31/10/2024 05:21 GMT+7
Trở lại chủ đề

Các cựu chiến sĩ Biệt động Sài Gòn là những 'báu vật sống' của thời đại

HỒ LAM
và 1 tác giả khác

'Nếu ký ức về con người Biệt động Sài Gòn không được trưng bày cho thế hệ trẻ nhìn ngắm thì nó sẽ biến mất khỏi dòng chảy cuộc sống của ta...' là chia sẻ của ông Trần Vũ Bình, người sáng lập Bảo tàng Biệt động Sài Gòn - Gia Định.

Những chiến sĩ Biệt động Sài Gòn là một trong những 'báu vật sống' của thời đại - Ảnh 1.

Cựu chiến sĩ Biệt động Sài Gòn Bích Nga (giữa) chia sẻ tại buổi giao lưu - Ảnh: HUY ĐOÀN

40 cựu chiến binh Khối vũ trang, Biệt động Quân khu Sài Gòn - Gia Định cùng góp mặt trong buổi giao lưu thân tình Một thời và mãi mãi tại huyện Cần Giờ, TP.HCM diễn ra vào tối 30-10. 

Buổi giao lưu là dịp để truyền lửa cho thế hệ sau tiếp tục phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của thế hệ trước qua việc giữ gìn, phát triển Bảo tàng Biệt động Sài Gòn - Gia Ðịnh

Vì mình đang được sống trong hòa bình

Nhận xét về tình hình hoạt động của bảo tàng, bà Nguyễn Thị Bích Nga, quyền chủ nhiệm câu lạc bộ truyền thống kháng chiến Khối vũ trang Biệt động Quân khu Sài Gòn - Gia Định, chia sẻ: 

"Lực lượng Biệt động Sài Gòn đang ngày càng lớn tuổi, do đó cần có một lực lượng trẻ để duy trì và phát huy truyền thống. 

Từ khi thành lập, bảo tàng cố gắng truy tìm những kỷ vật của các chiến sĩ trong thời kháng chiến. 

Ngoài ra còn có nhiều hoạt động giới thiệu giúp du khách hiểu về tinh thần chiến đấu dũng cảm của các chiến sĩ".

Bà Nga mong việc xây dựng các chương trình, hoạt động gắn với bảo tàng tiếp tục được phát huy để lưu giữ mãi những giá trị truyền thống tốt đẹp của một thời kháng chiến.

Trong cuộc gặp gỡ ấm áp với các đồng đội, bà Chính Nghĩa, cựu chiến sĩ Biệt động Sài Gòn, xúc động bày tỏ: 

"Gặp lại nhau, chúng tôi rất mừng và cũng có nỗi niềm bởi chúng tôi đang được sống trong hoà bình nhưng có những người đồng đội đã nằm xuống mãi mãi. Sức khỏe của chúng tôi ngày càng yếu dần, tuổi đời thì chồng chất thêm".

Cho nên, khi bà Nghĩa tìm lại được kỷ vật, hiện vật thì bà lựa chọn gửi vào Bảo tàng Biệt động Sài Gòn - Gia Ðịnh như cách để nhớ lại ký ức xưa và tri ân những đồng đội đã ngã xuống vì độc lập, tự do. 

Các cựu chiến sĩ Biệt động Sài Gòn là những 'báu vật sống' của thời đại - Ảnh 4.

Nhiều cựu chiến sĩ Biệt động Sài Gòn lắng nghe và giao lưu về kỷ niệm xưa - Ảnh: HUY ĐOÀN

Bảo tàng Biệt động Sài Gòn - Gia Định mong là cầu nối với thế hệ trẻ

Với tính chất đặc thù, mỗi chiến sĩ Biệt động Sài Gòn hầu như không rõ thân phận của nhau.

Các cựu chiến sĩ Biệt động Sài Gòn là những 'báu vật sống' của thời đại - Ảnh 5.

Ông Trần Vũ Bình, người sáng lập Bảo tàng Biệt động Sài Gòn - Gia Định - Ảnh: HUY ĐOÀN

Bà Phạm Thị Nhung (cựu đội trưởng Đội B11) dí dỏm cho biết thậm chí đến bây giờ khi gặp các đồng đội, nhiều người vẫn nghĩ bà là chủ quầy cá ở chợ Ông Tạ.

Giải thích cho việc này, bà Nhung chia sẻ: “Đặc thù của Biệt động Sài Gòn là ngăn cách bí mật, tức là đảm bảo bí mật thân phận.

Do vậy, chúng tôi khó biết rõ tên tuổi thật của các đồng chí. Đó cũng là lý do đến bây giờ, những cựu chiến sĩ biệt động vẫn liên lạc với nhau là rất quý”.

Ông Trần Vũ Bình, người sáng lập Bảo tàng Biệt động Sài Gòn - Gia Định, tâm sự với Tuổi Trẻ Online

Lịch sử rất cần cho thế hệ trẻ. Những hy sinh của ông cha ta cho ngày hòa bình cần được lan truyền rộng rãi.

Vì vậy, mình phải kết nối các chiến sĩ với thế hệ trẻ".

Ông cho biết bảo tàng sẽ kết hợp với câu lạc bộ truyền thống kháng chiến Khối vũ trang Biệt động Quân khu Sài Gòn - Gia Định và các cơ quan chức năng để tổ chức nhiều buổi giao lưu với học sinh, sinh viên...

Những buổi giao lưu dự kiến tổ chức hằng ngày tại bảo tàng nhằm giúp các bạn trẻ có thể ôn lại, gìn giữ, thuộc lòng và thấm nhuần truyền thống.

Ông Trần Vũ Bình nhận định những chiến sĩ Biệt động Sài Gòn là “báu vật sống” của thời đại.

“Nếu ký ức về con người Biệt động Sài Gòn không được trưng bày cho thế hệ trẻ nhìn ngắm thì nó sẽ biến mất khỏi dòng chảy cuộc sống của ta...” - ông Bình chia sẻ.

Ký ức biệt động Sài Gòn qua ngôn ngữ trẻ trung

Sách Nụ hôn dưới vòm cây do Nhà xuất bản Trẻ phát hành gợi nhắc quá khứ oai hùng và đẹp đẽ của những thanh niên từng tham gia lực lượng biệt động Sài Gòn, đấu tranh bảo vệ đất nước.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Hậu trường tại Truyền hình Quốc phòng hôm phát trực tiếp lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng của Nga

Một ngày sau lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại diễn ra ở Nga ngày 9-5, dư âm vẫn còn nguyên vẹn trong lòng ông Vũ Mạnh Cường.

Hậu trường tại Truyền hình Quốc phòng hôm phát trực tiếp  lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng của Nga

Trần Lực: Sân khấu không bao giờ chết, chỉ các nghệ sĩ chết

‘Khán giả không bao giờ quay lưng với một thứ nghệ thuật hay. Có người nói sân khấu chết rồi; tôi lại cho rằng sân khấu không bao giờ chết, mà do các nghệ sĩ chết’.

Trần Lực: Sân khấu không bao giờ chết, chỉ các nghệ sĩ chết

Lạc vào vòng xoáy vũ trụ bao la trong tranh acrylic của 'là Hương'

Trong triển lãm cá nhân đầu tiên mang tên 'là Hương 2025', họa sĩ Nguyễn Thu Hương trình bày sắp đặt hơn 150 tranh acrylic và 400 đĩa gốm, 150 bình gốm thể hiện cá tính sáng tạo, cảm xúc nghệ thuật riêng.

Lạc vào vòng xoáy vũ trụ bao la trong tranh acrylic của 'là Hương'

PGS.TS Phạm Văn Tình đột ngột qua đời

PGS.TS Phạm Văn Tình - chuyên gia về ngôn ngữ học, phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Việt Nam học, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam học - đột ngột qua đời sáng sớm nay, 10-5.

PGS.TS Phạm Văn Tình đột ngột qua đời

Làm món đậu hũ xốt mắc khén Lai Châu, củ sen Đồng Tháp chiên giòn cùng đầu bếp Thanh Thiện

Cuốn sách 'Ăn xanh sống lành' vừa được đầu bếp Trần Lê Thanh Thiện giới thiệu đến mọi người, gửi thông điệp: Ăn chay không đơn thuần vì tôn giáo, mà vì sức khỏe an lành của chúng ta.

Làm món đậu hũ xốt mắc khén Lai Châu, củ sen Đồng Tháp chiên giòn cùng đầu bếp Thanh Thiện

Vụ bắn súng thần công ‘lạc’ vào khán giả: Đề nghị cung cấp giấy tờ nguồn gốc pháo cho công an

Đơn vị tổ chức mô phỏng bắn súng thần công ở khu vực Kỳ đài Huế được yêu cầu cung cấp các loại tài liệu, giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của loại pháo cho Công an TP Huế.

Vụ bắn súng thần công ‘lạc’ vào khán giả: Đề nghị cung cấp giấy tờ nguồn gốc pháo cho công an
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar