24/11/2015 08:43 GMT+7

Buổi trưa của Y Muôn

LÝ THỊ THỦY
LÝ THỊ THỦY

TT - Hôm ấy tan trường, tôi chạy xe ra đến cổng mới sực nhớ để quên chiếc áo mưa treo bên cửa sổ lớp vừa dạy xong, quay xe lại lấy áo thì thấy Y Muôn vẫn ngồi đấy học bài một mình.

Buổi trưa ở trường của Y Muôn - Ảnh: Lý Thị Thủy

Tôi lại gần hỏi em vì sao không về nhà, mãi em mới lí nhí thưa nhà em ở xa, đi bộ về rồi chiều sẽ không kịp quay lại học thể dục nên em ở lại luôn. 

Tôi hỏi ở lại thế thì em ăn gì chưa, em cúi đầu thưa ăn rồi nhưng nước mắt như chực trào ra. Tôi khẽ chào em rồi về như sợ kinh động đến nỗi buồn của cậu trò nhỏ.

Chiều, đến nhà em mới biết hằng ngày Y Muôn cùng em trai Y Mùa phải đi bộ hơn 4km đến trường. Nhiều lúc học cả ngày các em thường phải ở lại trường, chứ về rồi đi lại không kịp.

Ba mẹ Y Muôn là người dân tộc Ba Na, mẹ em phải cố gắng lắm mới diễn đạt được tâm sự bằng vốn tiếng Kinh ít ỏi của mình cho tôi hiểu hoàn cảnh gia đình bà khó khăn lắm. Vợ chồng quần quật cũng chỉ đủ miếng cơm cho năm miệng ăn. Từ lúc nghỉ hè, ba anh em Y Muôn đã đi đến tận Đắk Lắk làm mướn, dành dụm tiền mua sách vở, quần áo và một chiếc xe đạp để đến trường. Nhưng rồi chưa kịp mua xe đạp, đồ dùng học tập, Y Muôn đổ bệnh phải nhập viện phẫu thuật. Tiền bị bệnh tật ăn hết.

Những ngày đầu còn yếu, mấy bạn thường thay nhau đến chở Y Muôn đi học, nay đỡ rồi thì tự cái chân nó đi. Nó sợ ở nhà thì buồn cái chân mà cái đầu không no chữ, có hôm nó ở lại nhịn đói để học. Nghĩ chặng đường dài nắng và mưa đong đếm những bước chân của em, tôi chợt nhận ra để được ngồi trong lớp cùng bè bạn, học trò tôi đang trải qua bao nhiêu khó khăn. Vậy mà tôi chưa bao giờ thấy em đi học muộn.

Sáng nay, nhìn em đi bộ đến trường, mắt vẫn lấp lánh niềm vui khi bước chân vào cửa lớp, tôi thầm khâm phục nghị lực của em. Nhìn em say mê với từng trang sách, ước gì đoạn đường hơn 4km kia có thể ngắn lại theo ý muốn của em.

LÝ THỊ THỦY

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

'Em sợ trả lời sai bị phạt'

Dưới sân trường, cô giáo hỏi học sinh có thích đọc sách không. Kỳ lạ thay, không em nào trả lời. Hỏi nhỏ một em, em bảo: 'Em sợ trả lời sai bị phạt'.

'Em sợ trả lời sai bị phạt'

Làm rõ vụ nam sinh bị bạn đánh bằng mũ bảo hiểm, kêu cứu 'mình có làm gì mấy bạn đâu'

Học sinh lớp 8 ở Đồng Nai bị nhóm bạn cùng trường dùng mũ bảo hiểm, tay, chân đánh, đá liên tiếp khiến dư luận bức xúc.

Làm rõ vụ nam sinh bị bạn đánh bằng mũ bảo hiểm, kêu cứu 'mình có làm gì mấy bạn đâu'

Tranh luận có nên xóa bỏ hội đồng trường?

Tại tọa đàm Tham vấn chính sách xây dựng dự án Luật Giáo dục đại học (sửa đổi), các đại biểu đã chỉ ra những bất cập về hoạt động của hội đồng trường.

Tranh luận có nên xóa bỏ hội đồng trường?

Thi lệch nên học lệch

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, trong khi môn lịch sử, địa lý đều có trên 42% thí sinh đăng ký thì chỉ 21% chọn hóa học, 6,2% chọn sinh học...

Thi lệch nên học lệch

Bác Hồ với giáo dục: Học để làm người, học để phụng sự

Những tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục như một dân tộc dốt là một dân tộc yếu, học không bao giờ cùng, học để làm người, để phụng sự… được các nhà khoa học khẳng định vẫn là kim chỉ nam dẫn dắt nền giáo dục.

Bác Hồ với giáo dục: Học để làm người, học để phụng sự

Bốn nhà khoa học nhận giải thưởng Bảo Sơn 2024, hơn 3 tỉ đồng mỗi công trình

Tối 11-5, bốn công trình xuất sắc thuộc các lĩnh vực bảo vệ vật nuôi và môi trường, khoa học sức khỏe, công nghệ - kỹ thuật, khoa học xã hội và nhân văn đã được trao giải thưởng Bảo Sơn trị giá 120.000 USD (hơn 3 tỉ đồng/công trình).

Bốn nhà khoa học nhận giải thưởng Bảo Sơn 2024, hơn 3 tỉ đồng mỗi công trình
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar