02/04/2015 18:44 GMT+7

Ca khúc Thiên thần của con cho ngày Hội chứng tự kỷ

HƯƠNG THẢO
HƯƠNG THẢO

TTO - Nhân ngày Thế giới nhận biết về hội chứng tự kỷ (2-4), nhạc sỹ Quỳnh Hợp và Lê Minh Thu vừa hoàn thành bài hát Thiên thần của con dành tặng cho các bé.

Trong ngày này, hơn 13.000 tòa nhà nổi tiếng, cơ sở chính quyền, tôn giáo, thương mại, cộng đồng… tại hơn 130 nước cùng thắp lên ngọn đèn xanh để kêu gọi nâng cao nhận thức cộng đồng về tự kỷ.

Màu xanh là màu được dùng cho ngày đặc biệt này, xanh Blue cũng được dùng khi nói đến Hội chứng tự kỷ, những sắc màu khác nhau của Blue dường như cũng thể hiện những mức độ nặng nhẹ khác nhau của bệnh nhân trong phổ tự kỷ.

Sáng Tác: Quỳnh Hợp. Thơ: Lê Minh Thu. Phối khí: Yên Lam. Thể hiện: Bé Bào Ngư

Lê Minh Thu chia sẻ: "Cho dù tự kỷ thực sự xuất phát từ nguyên do gì thì nó cũng là một hội chứng, mà cho đến thời điểm này, sẽ chung sống với đứa trẻ cho đến khi chúng lớn, trưởng thành và già đi.

Và ai đã và đang đồng hành cùng các bé trên hành trình gian truân và chưa biết đâu là đích này nếu không phải là những ông bố bà mẹ của những đứa trẻ tự kỷ.

Tôi đã được gặp và nói chuyện với một số người trong số họ và có lẽ, họ là những ông bố bà mẹ tuyệt vời nhất  trên thế gian này.

Họ gạt những giọt nước mắt thất vọng, tạm cất những sự mệt mỏi thường trực, vượt qua sự kỳ thị của xã hội để kiên trì can thiệp cho con, để giúp con trong sinh hoạt, để tìm tài liệu khắp nơi, tự trở thành những chuyên gia, bác sỹ tại gia cho con mình.

Họ thành lập những nhóm, những hội hoàn toàn tự nguyện để chia sẻ kinh nghiệm cho nhau, để an ủi hỗ trợ nhau về mặt tinh thần, để in từng cuốn sách nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức của xã hội."

Còn nhạc sỹ Quỳnh Hợp thì tâm sự: "Chặng đường đã dài nhưng ở Việt Nam, có lẽ còn dài hơn so với các nước khác khi Hội chứng Tự kỷ vẫn chưa được pháp luật công nhận là một dạng khuyết tật và những đứa trẻ tự kỷ/gia đình chúng hầu như chưa nhận được sự giúp đỡ về chính sách/tài chính nào từ chính phủ.

Những sắc xanh Blue bé bỏng và cha mẹ chúng vẫn đang rất vất vả trên hành trình của mình."

MẸ ƠI

(Tháng 3-2015 - Lê Minh Thu)

Thương yêu tặng các bé tự kỷ và những người mẹ tuyệt vời của các bé

Mẹ cho con đi chơi

Đừng bắt con ở nhà

Mẹ cho con nghe nhạc

Cùng con học đàn nha!

Mẹ cho con gặp bạn

Cho con tới học cô

Con muốn chơi với cún

Muốn bơi cùng với ba

Nhiều lúc con quên mất

Mẹ rất mệt mẹ ơi

Con biết con ăn chậm

Mẹ gọi con không thưa

Nhưng con luôn yêu mẹ

Con chẳng thể nói ra

Con chỉ biết ôm mẹ

Mẹ - thiên thần của con!

HƯƠNG THẢO

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Giáo sư Trần Văn Khê đã để lại cho đời một di sản sống

Theo phó chủ tịch, phó giám đốc Quỹ học bổng Trần Văn Khê Nguyễn Thế Thanh, giáo sư Trần Văn Khê đã dành trọn đời mình để bảo tồn, truyền bá và đưa âm nhạc dân tộc vươn tầm thế giới. Ông thực sự đã để lại cho đời một di sản sống.

Giáo sư Trần Văn Khê đã để lại cho đời một di sản sống

Nghệ sĩ Hữu Châu và cuốn sách dâng lên má Ba Thanh Nga

Đông đảo độc giả, khán giả và văn nghệ sĩ đã đến với buổi giao lưu ra mắt bút ký chân dung 'Hữu Châu - Chiếc nôi vàng giông bão' vào sáng 28-6 tại Đường sách TP.HCM.

Nghệ sĩ Hữu Châu và cuốn sách dâng lên má Ba Thanh Nga

Sợ cơm lươn unagi quốc hồn quốc túy gặp khó, Nhật Bản phản ứng với châu Âu

Ngày 27-6, Liên minh châu Âu (EU) đề xuất áp đặt các hạn chế xuất khẩu đối với tất cả các loài lươn theo một công ước quốc tế về kiểm soát buôn bán các loài có nguy cơ tuyệt chủng, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ từ phía Nhật Bản.

Sợ cơm lươn unagi quốc hồn quốc túy gặp khó, Nhật Bản phản ứng với châu Âu

Nghệ sĩ Tạ Minh Tâm, Trọng Phúc, Hữu Quốc hát chào mừng TP.HCM mới

Nhiều nghệ sĩ tên tuổi góp mặt trong chương trình nghệ thuật đặc biệt diễn ra trên đường đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM), phục vụ người dân miễn phí.

Nghệ sĩ Tạ Minh Tâm, Trọng Phúc, Hữu Quốc hát chào mừng TP.HCM mới

Khám phá di sản ẩm thực Parma: Cái nôi của phô mai và thịt nguội số 1 nước Ý

Từ năm 2015, Parma - thuộc vùng Emilia Romagna của nước Ý - được UNESCO vinh danh là 'Thành phố sáng tạo về ẩm thực'. Không chỉ nổi bật với di sản lịch sử, nghệ thuật và văn hóa phong phú, Parma còn khiến du khách say mê bởi kho tàng ẩm thực đặc sắc.

Khám phá di sản ẩm thực Parma: Cái nôi của phô mai và thịt nguội số 1 nước Ý

Viết văn giống như nấu ăn, mùi thơm món ăn ngon sẽ lan sang hàng xóm

'Dù bạn làm gì, viết gì đi chăng nữa thì hãy ghi nhớ sứ mệnh của mình. Tôi là nhà văn, người kể chuyện và truyền cảm hứng qua con chữ' - nhà văn Đông Tây chia sẻ.

Viết văn giống như nấu ăn, mùi thơm món ăn ngon sẽ lan sang hàng xóm
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar