24/12/2024 20:14 GMT+7
Trở lại chủ đề

Cả nước đón Giáng sinh rộn rã, khách Tây khen 'Quá tuyệt vời'

Gia đình ông Besner (Canada) có chuyến du lịch 14 ngày tại Việt Nam dịp cuối năm. Họ chọn đón Giáng sinh và năm mới 2025 tại Hà Nội.

Nhiều người đến phố Hàng Mã (Hoàn Kiếm, Hà Nội) chụp ảnh từ chiều 24-12 - Ảnh: HỒNG QUANG

Từ chiều 24-12, trời Hà Nội rét ngọt cùng với tiết trời khô ráo tạo điều kiện thuận lợi cho người dân ra đường tận hưởng không khí Giáng sinh.

Lúc 17h30, các tuyến phố quanh khu vực Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm) bắt đầu đông đúc. Không gian được trang hoàng bởi đặc trưng lễ Giáng sinh kèm theo sắc đỏ của ngày Tết.

Hà Nội: Không khí mừng Giáng sinh quá tuyệt vời!

Robert R. Besner (đến từ Canada) chia sẻ ông thấy không khí đón Giáng sinh ở Hà Nội "là một không gian tuyệt vời". Tới Việt Nam du lịch trong 14 ngày, ông nói vào sáng 25-12 sẽ cùng vợ và ba người con tới Hạ Long, Sa Pa trước khi quay lại Hà Nội đón pháo hoa chào năm mới vào tối 31-12. 

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, đại diện Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết đơn vị đã lên kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự lễ Giáng sinh 2024. Trong đó, các lực lượng tổ chức ứng trực 100% trong đêm 24-12 đến rạng sáng 25-12.

Trong thời gian diễn ra lễ Noel, cảnh sát cấm xe cộ qua lại khu vực Nhà thờ lớn Hà Nội gồm các tuyến: Nhà Chung, Lý Quốc Sư, Nhà Thờ, Ấu Triệu, ngõ Thọ Xương, ngõ Huyện, Chân Cầm. Ngoài ra, quanh nhà thờ Hàm Long cũng sẽ bị cấm xe đoạn từ Phan Chu Trinh đến Ngô Quyền.

Tại đây, công an phường và lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở sẽ ứng trực tại các ngã ba, ngã tư để hướng dẫn người dân đi lại, không để xảy ra ùn tắc.

Cùng thời điểm trên, lực lượng thuộc công an quận cũng lên phương án phòng chống đua xe, cổ vũ đua xe trái phép trên các tuyến đường. Các tổ công tác 141H tăng cường xử lý nghiêm các vi phạm.

Cả nước đón Giáng sinh rộn rã, khách Tây khen 'Quá tuyệt vời' - Ảnh 3.

Phố Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội tối Noel 24-12 - Ảnh: HỒNG QUANG

Cả nước đón Giáng sinh rộn rã, khách Tây khen 'Quá tuyệt vời' - Ảnh 4.

Bạn trẻ đi chơi Giáng sinh. Nhiều người cho biết sẽ rời khu trung tâm Hà Nội sớm do ngại đông đúc - Ảnh: HỒNG QUANG

Cả nước đón Giáng sinh rộn rã, khách Tây khen 'Quá tuyệt vời' - Ảnh 5.

Gần 22h, các tuyến đường Hàng Bài, Hai Bà Trưng... kẹt cứng người hướng về hồ Gươm. Lực lượng chức năng sau đó phải rào đường, tổ chức phương án tương đương phố đi bộ dịp cuối tuần - Ảnh: HỒNG QUANG


TP.HCM rộn rã Noel, kẹt xe từ sớm

Từ 18h ngày 24-12, người dân diện đồ đẹp từ khắp các nơi đổ về khu trung tâm thành phố. Các cửa tiệm, quán xá mở nhạc Giáng sinh tạo nên không khí vô cùng rộn rã.

Cả nước đón Giáng sinh rộn rã, khách Tây khen 'Quá tuyệt vời' - Ảnh 6.

Giáo dân Công giáo dự lễ Vọng Giáng sinh bên ngoài khuôn viên nhà thờ Đức Bà (quận 1, TP.HCM) do số lượng người dân đến nhà thờ quá đông - Ảnh: THANH HIỆP

Cả nước đón Giáng sinh rộn rã, khách Tây khen 'Quá tuyệt vời' - Ảnh 7.

Lúc 20h, người dân, giáo dân Công giáo đổ về nhà thờ Đức Bà đông kín dọc các tuyến đường xung quanh nhà thờ - Ảnh: THANH HIỆP

Cả nước đón Giáng sinh rộn rã, khách Tây khen 'Quá tuyệt vời' - Ảnh 8.

Giáo dân Công giáo đứng ngoài hàng rào nhà thờ Đức Bà tham dự thánh lễ Vọng Giáng sinh chiều 24-12 - Ảnh: THANH HIỆP

Cả nước đón Giáng sinh rộn rã, khách Tây khen 'Quá tuyệt vời' - Ảnh 9.

Người dân đổ về trung tâm thương mại Diamond Plaza chụp hình cùng với các phối cảnh Giáng sinh - Ảnh: THANH HIỆP

Cả nước đón Giáng sinh rộn rã, khách Tây khen 'Quá tuyệt vời' - Ảnh 10.

Chị Phúc Lê (TP Thủ Đức) chụp ảnh check-in tại nhà thờ Mạc Ty Nho, quận 1, TP.HCM. Bên trong khuôn viên nhà thờ, nhiều bạn trẻ, các cô chú lớn tuổi cũng tranh thủ chụp ảnh trước khi nhà thờ vào lễ - Ảnh: T.T.D.

Cả nước đón Giáng sinh rộn rã, khách Tây khen 'Quá tuyệt vời' - Ảnh 11.

Đường Hai Bà Trưng đoạn qua nhà thờ Tân Định ùn tắc khi người dân đi chơi Giáng sinh - Ảnh: LÊ THÀNH HUY

Ninh Thuận: Giáng sinh nhộn nhịp, giáo dân mừng thánh lễ từ sớm

Cả nước đón Giáng sinh rộn rã, khách Tây khen 'Quá tuyệt vời' - Ảnh 12.

Hàng ngàn giáo dân tề tựu về giáo xứ Phước Thiện để xem văn nghệ và tham dự thánh lễ mừng Chúa Giáng sinh - Ảnh: DUY NGỌC

Đúng 19h, hàng ngàn người dân đã đổ về các giáo xứ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận để cùng tham dự thánh lễ mừng Chúa Giáng sinh. Ghi nhận tại giáo xứ Phước Thiện, xã Phước Sơn (huyện Ninh Phước), hơn 1.000 giáo dân tại các thôn Phước Thiện 1, 2, 3 đã tề tựu về nhà thờ để xem các chương trình văn nghệ do các em thiếu nhi, giáo dân... thể hiện.

Bà Võ Thị Lệ Thủy ở thôn Phước Thiện 1, xã Phước Sơn nói: "18h, tôi và các con tổ chức ăn tiệc sớm, rồi đúng 19h gia đình tôi đến nhà thờ để xem văn nghệ, dự thánh lễ mừng Chúa Giáng sinh. Năm nay do mưa, nhà thờ cũng làm các hang đá đơn giản hơn mọi năm. Tuy lúc chiều có mưa lất phất, nhưng hàng ngàn giáo dân đã tập trung về nhà thờ đón Giáng sinh rất sớm".

Chị Phùng Thị Thu Huyền ở phường Phủ Hà, TP Phan Rang - Tháp Chàm hồ hởi nói: "Đây là lần đầu tiên tôi tham dự lễ Giáng sinh tại nhà thờ. Từ trưa, mình làm tăng ca để về sớm đi dự lễ Giáng sinh cùng chồng.

Năm nay không khí Giáng sinh tại Ninh Thuận mình thấy khá nhộn nhịp. Lúc 18h30, thánh lễ chưa diễn ra nhưng hàng ngàn giáo dân đã về các nhà thờ để cùng xem văn nghệ rồi bước vào thánh lễ mừng Giáng sinh".

Lãnh đạo UBND xã Phước Sơn cho biết địa phương đã bố trí nhiều lực lượng gồm công an, dân quân tự vệ, an ninh cơ sở... để phân luồng giao thông, giữ gìn an ninh trật tự đảm bảo thánh lễ diễn ra an toàn, tươi vui.

Cả nước đón Giáng sinh rộn rã, khách Tây khen 'Quá tuyệt vời' - Ảnh 13.

Các em thiếu nhi, giáo dân tại giáo xứ Phước Thiện biểu diễn văn nghệ - Ảnh: DUY NGỌC

Đồng Nai đón Giáng sinh trong tiết trời se lạnh, cây thông từ nón lá tiếp tục là tiêu điểm

Cả nước đón Giáng sinh rộn rã, khách Tây khen 'Quá tuyệt vời' - Ảnh 14.

Cây thông khổng lồ làm từ hơn 3.800 nón lá, cao gần 40m tiếp tục trở thành điểm đến ưa thích của người dân Đồng Nai mỗi dịp Giáng sinh - Ảnh: A LỘC

Với 1,2 triệu đồng bào Công giáo, không khí đón Giáng sinh ở Đồng Nai luôn rộn ràng, ngập tràn ánh sáng.

Là ngày lễ lớn, mỗi dịp Giáng sinh, các nhà thờ, giáo xứ, đường lớn ngõ nhỏ ở Đồng Nai rực sáng bởi hàng ngàn bóng đèn điện, đèn LED, mô hình hang động, cây thông Noel… thu hút đông đảo đồng bào Công giáo đến dự lễ, vui chơi.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Nga (ngụ phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa) cho hay Giáng sinh không chỉ là ngày lễ lớn, còn là dịp đại gia đình ngồi chung với nhau, chúc nhau những điều tốt lành.

Theo ghi nhận, con đường Nguyễn Ái Quốc kéo dài từ ngã tư Tân Phong đến công viên 30-4 chỉ khoảng 5km nhưng có đến hàng chục nhà thờ, giáo xứ, giáo họ san sát nhau.

Đây cũng là khu vực có tỉ lệ đồng bào Công giáo lớn nhất của thành phố Biên Hòa và tỉnh Đồng Nai.

Khoảng 19h, trong tiết trời se lạnh, người dân từ khắp nơi đồng loạt đổ ra đường di chuyển đến các nhà thờ, giáo xứ để dự lễ, cầu nguyện một mùa Giáng sinh an lành.

Năm nay, cây thông làm từ hơn 3.800 nón lá tiếp tục trở thành "tiêu điểm" để người dân kéo đến tham qua, chụp ảnh lưu niệm.

Cây thông gồm năm tầng, cao gần 40m sừng sững giữa trung tâm thành phố Biên Hòa. Mỗi đêm lên đèn rực sáng lung linh thu hút hàng chục ngàn du khách đến check-in, vui chơi.

Cả nước đón Giáng sinh rộn rã, khách Tây khen 'Quá tuyệt vời' - Ảnh 15.

Năm thứ 7 liên tiếp, nhà thờ Hà Phát (phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai) dựng cây thông Noel từ hơn 3.800 nón lá, quả châu, bóng đèn lung linh - Ảnh: A LỘC

Cả nước đón Giáng sinh rộn rã, khách Tây khen 'Quá tuyệt vời' - Ảnh 16.

Một gia đình trẻ thích thú check-in dưới cây thông nón lá - Ảnh: A LỘC

Cả nước đón Giáng sinh rộn rã, khách Tây khen 'Quá tuyệt vời' - Ảnh 17.

Với sự hỗ trợ từ giáo dân, các nhà thờ, giáo xứ vẫn duy trì việc trang hoàng rực rỡ, tạo không khí ấm cúng để giáo dân đến dự lễ, đón một mùa Giáng sinh an lành - Ảnh: A LỘC

Cả nước đón Giáng sinh rộn rã, khách Tây khen 'Quá tuyệt vời' - Ảnh 18.

Không chỉ đồng bào Công giáo mà Giáng sinh trở thành một ngày lễ lớn, được đông đảo người dân đón nhận, chung vui - Ảnh: A LỘC

Cả nước đón Giáng sinh rộn rã, khách Tây khen 'Quá tuyệt vời' - Ảnh 19.

Giáng sinh cũng là thời điểm gia đình, bạn bè gặp nhau ôn lại một năm sắp qua và cầu chúc những những điều tốt lành - Ảnh: A LỘC

Giáng sinh Nha Trang lộng lẫy trong mưa nhẹ

Cả nước đón Giáng sinh rộn rã, khách Tây khen 'Quá tuyệt vời' - Ảnh 20.

Chị Yekaterina (du khách Nga) nhận món quà Giáng sinh từ người bạn bên cây thông ở khách sạn Novotel Nha Trang - Ảnh: TRẦN HOÀI

Dưới trời mưa lất phất, nhiều người dân và du khách ở Nha Trang ra đường đi chơi Giáng sinh. Không khí vui tươi xuất hiện trên mọi nẻo đường. 

Nhiều nơi trang trí Giáng sinh như quảng trường 2 Tháng 4, các quán cà phê, khách sạn ven biển thu hút nhiều người đến chụp ảnh check-in.

Cùng gia đình xuống phố chụp ảnh, Đặng Anh Thu Ngân (18 tuổi) tỏ ra thích thú khi năm nay Giáng sinh ở Nha Trang được trang hoàng lộng lẫy, thu hút nhiều bạn trẻ.

"Tôi thấy không khí đêm nay rất nhộn nhịp, dù trời có mưa nhưng nhiều nơi vẫn thu hút đông người tham gia chụp ảnh, cùng nhau trải qua những khoảnh khắc ý nghĩa của Giáng sinh" - Ngân chia sẻ.

Cả nước đón Giáng sinh rộn rã, khách Tây khen 'Quá tuyệt vời' - Ảnh 21.

Cây thông Noel cao 13m ở quảng trường 2 Tháng 4 thu hút nhiều người đến chụp ảnh check-in - Ảnh: TRẦN HOÀI

Cả nước đón Giáng sinh rộn rã, khách Tây khen 'Quá tuyệt vời' - Ảnh 22.

Du khách tập trung xem các tiết mục biểu diễn của các em nhỏ đêm Giáng sinh - Ảnh: TRẦN HOÀI

Khách đi tàu được tặng quà Noel - Ảnh: Công ty cổ phần Vận tải đường sắt

Khách đi tàu hỏa được 'ông già Noel' tặng quà

Công ty cổ phần Vận tải đường sắt cho biết trên các đoàn tàu hiện đang được trang trí với hình ảnh ông già Noel, cây thông, người tuyết... Trong ngày 24-12, các tiếp viên trên tàu đã hóa thân thành "ông già Noel" tới tận chỗ của hành khách để tặng các món quà.

"Đây là hoạt động thường niên của công ty. Món quà tuy nhỏ, nhưng đây là tấm lòng của nhân viên đường sắt giúp hành khách cảm thấy vui vẻ và ấm áp hơn khi đi tàu vào dịp Giáng sinh", đại diện Công ty cổ phần Vận tải đường sắt chia sẻ.

ĐỨC PHÚ

Người dân TP.HCM lên đồ check-in không gian Giáng sinh lung linh

Từ sáng sớm 24-12, các gia đình và bạn trẻ tại TP.HCM đã tìm đến những địa điểm độc đáo để ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng vào dịp lễ đặc biệt.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Lắng nghe ước nguyện của bệnh nhi ung thư Ngày Quốc tế Thiếu nhi

Các tình nguyện viên chương trình Ước mơ của Thúy đã đến các bệnh viện những ngày qua để lắng nghe ước nguyện của bệnh nhi ung thư, chuẩn bị cho chương trình dịp Quốc tế Thiếu nhi 1-6.

Lắng nghe ước nguyện của bệnh nhi ung thư Ngày Quốc tế Thiếu nhi

Huế tặng 2.000 áo phao để phòng chống đuối nước cho học sinh và người dân

UBND thành phố Huế phát động chương trình bơi an toàn, phòng chống đuối nước cho người dân, học sinh và trẻ em trên địa bàn.

Huế tặng 2.000 áo phao để phòng chống đuối nước cho học sinh và người dân

Bị từ chối ứng tuyển vì quá xấu, có kiện được không?

Câu chuyện của một phụ nữ ở Thâm Quyến (Trung Quốc) bị từ chối hồ sơ xin việc vì ngoại hình đang dấy lên tranh cãi, buộc cơ quan chức năng sở tại vào cuộc kiểm tra công ty liên quan.

Bị từ chối ứng tuyển vì quá xấu, có kiện được không?

Học bổng Chắp cánh ước mơ: Gieo hy vọng ước mơ sẽ đâm chồi

Cuộc sống vội vã, cô bé sinh ra đã không biết mặt cha vẫn ngày ngày lặng lẽ ấp ủ một ước mơ bình dị là được tiếp tục đi học, sẽ được vào giảng đường đại học để có thể viết lại trang mới của đời mình, tạo lập cho tương lai của mình và mẹ tốt đẹp hơn.

Học bổng Chắp cánh ước mơ: Gieo hy vọng ước mơ sẽ đâm chồi

Từ tự ti tiếng Anh đến phiên dịch cuộc thi sắc đẹp quốc tế

Trở thành phiên dịch tại cuộc thi Hoa hậu sắc đẹp quốc tế (Miss Charm) từ năm 2 đại học, Phạm Thị Kiều Oanh (22 tuổi) đã không ngừng nỗ lực trau dồi ngoại ngữ, chia sẻ tri thức với trẻ em vùng cao qua những lớp học tiếng Anh.

Từ tự ti tiếng Anh đến phiên dịch cuộc thi sắc đẹp quốc tế

Sinh viên tình nguyện mong tận tay trao quà cho bệnh nhi ung thư

Sau buổi gặp gỡ và ghi lại những điều ước của các bệnh nhi ung thư hôm 21 và 22-5, nhiều tình nguyện viên chương trình “Ước mơ của Thúy” xúc động chia sẻ mong muốn được trở lại, tự tay trao món quà cho các em.

Sinh viên tình nguyện mong tận tay trao quà cho bệnh nhi ung thư
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar