệt.

Tuy được ngồi ở phòng tầng trệt nhưng có lúc Ngân phải di chuyển sang các phòng khác để học môn tin học, nhạc, mỹ thuật.

Thế là mẹ em sau khi đưa con vào lớp, phải ngồi lại sân trường chờ đến lúc thay môn học để cõng con đến chỗ khác. Có phòng cách lớp gần 100m, có phòng ở tầng 1, tầng 2”.

Ngân học bài rất nhanh và có năng khiếu vẽ được bạn bè nói là “biệt tài”. Ngân có thể vừa xem tivi, vừa vẽ lại những hình ảnh sống động chạy trên tivi. “Lớn lên mình muốn làm nghề thiết kế thời trang” - Ngân tâm sự.

Thầy Đỗ Thanh Vũ, giáo viên chủ nhiệm lớp 6/7, cho biết đầu năm học, trong lớp có nhiều bạn hay nghịch phá, nhưng dần dà thấy Ngân chăm ngoan và học giỏi, các bài kiểm tra đạt toàn điểm 10, các bạn ấy như nhìn lại chính mình nên học hành tốt hơn lên.

“Nhiều bạn vào giờ chơi còn biết đẩy xe lăn đưa Ngân ra hành lang vui cùng bạn bè, tan học lại đem xe cất cho Ngân” - thầy Vũ kể.

Được bạn đưa ra sân chơi, Ngân vui vẻ, hoạt bát hẳn lên. Không chỉ chăm học ở trường, Ngân còn cố gắng phụ mẹ việc nhà như di chuyển trên xe lăn quét nhà, lặt rau, lau bàn ghế, vo gạo...

Trong căn nhà tình thương do chùa Hương Nghiêm ở xã Tân Thành Bình tặng gia đình Ngân, bà Ren nói cõng con đến trường vất vả như vậy nhưng bà vui và cảm thấy hạnh phúc vì con mình luôn được thầy cô giáo khen ngợi.

“Vài năm nữa tuổi tôi càng cao, Ngân ngày càng lớn thêm, không biết có còn cõng nổi con không nữa” - bà Kim Ren ngậm ngùi.

LƯ THẾ NHÃ

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Ngắm chó cảnh, 'hoa hậu' mèo trong cuộc thi thú cưng đầu tiên tại miền Trung

Hàng trăm chú chó cảnh quý, "hoa hậu" mèo tụ hội về Đà Nẵng trong cuộc thi thú cưng lần đầu tổ chức tại miền Trung.

Ngắm chó cảnh, 'hoa hậu' mèo trong cuộc thi thú cưng đầu tiên tại miền Trung

Chưa tới 30 phút, bạn có thể cứu một mạng người

Quy trình hiến máu hiện nay diễn ra rất nhanh chóng với việc quét mã QR căn cước công dân, an toàn và hoàn toàn miễn phí. Người hiến máu sẽ trải qua các bước kiểm tra sức khỏe, lấy máu và nghỉ ngơi dưới sự hỗ trợ của nhân viên y tế.

Chưa tới 30 phút, bạn có thể cứu một mạng người

Tôi cấm học sinh dùng điện thoại trong giờ học, thực hiện rất khó khăn

Tôi quyết định áp dụng việc cấm điện thoại ở nhiều buổi học hơn, với hy vọng kéo dần các bạn về trạng thái tư duy học tập độc lập cần có.

Tôi cấm học sinh dùng điện thoại trong giờ học, thực hiện rất khó khăn

Nhọc nhằn mưu sinh, chồng con 'quay lưng', làm sao tôi giữ được sự dịu dàng?

Cuộc sống tôi mơ ước chỉ là ngày ngày bình yên bên gia đình nhỏ, không cần nhà lầu xe hơi, chỉ mong ngôi nhà thật sự là một tổ ấm.

Nhọc nhằn mưu sinh, chồng con 'quay lưng', làm sao tôi giữ được sự dịu dàng?

Đừng chờ đến khi chỉ còn một tấm ảnh thờ mới ước gì mình hiểu cha mẹ sớm hơn

Tôi ra đời làm đứa con 'lộc trời cho' trong ánh mắt nửa mừng rỡ, nửa lo lắng của những người đã bước sang bên kia dốc cuộc đời.

Đừng chờ đến khi chỉ còn một tấm ảnh thờ mới ước gì mình hiểu cha mẹ sớm hơn

Về nhà là hành trình tuyệt vời nhất trong tim

Rời xa thành phố đông đúc, những cung đường ven biển dần hiện ra từ phía nắng lên.

Về nhà là hành trình tuyệt vời nhất trong tim
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar