Chủ đề Sự kiện :

Bút Bi

-Ông Bút Bi ơi, mấy hôm nay tui hay đọc các bài dự thi 'Dấu ấn Tuổi Trẻ trong tôi' trên báo của ông.

Đọc báo xưa vui lắm

- Ông có để ý giờ nhiều cặp đôi cứ chia tay là lên mạng ì xèo không?

Yêu nhau lắm

Em nghe mùa hè/ Có phượng, có ve/ Hái hoa, bắt bướm/ Thả tung cánh diều.

Ve ve hè về

- Ông ơi, dạo này mỗi lần Sài Gòn mưa lớn là tui có thêm nỗi lo mới.

Nỗi lo mới mùa mưa

- Nghề trợ lý rất hay ho nhưng hóa ra cũng có mấy ông làm bậy kiếm chác.

Ông trợ lý làm bậy

Ông ạ, tui thấy bây giờ người ta cứ hay theo trend này trend nọ, cứ vài ngày có một trend mới. Mấy ngày qua có trend lòng se điếu hot rần rần trên mạng.

Theo trend lòng se điếu

Đang mải mê chơi game nhưng cứ mỗi lần thấy ba về là cu Tèo chạy ùa tới bàn học, giả vờ ê a đọc bài nghiêm túc.

Chiêu của Tèo

- Ông ơi, cấp trên tính toán bỏ cấp huyện, còn cấp xã thôi, giảm các đầu mối trung gian, thấy bà con ủng hộ quá.

Ủng hộ, nhưng lo lo

- Này ông, cho hỏi vì sao cơ quan chức năng cứ để mấy người nổi tiếng quảng cáo lố, quảng cáo láo hoài?

Xử ông làm không nghiêm

- Dạo này cuối tuần tui đọc báo của ông Bút Bi không thấy tin hot tui nhơ nhớ ông à.

Cuối tuần nhớ

Tui là con dấu, tuy nhỏ nhưng có võ. Người ta dùng tui đóng kịch kịch kịch bao đời, những tưởng thời hiện đại người ta không cần đến tui nữa, muốn nói lời tạm biệt tui, nhưng hóa ra đâu phải.

Kịch kịch kịch

Mấy ông Tây bất ngờ khi ở xứ ta cách bày tỏ ái tình Valentine quá choáng ngợp, nhất là quà, hoa thiệt và hoa giả bán tràn các vỉa hè...

Tổng kết Valentine
Xem thêm